Mây trắng đổ về như suối thác, đỉnh Fansipan hóa chốn bồng lai tiên cảnh

Sự kiện: Thời sự Lào Cai

Những “dòng sông mây” đổ về như thác trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) khiến du khách ngỡ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Mây trắng đổ về như suối thác, đỉnh Fansipan hóa chốn bồng lai tiên cảnh - 1

  Những ngày gần đây, trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) xuất hiện hiện tượng mây chảy thành sông. Mây dày đặc và bông xốp tràn ngập khắp nơi, bao bọc khu vực đỉnh Fansipan khiến không gian trở nên kỳ ảo như chốn bồng lai tiên cảnh.

Mây trắng đổ về như suối thác, đỉnh Fansipan hóa chốn bồng lai tiên cảnh - 2

 Khi bình minh ló rạng, mây trắng bồng bềnh nhuộm một màu hồng ấm áp của sự sống mới.

Mây trắng đổ về như suối thác, đỉnh Fansipan hóa chốn bồng lai tiên cảnh - 3

 Từ trên các đỉnh núi, mây chảy thành dòng, tràn xuống theo triền núi như thác trắng xóa.

Mây trắng đổ về như suối thác, đỉnh Fansipan hóa chốn bồng lai tiên cảnh - 4

 Những lớp mây trắng lơ lửng "dạo chơi" trên bầu trời xanh ngắt, tạo nên cảnh đẹp hiếm có.

Mây trắng đổ về như suối thác, đỉnh Fansipan hóa chốn bồng lai tiên cảnh - 5

 Nhiều người ví Fansipan như Tà Xùa – nơi được mệnh danh là “thiên đường mây” ở Sơn La.

Mây trắng đổ về như suối thác, đỉnh Fansipan hóa chốn bồng lai tiên cảnh - 6

 Đài gác Đại Hồng Chung trên đỉnh Fansipan giữa bốn bề mây trắng, như thực, như mơ.

Mây trắng đổ về như suối thác, đỉnh Fansipan hóa chốn bồng lai tiên cảnh - 7

 Tượng Quan Âm Bồ Tát sừng sững giữa mây ngàn.

Mây trắng đổ về như suối thác, đỉnh Fansipan hóa chốn bồng lai tiên cảnh - 8

 Phong cảnh tuyệt với mà không phải lúc nào du khách cũng được nhìn ngắm trong năm.

Mây trắng đổ về như suối thác, đỉnh Fansipan hóa chốn bồng lai tiên cảnh - 9

 Thời tiết trên đỉnh Fansipan có lúc xuống tới 1 độ C vào sáng sớm nhưng nắng lên trong xanh, du khách có thể thỏa thích dạo chơi, nhìn ngắm mây.

Mây trắng đổ về như suối thác, đỉnh Fansipan hóa chốn bồng lai tiên cảnh - 10

Chiều xuống, khoảnh khắc hoàng hôn phủ sắc vàng lên những bồng bềnh trắng xóa thật khiến người ta say đắm.

Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho hay, đây là hiện tượng "mây luồn", một dạng thời tiết bình thường khu vực vùng núi nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn.

"Thời tiết đang lạnh, ấm lên sẽ tạo ra nhiều mây và bốc lên cao. Những đám mây lớn ôm quanh những quả núi tạo thành thung lũng mây hay dòng sông mây. Giới nhiếp ảnh thì hay gọi nó là mây luồn. Dạng thời tiết này hay gặp ở mùa đông hoặc giao mùa từ đông sang hè", ông Hải chia sẻ.

Quầng sáng kỳ ảo xuất hiện trên nóc chùa ở đỉnh Fansipan

Một quầng sáng kỳ ảo xuất hiện tại Kim Sơn Bảo Thắng Tự trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) khiến nhiều người tò mò.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN