Mexico: Bi kịch rùng rợn trong địa ngục "tình thương"

Hàng trăm trẻ em bị hãm hiếp, ngược đãi và bỏ đói trong nhà tình thương suốt thời gian dài.

Ngày 16/7, các công tố viên Mexico cho biết họ vừa giải cứu được 607 trẻ em và thanh niên trong một cuộc đột kích vào một nhà tình thương nổi tiếng, trong đó có nhiều em bị lạm dụng tình dục, hành hạ và bỏ đói trong thời gian dài.

Sau khi được giải cứu, nhiều em đã kể lại những câu chuyện rùng rợn khi bị các nhân viên trong nhà tình thương ép buộc quan hệ tình dục và bị nhốt trong các buồng biệt giam nhỏ hẹp mà không được ăn uống nếu các em phản đối. Có đến 10 nạn nhân bị suy dinh dưỡng trầm trọng đến mức cảnh sát không thể xác định được tuổi của các em.

Mexico: Bi kịch rùng rợn trong địa ngục "tình thương" - 1

Cảnh sát giải cứu hàng trăm trẻ em khỏi địa ngục mang tên "Nhà Tình thương"

Ông Tomas Zeron, Cục trưởng Cục Điều tra liên bang Mexico cho biết: “Nạn nhân số 4 cho biết cô bị ép vào nhà tình thương từ khi cô 18 tuổi. Cô đã bị một quản lý của nhà tình thương hãm hiếp nhiều lần đến mức có thai. Chính người đó đã nhiều lần đánh đập cô để khiến cô sẩy thai.”

Hai cậu bé khác khai với các điều tra viên rằng họ đã bị một nam nhân viên của nhà tình thương ép buộc phải quan hệ tình dục bằng miệng và đe dọa sẽ “sát hại và bán nội tạng” nếu họ từ chối.

Cảnh sát Mexico đã mở cuộc đột kích vào nhà tình thương “Đại Gia đình” ở thành phố Zamora, bang Michoacan và giải phóng 6 bé sơ sinh, 154 bé gái, 278 bé trai, 50 phụ nữ và 109 đàn ông đang sống chen chúc giữa 20 tấn rác thải trong khu nhà này.

9 nhân viên nhà tình thương đã bị cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn, tuy nhiên một vài người trong số họ đã tìm cách bảo vệ những đứa trẻ tội nghiệp và đứng ra tố cáo với cảnh sát.

Mexico: Bi kịch rùng rợn trong địa ngục "tình thương" - 2

Chủ của nhà tình thương bị cảnh sát bắt giữ

Nhà chức trách Mexico cho biết nhà tình thương này từng được coi là một “thiên đường” của những người bất hạnh và chính phủ đã nhiều lần cấp kinh phí, thậm chí đưa trẻ mồ côi tới địa chỉ trên. Tuy nhiên chính danh tiếng của nó đã khiến các cơ quan chính phủ lơ là trong việc giám sát, khiến các nhân viên nhà tình thương có thể lộng hành và lạm dụng các cháu.

Thế nhưng ít ai biết được bên trong ngôi nhà này, các trẻ em bị nhốt trong điều kiện vô cùng tồi tệ, phải ăn các loại cơm thiu canh cặn và ngủ giữa nền nhà lúc nhúc chuột bọ, ruồi nhặng trong phần lớn quãng đời của mình.

Cô Veronica Gamina cho biết cách đây 4 năm cô đưa đứa con trai 9 tuổi của mình tới nhà tình thương này bởi cô phải đi làm xa và không thể chăm sóc cho nó. Đến khi cô quay lại để nhận con, nhà tình thương này đòi cô phải thanh toán 2.800 USD tiền chuộc, khiến Gamina phải ngậm ngùi quay về vì không xoay đâu ra tiền.

Mexico: Bi kịch rùng rợn trong địa ngục "tình thương" - 3

Cơ quan chức năng Mexico thông báo về vụ việc

Những câu chuyện khủng khiếp bên trong nhà tình thương này chỉ bị phanh phui sau khi một số phụ huynh nộp đơn tố cáo với nhà chức trách rằng họ không được phép thăm con cái tại nhà tình thương.

Cảnh sát đã bắt giữ Rosa del Carmen Verduzco, chủ của nhà tình thương này, tuy nhiên bà ta đã phải ngay lập tức nhập viện vì cao huyết áp.

Với biệt danh “Mẹ Rosa”, bà Verduzco là một nhà hoạt động bảo vệ quyền trẻ em có tiếng ở địa phương bởi bà này thường xuyên tiếp đón các chính trị gia tới thăm nhà tình thương, trong đó có cựu Tổng thống Vicente Fox và cựu Thống đốc bang Michoacan Leonel Godoy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN