Người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ, nhiều tuyến đường ở Hà Nội, TP.HCM kẹt xe kinh hoàng

Chiều nay (29/4), người dân đổ ra đường về quê, đi du lịch dịp 30/4, 1/5  khiến nhiều tuyến đường ùn tắc nghiêm trọng.

Đường phố Hà Nội ùn tắc, xe máy leo vỉa hè

Đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm chiều nay (29/4)

Đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm chiều nay (29/4)

Ô tô xếp hàng dài từ ngã tư Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến đến Ngã Tư Sở

Ô tô xếp hàng dài từ ngã tư Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến đến Ngã Tư Sở

Đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 4 ngày nên nhiều người dân sau buổi làm cuối cùng đã rời thành phố về quê, đi du lịch,... khiến các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 kéo dài 4 ngày nên nhiều người dân sau buổi làm cuối cùng đã rời thành phố về quê, đi du lịch,... khiến các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Ô tô chiếm hết làn đường, xe máy phải chen nhau leo lên vỉa hè

Ô tô chiếm hết làn đường, xe máy phải chen nhau leo lên vỉa hè

Ùn tắc kéo dài hàng chục phút khiến nhiều tài xế cảm thấy khó chịu

Ùn tắc kéo dài hàng chục phút khiến nhiều tài xế cảm thấy khó chịu

Xe máy luồn lách qua những kẽ hở dưới lòng đường để sang đường

Xe máy luồn lách qua những kẽ hở dưới lòng đường để sang đường

Lối từ đường trên cao vành đai 3 xuống đường Khuất Duy Tiến ùn tắc, các phương tiện nhích từng chút một

Lối từ đường trên cao vành đai 3 xuống đường Khuất Duy Tiến ùn tắc, các phương tiện nhích từng chút một

Đại Lộ Thăng Long ùn tắc nhiều giờ, ô tô, xe máy nối đuôi nhau

Đại Lộ Thăng Long ùn tắc nhiều giờ, ô tô, xe máy nối đuôi nhau

Ô tô rẽ vào làn bên trong đi vào đường Khuất Duy Tiến để lên đường vành đai 3

Ô tô rẽ vào làn bên trong đi vào đường Khuất Duy Tiến để lên đường vành đai 3

Lối lên đường vành đai 3 đầu đường Khuất Duy Tiến ùn tắc do quá hẹp

Lối lên đường vành đai 3 đầu đường Khuất Duy Tiến ùn tắc do quá hẹp

Cầu vượt Mễ Trì cũng ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm

Cầu vượt Mễ Trì cũng ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm

Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), lối xuống hầm chui ô tô nối đuôi nhau, chiếm hết làn đường xe máy

Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), lối xuống hầm chui ô tô nối đuôi nhau, chiếm hết làn đường xe máy

Người đi xe máy vất vả lách qua những kẽ hở giữa các ô tô để đi xuống hầm

Người đi xe máy vất vả lách qua những kẽ hở giữa các ô tô để đi xuống hầm

Ô tô cũng xếp hàng dài trên đường Láng (hướng Láng  - Trường Chinh)

Ô tô cũng xếp hàng dài trên đường Láng (hướng Láng  - Trường Chinh)

Các con phố nhỏ như đường Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân) đông nghịt người, các phương tiện chen nhau vượt qua những đoạn đường gồ ghề

Các con phố nhỏ như đường Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân) đông nghịt người, các phương tiện chen nhau vượt qua những đoạn đường gồ ghề

Đường Giải Phóng ùn tắc nhẹ

Đường Giải Phóng ùn tắc nhẹ

Dọc đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến rất đông người dân đứng chờ bắt xe khách về quê

Dọc đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến rất đông người dân đứng chờ bắt xe khách về quê

Trong chiều nay, người dân cũng đổ về các bến xe khách như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm...

Trong chiều nay, người dân cũng đổ về các bến xe khách như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm...

Người dân ùn ùn rời Sài Gòn về quê, tuyến đường cửa ngõ kẹt xe kinh hoàng

Tại TP.HCM, hàng ngàn người dân về quê nghỉ lễ khiến giao thông ở nhiều tuyến đường cửa ngõ của thành phố kẹt cứng.

Chiều 29/4, hàng ngàn người dân rời TP.HCM để về quê nghỉ lễ giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ TP kẹt cứng. Tại khu vực các bến xe cũng đông nghẹt người. Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), xe khách xếp hàng dài trong bến. Đa số các tuyến xe khách về miền Trung, Tây Nguyên.

Chiều 29/4, hàng ngàn người dân rời TP.HCM để về quê nghỉ lễ giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ TP kẹt cứng. Tại khu vực các bến xe cũng đông nghẹt người. Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), xe khách xếp hàng dài trong bến. Đa số các tuyến xe khách về miền Trung, Tây Nguyên.

Rất đông người dân lỉnh khỉnh hành lý, đồ đạc có mặt ở bến xe từ rất sớm để về quê.

Rất đông người dân lỉnh khỉnh hành lý, đồ đạc có mặt ở bến xe từ rất sớm để về quê.

Có thời điểm khu vực bãi đậu xe khách đông nghẹt người. “Từ Tết đến giờ chưa có về nhà. Nay tranh thủ nghỉ lễ về thăm bố mẹ, ông bà. Do đang trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 nên nhà xe yêu cầu hành khách luôn đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi lên xe”, chị Nguyễn Thị Giang Em (quê Bình Định) cho biết.

Có thời điểm khu vực bãi đậu xe khách đông nghẹt người. “Từ Tết đến giờ chưa có về nhà. Nay tranh thủ nghỉ lễ về thăm bố mẹ, ông bà. Do đang trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 nên nhà xe yêu cầu hành khách luôn đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi lên xe”, chị Nguyễn Thị Giang Em (quê Bình Định) cho biết.

Lực lượng bảo vệ bến xe miền Đông kiểm tra thân nhiệt khi hành khách vào khu vực bãi đậu xe khách.

Lực lượng bảo vệ bến xe miền Đông kiểm tra thân nhiệt khi hành khách vào khu vực bãi đậu xe khách.

Khu vực ra vào bến xe miền Đông xảy ra ùn tắc giao thông, có thời điểm dòng phương tiện xếp hàng dài trên đường.

Khu vực ra vào bến xe miền Đông xảy ra ùn tắc giao thông, có thời điểm dòng phương tiện xếp hàng dài trên đường.

Người dân lỉnh khỉnh đồ đạc rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ.

Người dân lỉnh khỉnh đồ đạc rời Sài Gòn về quê nghỉ lễ.

Tại bến xe miền Tây (quận Bình Tân) trong chiều hôm nay, người dân về quê thông qua bến xe cũng rất đông. Tuy lượng khách đông nhưng không có tình trạng hết vé.

Tại bến xe miền Tây (quận Bình Tân) trong chiều hôm nay, người dân về quê thông qua bến xe cũng rất đông. Tuy lượng khách đông nhưng không có tình trạng hết vé.

Trên Quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến khu vực cầu Bình Điền) dòng phương tiện xếp hàng dài.

Trên Quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến khu vực cầu Bình Điền) dòng phương tiện xếp hàng dài.

Người dân “rồng rắn” ở cửa ngõ Sài Gòn để về quê nghỉ lễ. Càng về chiều tối, tình trạng kẹt xe càng nghiêm trọng hơn khiến nhiều người mệt mỏi, bơ phờ.

Người dân “rồng rắn” ở cửa ngõ Sài Gòn để về quê nghỉ lễ. Càng về chiều tối, tình trạng kẹt xe càng nghiêm trọng hơn khiến nhiều người mệt mỏi, bơ phờ.

Xe cấp cứu cũng bị kẹt cứng trên Quốc lộ 1 chiều 29/4.

Xe cấp cứu cũng bị kẹt cứng trên Quốc lộ 1 chiều 29/4.

Anh Đăng Văn Tuấn (quê Đồng Tháp) chạy xe máy chở vợ và con về quê cho biết: “Lo sợ kẹt xe nên chiều nay tôi xin công ty về trước 30 phút để về quê nhưng khi ra tuyến đường cửa ngõ để rời thành phố thì đã kẹt xe. Do khoảng cách di chuyển khoảng 100km nên chạy xe máy cho tiện, nhưng giờ đi đứng thế này mệt quá. Về quê nghỉ lễ chẳng khác gì đi “hành xác” vì kẹt xe”.

Nhích từng chút một qua phà Cát Lái

Mặc cho những lo ngại về dịch COVID-19, dòng xe qua phà Cát Lái trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay vẫn đông nghịt. Chỉ tính đến 17h ngày 29/4, đã có hơn 55.000 lượt người di chuyển qua phà Cát Lái.

Người dân xếp hàng dài di chuyển tới bến phà Cát Lái (quận 2) để về các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu trong chiều 29/4. “Đã sợ kẹt xe tranh thủ di chuyển sớm nhưng vẫn không thoát được”, anh Phạm Văn Tấn (quê Bà Rịa – Vũng Tàu) nói.

Người dân xếp hàng dài di chuyển tới bến phà Cát Lái (quận 2) để về các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu trong chiều 29/4. “Đã sợ kẹt xe tranh thủ di chuyển sớm nhưng vẫn không thoát được”, anh Phạm Văn Tấn (quê Bà Rịa – Vũng Tàu) nói.

Ghi nhận của PV lúc 19h cùng ngày, lượng phương tiện vẫn còn rất đông, phải nối đuôi nhau xếp hàng dài hàng trăm mét trên đường Nguyễn Thị Định (hướng từ TP.HCM vào phà). Nhân viên phà Cát Lái cũng phải chủ động di chuyển ra xa hơn 100m để bán vé cho hành khách.

Ghi nhận của PV lúc 19h cùng ngày, lượng phương tiện vẫn còn rất đông, phải nối đuôi nhau xếp hàng dài hàng trăm mét trên đường Nguyễn Thị Định (hướng từ TP.HCM vào phà). Nhân viên phà Cát Lái cũng phải chủ động di chuyển ra xa hơn 100m để bán vé cho hành khách.

Đại diện phà Cát Lái cho biết, lượng người và phương tiện di chuyển qua phà Cát Lái trong ngày 29/4 đông đột biến từ khoảng 17h. “Chúng tôi đã huy động tối đa công suất để phục vụ người dân là 6 chiếc phà hoạt động liên tục”, đại diện phà Cát Lái nói.

Đại diện phà Cát Lái cho biết, lượng người và phương tiện di chuyển qua phà Cát Lái trong ngày 29/4 đông đột biến từ khoảng 17h. “Chúng tôi đã huy động tối đa công suất để phục vụ người dân là 6 chiếc phà hoạt động liên tục”, đại diện phà Cát Lái nói.

Với lượng người đổ về quá đông, việc giữ khoảng cách an toàn 1m giữa người với người là điều không thể, chưa kể một số va chạm xảy ra còn gây cự cãi. Dậm chân tại chỗ trong tiếng máy nổ, còi xe, hầu như ai cũng ướt đẫm mồ hôi và tỏ ra mệt mỏi.

Với lượng người đổ về quá đông, việc giữ khoảng cách an toàn 1m giữa người với người là điều không thể, chưa kể một số va chạm xảy ra còn gây cự cãi. Dậm chân tại chỗ trong tiếng máy nổ, còi xe, hầu như ai cũng ướt đẫm mồ hôi và tỏ ra mệt mỏi.

Anh Minh Định (30 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) chở theo vợ và hai con nhỏ về thành phố Vũng Tàu nghỉ lễ 30/4 - 1/5 chia sẻ: “Cứ nghĩ đang còn dịch COVID-19, mọi người sẽ ra đường ít hơn chứ ai ngờ cũng đông kinh khủng”. Anh cho biết, gia đình anh đã phải chờ hơn 30 phút kể từ lúc kẹt giữa dòng xe cách phà khoảng 500m cho tới khi lên được phà.

Anh Minh Định (30 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) chở theo vợ và hai con nhỏ về thành phố Vũng Tàu nghỉ lễ 30/4 - 1/5 chia sẻ: “Cứ nghĩ đang còn dịch COVID-19, mọi người sẽ ra đường ít hơn chứ ai ngờ cũng đông kinh khủng”. Anh cho biết, gia đình anh đã phải chờ hơn 30 phút kể từ lúc kẹt giữa dòng xe cách phà khoảng 500m cho tới khi lên được phà.

“Cứ lễ tết là lại kẹt xe, kẹt phà. Nhưng đường về Vũng Tàu qua phà tiện nên tôi quyết định đi đường này, chịu khó chờ cũng được. Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã đoán trước tình hình nên cũng không thấy lạ gì”, anh Vũ (ngụ quận 2) chia sẻ.

“Cứ lễ tết là lại kẹt xe, kẹt phà. Nhưng đường về Vũng Tàu qua phà tiện nên tôi quyết định đi đường này, chịu khó chờ cũng được. Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã đoán trước tình hình nên cũng không thấy lạ gì”, anh Vũ (ngụ quận 2) chia sẻ.

Năm nay, người lao động được nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đến 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến 3/5. Với những người dân ở TP.HCM, thành phố biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vĩnh Tàu) hay Ninh Thuận, Bình Thuận chưa bao giờ là điểm nghỉ dưỡng hết “hot”.

Năm nay, người lao động được nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đến 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến 3/5. Với những người dân ở TP.HCM, thành phố biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vĩnh Tàu) hay Ninh Thuận, Bình Thuận chưa bao giờ là điểm nghỉ dưỡng hết “hot”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghỉ lễ dài ngày: Hạ Long, Đồ Sơn có mở bãi biển đón du khách?

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, từ ngày 30/4 đến ngày 3/5, nhiều địa phương đã bắt đầu triển khai các hoạt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú - Đông Thịnh - Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN