Lại cưỡng hiếp tập thể rồi "vứt bỏ" tại Ấn Độ

Trong lúc vụ cưỡng hiếp nữ sinh trên xe buýt tại New Delhi chưa lắng xuống, Ấn Độ mới đây lại rúng động bởi một vụ xâm hại tình dục tập thể khác tại bang miền bắc Punjab.

Raj Jeet Singh - đại diện cảnh sát địa phương - cho hay vụ việc xảy ra vào tối 11/1 khi một phụ nữ 29 tuổi lên chiếc xe khách với ý định về nhà chồng ở làng Gukla.

Tài xế và người bán vé xe sau đó đã bắt cóc nạn nhân rồi chở cô bằng xe máy đến một ngôi nhà ở khu vực tiếp giáp với thành phố Amritsar.

Theo AFP, năm người đàn ông khác đã gia nhập cùng hai tên này thay nhau cưỡng hiếp nạn nhân trước khi vứt cô lại gần làng Gukla vào sáng hôm sau 12/1.

Đến ngày 13/1, cảnh sát Ấn Độ đã bắt được sáu trong bảy nghi phạm nói trên và tên cuối cùng hiện đang bị truy nã.

"Sáu người đàn ông được cho là dùng vũ lực dẫn một phụ nữ 29 tuổi đến một khu vực vắng vẻ và hãm hiếp tối 11/1 đã bị bắt” - Raj Jeet Sigh cho biết.

Vụ việc trên một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng xâm hại tình dục phụ nữ cũng như sự lơ là trong việc kiểm tra hệ thống xe buýt địa phương tại Ấn Độ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Phạm - Quỳnh Trung (Tuổi trẻ)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN