Một học sinh kể, nghìn người rơi nước mắt

Câu chuyện của em học sinh Nguyễn Hùng Thắng, mất mẹ trong một vụ tai nạn giao thông đã khiến hàng nghìn người tham dự “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” rơi nước mắt.

Bà Hồ Thị Hằng bật khóc khi đặt hoa tưởng niệm

Bà Hồ Thị Hằng bật khóc khi đặt hoa tưởng niệm

Cùng em trai đến buổi lễ tưởng niệm diễn ra tại TPHCM ngày 17/11, Nguyễn Hùng Thắng, học sinh Trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè, TPHCM) không giấu nổi nước mắt khi nhắc đến người mẹ thân yêu của mình. “Hôm đó, mẹ dặn hai anh em ở nhà nấu cơm tối, đợi mẹ đi làm về rồi cùng ăn cơm, nhưng mẹ không về ăn cơm nữa. Nếu có một điều ước, em ước được gặp lại mẹ một lần, chỉ 5 giây thôi cũng được”, Thắng ngậm ngùi.

Cùng dự lễ tưởng niệm với anh em Thắng còn có hơn 1.200 người là thân nhân của những nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT). Những hình ảnh, câu chuyện từ chính người trong cuộc khiến người nghe không khỏi xúc động.

Bà Hồ Thị Hằng (ngụ quận 6, TPHCM) oà khóc khi nhớ lại khoảnh khắc con trai 14 tuổi qua đời vì TNGT.  “Suốt mấy năm trời cứ nhắm mắt lại là tôi lại nhớ đến đứa con tội nghiệp. TNGT là thứ cướp đi bất cứ ai, bất cứ thứ gì mà mỗi người đang có, vì thế, tôi mong rằng tất cả mọi người khi tham gia giao thông hãy cẩn thận, đừng ai gặp hoàn cảnh giống như con tôi”, bà Hằng tâm sự.

Cũng là người mẹ mất con do TNGT, chị Đỗ Thị Thanh Phú (ngụ huyện Hóc Môn, TPHCM) ngậm ngùi khi nhắc lại câu chuyện con trai mình qua đời cách đây 3 năm. Do gia đình nghèo khó nên con trai chị Phú làm tài xế xe ôm công nghệ để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình.

Trong một lần chạy xe đón khách, con trai chị bị  xe container đi cùng chiều va trúng rồi cán qua người. “Giờ mỗi lần nhìn thấy con người ta gọi “mẹ ơi” là tôi lại trào nước mắt.  Tiền của vật chất còn làm ra được, chứ sinh mạng đâu tạo ra được. Mong mọi người nên đi đứng cẩn thận, nhìn trước nhìn sau để tránh sự cố đáng tiếc như con tôi”, chị Phú nghẹn ngào. 

Những con số kinh hoàng

Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, mỗi năm nước ta có khoảng 8.000 người thiệt mạng, hơn 15.000 người bị thương tật suốt đời vì TNGT. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kêu gọi các cơ quan hữu quan của Trung ương và địa phương, cùng toàn thể nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, đã uống rượu, bia thì không lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu, phải đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nói TNGT là một trong những vấn đề hết sức nhức nhối và có thể xem là thảm họa của nhiều quốc gia. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15-27 tuổi. Theo ông Hoan, mỗi ngày trên cả nước có khoảng 20 người ra đường và mãi mãi không trở về, gần 40 người khác lâm vào cảnh tàn phế suốt đời.

“Di chứng thương đau của TNGT là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của mỗi người thân, gia đình, bạn bè cho những người bị nạn. Nhiều mảnh đời thương tâm là gánh nặng cho gia đình, xã hội do hậu quả của TNGT nhưng lại chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ của cộng đồng”, ông Hoan nói.

“Ai trong chúng ta không đau xót khi hình dung ra cảnh con trẻ đơn côi, giật mình thức dậy giữa đêm khóc gọi tìm mẹ, tìm cha mà không thấy. Nỗi đau này là không thể chấp nhận được với một dân tộc đang sống trong hòa bình. Nỗi đau cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về sự trân quý cuộc sống không gì so sánh được”.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ 2 vợ chồng và con trai chết thảm dưới bánh ôtô: Thương xót 3 đứa trẻ bỗng chốc mồ côi

Ba chiếc quan tài chiếm gần hết diện tích ngôi nhà cấp 4, cạnh đó là 3 đứa trẻ ngồi tựa vào nhau khóc nghẹn ngào, ai...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Bình ([Tên nguồn])
Tai nạn giao thông - Nỗi đau để lại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN