Nghi án trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại bệnh viện

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h tối 17/3, tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, TP.HCM.

Chưa hết bàng hoàng sau sự việc xảy ra, bà Lê Thị Kim D. (SN 1966, ngụ huyện Củ Chi) kể, con gái bà là chị Nguyễn Thị Phương T. (SN 1984, bị bại liệt trí não) vừa sinh con mới được 2 ngày tuổi đã bị kẻ xấu bắt cóc.

Theo bà D., năm 2013, chị T. bị kẻ xấu hãm hại nên mang thai. Do gia đình khó khăn nên mới đây bà D. dẫn theo con gái xuống Sài Gòn làm thuê cho người chị kết nghĩa để có tiền chăm sóc mẹ con chị T..

Khoảng 16h chiều 15/3, bà D. đưa chị T. đến Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương (đường Hùng Vương, phường 12, quận 5, TP.HCM) khám chờ sinh. Đến 16h40 chiều cùng ngày, chị T. sinh hạ cháu trai kháu khỉnh nặng hơn 2,4kg.

Nghi án trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại bệnh viện - 1

Sản phụ T. bị cướp mất đứa con mới hơn 2 ngày tuổi.

Sau khi sinh, mẹ con chị T. được chuyển đến Khoa Hậu sản hồi sức. Khoảng 19h đêm 17/3, bà D. xuống dưới căng-tin mua thức ăn, khi quay lại phòng hậu sản thì hốt hoảng phát hiện cháu bé bỗng dưng mất tích.

Bà D. chạy ra hành lang tri hô, nhiều người có mặt trong bệnh viện chia nhau tìm kiếm, nhưng kẻ xấu đã biến mất.

Theo bà D., trước khi cháu bé bị bắt cóc, có người phụ nữ lạ mặt, cao khoảng 1,55m, tiếp cận dụ dỗ bà bán cháu bé để lấy tiền chăm sóc con gái đang bị bại não. Bà D. không đồng ý thì người phụ nữ này im lặng bỏ đi. Đến ngày hôm sau thì cháu bé bị mất tích, người phụ nữ lạ mặt trên cũng biến mất bất thường.

Hiện phía Bệnh viện Hùng Vương vẫn chưa thông tin chính thức về vụ trẻ sơ sinh mất tích bí ẩn này.

Chiều 18/3, Văn phòng Công an TP.HCM xác nhận thông tin có vụ chiếm đoạt trẻ sơ sinh xảy ra tại Bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Hiện Công an quận 5 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, truy tìm tung tích thủ phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN