Người dân dùng cách đặc biệt để “tiếp sức” cho cá chép “đưa ông Táo về trời”

Thấy đàn cá chép vàng đuối sức, người đàn ông vội vớt lên, thổi vào miệng chúng rồi mới thả xuống nước.

Trưa nay 16/1 (tức 22 tháng Chạp), ghi nhận tại hồ Tây (đoạn cạnh đường Thanh Niên), rất đông người dân Thủ đô mang cá chép đi phóng sinh. Theo phong tục, lễ cúng 23 tháng Chạp là lễ tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời.

Trưa nay 16/1 (tức 22 tháng Chạp), ghi nhận tại hồ Tây (đoạn cạnh đường Thanh Niên), rất đông người dân Thủ đô mang cá chép đi phóng sinh. Theo phong tục, lễ cúng 23 tháng Chạp là lễ tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời.

Người dân thường chuẩn bị 3 con cá chép sống, thả trong chậu nước, cúng cùng các đồ lễ khác. Sau khi cúng xong sẽ đem phóng sinh ở sông, ao, hồ, với ý nghĩa cá chép là phương tiện để ông Táo về trời.

Người dân thường chuẩn bị 3 con cá chép sống, thả trong chậu nước, cúng cùng các đồ lễ khác. Sau khi cúng xong sẽ đem phóng sinh ở sông, ao, hồ, với ý nghĩa cá chép là phương tiện để ông Táo về trời.

Nhiều người cẩn thận còn chắp tay cầu khấn những điều tốt lành cho bản thân, gia đình rồi mới từ từ để cá chép bơi xuống mặt nước.

Nhiều người cẩn thận còn chắp tay cầu khấn những điều tốt lành cho bản thân, gia đình rồi mới từ từ để cá chép bơi xuống mặt nước.

Thả cá chép từ từ, nhẹ nhàng xuống hồ Tây là cách thường thấy của người dân Thủ đô.

Thả cá chép từ từ, nhẹ nhàng xuống hồ Tây là cách thường thấy của người dân Thủ đô.

Một vài con cá chép vàng không đủ sức bơi khi vừa được thả.

Một vài con cá chép vàng không đủ sức bơi khi vừa được thả.

Nhận thấy, cá có dấu hiệu đuối sức, ông Long đã vớt lên, đưa cá gần miệng để hà hơi.

Nhận thấy, cá có dấu hiệu đuối sức, ông Long đã vớt lên, đưa cá gần miệng để hà hơi.

Sau mấy lần hà hơi, cá có dấu hiệu khỏe lại, bơi ra xa bờ.

Sau mấy lần hà hơi, cá có dấu hiệu khỏe lại, bơi ra xa bờ.

Có người lại chọn cách thả thẳng cá chép từ trên lan can bờ hồ xuống mặt nước.

Có người lại chọn cách thả thẳng cá chép từ trên lan can bờ hồ xuống mặt nước.

Chị Châu Mỹ Vân, tình nguyện viên nhặt rác ở đây cho biết, năm nay là năm thứ 7 chị theo sư thầy gom rác tại đây. Năm đầu tiên, người dân thả đầy rác xuống mặt hồ, 2 -3 năm gần đây người dân đã có ý thức hơn.

Chị Châu Mỹ Vân, tình nguyện viên nhặt rác ở đây cho biết, năm nay là năm thứ 7 chị theo sư thầy gom rác tại đây. Năm đầu tiên, người dân thả đầy rác xuống mặt hồ, 2 -3 năm gần đây người dân đã có ý thức hơn.

"Nhiều khi mình nói người dân không nghe nhưng bằng hành động, mọi người thấy nên tự có ý thức hơn. Có năm, mình nói có người còn chửi", chị Vân chia sẻ thêm.

"Nhiều khi mình nói người dân không nghe nhưng bằng hành động, mọi người thấy nên tự có ý thức hơn. Có năm, mình nói có người còn chửi", chị Vân chia sẻ thêm.

Tại cầu Long Biên xuất hiện rất nhiều bạn trẻ cầm biển “thả cá đừng thả túi nilon” dọc hai bên thành cầu. Em Nguyễn Thanh Hằng , lớp 11D3 (THPT Nguyễn Gia Thiều, Long Biên) cho biết, đây là năm đầu tiên em theo các bạn cùng lớp tham gia gom rác.

Tại cầu Long Biên xuất hiện rất nhiều bạn trẻ cầm biển “thả cá đừng thả túi nilon” dọc hai bên thành cầu. Em Nguyễn Thanh Hằng , lớp 11D3 (THPT Nguyễn Gia Thiều, Long Biên) cho biết, đây là năm đầu tiên em theo các bạn cùng lớp tham gia gom rác.

Người dân dùng cách đặc biệt để “tiếp sức” cho cá chép “đưa ông Táo về trời” - 12

Người dân mang cá chép ra cầu Long Biên thả được các bạn trẻ giúp đỡ thả cá xuống sông Hồng bằng cách cho cá vào xô, thả xuống sát mặt sông để đảm bảo cá sống.

Người dân mang cá chép ra cầu Long Biên thả được các bạn trẻ giúp đỡ thả cá xuống sông Hồng bằng cách cho cá vào xô, thả xuống sát mặt sông để đảm bảo cá sống.

Tro, rác hay các vật dụng bàn thờ vứt bỏ của các gia đình được tình nguyện viên thu gom về nơi quy định.

Tro, rác hay các vật dụng bàn thờ vứt bỏ của các gia đình được tình nguyện viên thu gom về nơi quy định.

Rất nhiều bàn thờ, chân hương vương vãi khắp chân cầu.

Rất nhiều bàn thờ, chân hương vương vãi khắp chân cầu.

Người dân xuống tận chân cầu Chương Dương để thả cá chứ không đứng trên cầu thả xuống.

Người dân xuống tận chân cầu Chương Dương để thả cá chứ không đứng trên cầu thả xuống.

Nguồn: [Link nguồn]

Thả cá ngày ông Công ông Táo, người đàn ông trượt chân, tử vong

Trong lúc đi thả cá phóng sinh ngày ông Công ông Táo, người đàn ông 40 tuổi gặp nạn tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Ngày ông Công ông Táo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN