Người dân đổ về quê nghỉ lễ, cửa ngõ TPHCM ùn ứ nặng

Tranh thủ 3 ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng ngàn người từ TPHCM ùn ùn kéo về quê, đi chơi lễ khiến các bến xe, tuyến đường cửa ngõ xảy ra ùn ứ.

Người dân đổ về quê nghỉ lễ, cửa ngõ TPHCM ùn ứ nặng - 1

Tranh thủ đợt nghỉ Lễ Giỗ Quốc Tổ kéo dài 3 ngày, người dân sống tại TP.HCM ùn ùn mua vé về quê

Sáng 16.4 (10-3 âm lịch), nhân kỳ nghỉ Lễ Giỗ Quốc Tổ, hàng ngàn người dân sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM rời thành phố để về quê nghỉ lễ cùng gia đình.

Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) từ sáng sớm đã đông nghẹt người đến mua vé về quê hoặc đi du lịch. Càng về sau, số lượng người đổ về đây càng đông, phải xếp thành hàng dài để chờ mua vé. Lực lượng bảo vệ bến xe được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự cũng như hướng dẫn khách.

Ghi nhận của phóng viên, đa số hành khách chọn đi các tuyến Bình Phước, Bình Thuận, Nha Trang và một số tỉnh Tây Nguyên.

Tại quầy vé hãng xe Thành Công, hành khách xếp thành hàng dài chờ đợi khá lâu để mua vé khiến nhiều người mệt mỏi. Một số em nhỏ, phụ nữ mệt nên đã nằm ngủ ngay trên ghế chờ của bến xe. Số khác lỉnh kỉnh đồ đạc ngồi bệt trên nền

Người dân đổ về quê nghỉ lễ, cửa ngõ TPHCM ùn ứ nặng - 2

Dưới cái nắng nóng oi bức, nhiều người vẫn chấp nhận xếp hàng trong thời gian dài để mua được vé xe

Đại diện Bến xe miền Đông cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Lễ Giỗ Quốc Tổ, bến xe đã lên kế hoạch, điều động xe lệch tuyến, cấp phù hiệu xe tăng cường, cấp lệnh vận chuyển để đảm bảo hành khách không thiếu xe đi vào dịp nghỉ lễ.

Tại Bến xe miền Tây, lượng khách cũng đổ dồn về rất đông. Một số nhà xe đã phải treo biển hết vé vì xe không thể quay đầu kịp. Nhiều người mệt mỏi ngồi chờ đến giờ xe chạy.

Cũng trong sáng nay, ở cửa ngõ phía Tây TPHCM, dòng người đi xe máy nối đuôi nhau trên Quốc lộ 1A để về miền Tây. Từ sáng sớm đến 9h, lượng xe máy quá lớn đã gây nên cảnh ùn tắc ở các giao lộ. Trời nắng gắt, nhiều người tỏ vẻ mệt mỏi trên hành trình về quê. Nhiều em nhỏ được bố mẹ chở về quê cũng mệt nhoài ngủ gục trên xe.

Người dân đổ về quê nghỉ lễ, cửa ngõ TPHCM ùn ứ nặng - 3

Tay xách nách mang về quê nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Ang Lê Văn Tuấn (quê Bến Tre) cho biết: “Đợt này được nghỉ lễ 3 ngày nên tôi đưa vợ con về quê chơi. Do quãng đường gần nên tôi chọn xe máy để di chuyển, tuy nó tiện lợi và chủ động hơn về mặt thời gian nhưng đi xe máy phải hít khói bụi và chịu cái nắng rát da, rất mệt mỏi”.

“Sáng nay tôi đi sớm để về quê. Dù xuất phát từ 6h nhưng vẫn phải chịu cảnh kẹt xe nghiêm trọng ở các giao lộ. Rút kinh nghiệm, những đợt lễ sau tôi sẽ ở lại Sài Gòn để tham quan, vui chơi ở các điểm hoặc tập trung bạn bè nấu ăn”, anh Long Hải (quê Đồng Tháp) nói.

Trên xa lộ Hà Nội (đoạn trước KDL Suối Tiên, quận 9) vào trưa nay, nhiều người vẫn bất chấp cái nắng gay gắt đứng cả giờ đồng hồ để đón xe dù về quê.

Trong khi đó, nhằm đảo bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Xí nghiệp phà Cát Lái (quận 2) và phà Bình Khánh (huyện Nhà Bè) cũng huy động cả chục phà có tải trọng đến 200 tấn phục vụ chở hành khách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN