TP.HCM: Trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại bệnh viện

Chiều 9/1, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 7, TP.HCM xác nhận đang vào cuộc điều tra vụ bé sơ sinh bị bắt cóc tại bệnh viện quận 7 (số 101 đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7) xảy ra vào sáng 9/1.

Theo thông tin từ gia đình sản phụ N.T.M.T (SN 1973, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7) cho biết, chiều 8/1, chị T được người thân đưa vào bệnh viện quận 7 chờ sinh sau khi có biểu hiện chuyển dạ. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, chị T sinh hạ được bé trai kháu khỉnh nặng 3,2kg.

Chiều cùng ngày, mẹ con chị T được chuyển vào phòng sau sinh tiếp tục theo dõi. Lúc này có một người phụ nữ lảng vảng gần giường bệnh của chị T. sau đó bắt chuyện hỏi han. Người này nói đang chăm cho chị gái chờ sinh ở bệnh viện nên đi lòng vòng cho khuây khỏa. Theo chị T. nhận dạng  người phụ nữ trên chừng 26 tuổi, da trắng, đeo kính cận và nói giọng miền Nam.

Từ thời điểm đó cho đến sáng hôm sau người phụ nữ trên nằm tại giường gần giường bệnh của mẹ con chị T và nhiều lần qua cưng nựng con trai mới sinh của chị T.

TP.HCM: Trẻ sơ sinh bị bắt cóc tại bệnh viện - 1

Bệnh viện quận 7 nơi xảy ra vụ trẻ sơ sinh bị bắt cóc.

Sáng 9/1, chồng chị T quay về nhà lo cơm nước. Đến 8h sáng, chị T. để con trai nằm trên giường đi vào phòng vệ sinh. Ít phút sau, khi trở ra chị T. hốt hoảng khi không thấy con trai đâu. Người phụ nữ nằm giường bên cũng biến mất.

Chị T chạy khắp bệnh viện hỏi y tá, bác sĩ nhưng không ai hay biết. Một số người thấy thời điểm trên có cô gái đi nhanh từ lầu 1 khoa Sản xuống, sau đó tiến ra phía cổng bệnh viện đón xe ôm. Gai đình chị T lập tức trình báo sự việc đến cơ quan công an địa phương.

Công an phường Tân Phú đã cử lực lượng đến bệnh viện xác minh. 3 bảo vệ bệnh viện được mời lên làm việc. Theo lời kể của ông Hồ Văn H., người hành nghề xe ôm trước cổng bệnh viện, vào khoảng 8h sáng 9/1 có cô gái (da trắng, đeo kính cận, nói giọng miền Nam) đến yêu cầu ông chở về ngã ba đường Nguyễn Văn Linh – Trần Xuân Soạn, khu vực đầu cầu Tân Thuận 2, quận 7. Sau đó ông không hề hay biết cô gái trên đi đâu.

Trao đổi với PV, lãnh đạo bệnh viện quận 7 xác nhận có sự việc bé sơ sinh một ngày tuổi mất tích tại bệnh viện vào sáng 9/1. Mọi thông tin phía bệnh viện đã cung cấp cho cơ quan điều tra.

Vụ việc đã được công an phường Tân Phú lập hồ sơ ban đầu, chuyển giao cho cơ quan CSĐT công an quận 7 tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN