Ký ức kinh hoàng của cô gái ôm chặt lính cứu hoả oà khóc khi thoát khỏi “chuồng cọp”

Sự kiện: Tin nóng

Nửa ngày sau vụ cháy kinh hoàng, chị L. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc.

Trưa 24/10, nhiều người dân dọn dẹp đồ đạc rời khỏi ngôi nhà trọ 6 tầng bị cháy ở ngõ 132 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, (Cầu Giấy, Hà Nội).

Là một trong 11 nạn nhân được cứu từ tầng tum xuống, chị Mai Thị L. (22 tuổi), nhớ lại kí ức kinh hoàng vào tối 23/10: “Tôi như được sinh ra lần thứ 2, không có các anh cứu hỏa, có lẽ tôi đã chết”.

 Bên trong ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

 Bên trong ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

Thời điểm xảy ra hoả hoạn, chị L. đang ở một mình trong căn phòng trên tầng 6. Bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, chị L. mở cửa ra thấy khói mù mịt từ tầng dưới ùa vào phòng.

Nghĩ có hoả hoạn chị L. vội vàng bám vào cầu thang, men theo lối nhỏ để đi lên tầng thượng.

“Khi ấy khói nghi ngút tôi không nhìn thấy đường chỉ bước theo thói quen mong lên tầng cao để kêu cứu”, chị L. kể.

Theo chị L. lúc này chị định nhảy sang sân thượng nhà hàng xóm nhưng nhà xây thiết kế kiểu “chuồng cọp”, chị L. và một người đàn ông cùng tầng cố trấn an bản thân và dùng hết sức kêu cứu, mong có người phát hiện. Sau những tiếng kêu thất thanh vọng xuống từ tầng tum, lực lượng cứu hoả tiếp cận từ tầng 6 nhà liền kề liên tục trấn an, rồi quăng giẻ ướt để chị không bị ngạt khói.

 Nhiều người dọn đồ đạc rời khỏi ngôi nhà.

 Nhiều người dọn đồ đạc rời khỏi ngôi nhà.

5 phút kể từ lúc tiếp cận, “chuồng cọp” được phá bỏ, chị L. và người đàn ông được cảnh sát hướng dẫn giẫm lên vai của một chiến sĩ cứu hoả để bước xuống do khoảng cách vị trí cứu xuống mặt sàn cao 2m.

“Khi được cứu ra khỏi ngôi nhà bị cháy thì tôi không thể kìm nén được cảm xúc và biết được bản thân đã thoát chết, nên ôm chặt lấy người chiến sĩ cảnh sát khóc thay lời biết ơn”, chị L. kể.

Sau đó, chị L. được đưa xuống dưới và đến Bệnh viện E kiểm tra sức khoẻ vì bị ngạt khí nhẹ ở đám cháy. Sau vụ cháy, chị L. tìm cách liên hệ để cảm ơn các chiến sĩ lính cứu hoả đã giúp chị cũng như 10 người trong khu nhà trọ thoát nạn an toàn.

Ký ức kinh hoàng của cô gái ôm chặt lính cứu hoả oà khóc khi thoát khỏi “chuồng cọp” - 3

Chị L. ôm chặt lính cứu hỏa, òa khóc nức nở.

“Tôi xin cảm ơn anh Đức và toàn thể cán bộ cảnh sát đã cứu sống tôi trong vụ cháy. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn run sợ”, chị L. nói và cho biết, do dọn dẹp đồ đạc rời khỏi ngôi nhà nên tay vẫn lấm lem.

Hiện chị L. chưa tìm được phòng trọ mới và đang ở nhờ nhà bạn.

Đôi bàn tay lấm lem của nữ sinh sau khi về phòng trọ thu đồ đạc chuyển đi.

Đôi bàn tay lấm lem của nữ sinh sau khi về phòng trọ thu đồ đạc chuyển đi.

Là một trong những người may mắn được cứu thoát trong vụ cháy, anh Tiến Anh bị chấn thương ở đầu đã được đưa vào bệnh viện để điều trị.

Người thân của anh Tiến Anh cho biết, sau khi kiểm tra sức khoẻ, băng bó vết thương ở vùng đầu, trong sáng nay anh Tiến Anh sẽ được xuất viện về nhà theo dõi, điều trị. Hiện khoẻ anh Tiến Anh đã ổn định nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn, mệt mỏi.

“Nhờ có lực lượng cứu hoả, em trai tôi mới được cứu sống. Gia đình tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng cứu hoả”, người thân anh Tiến Anh nói.

Chủ khu nhà trọ nơi xảy ra vụ cháy cũng có mặt tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra vụ cháy.

“Ở đây chủ yếu là sinh viên thuê. Căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn hoàn nhưng may mắn không có ai tử vong trong vụ cháy. Đám cháy xuất phát từ tầng 1. Nguyên nhân đang được công an làm rõ”, chủ ngôi nhà trọ nói.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 23/10, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn nhà trọ tại số nhà 5, ngách 1, ngõ 132 Cầu Giấy. Công an TP Hà Nội điều động 4 xe chữa cháy cùng 20 chiến sĩ tới hiện trường để dập tắt lửa, tìm kiếm người mắc kẹt.

Sau khoảng 30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn, toàn bộ 11 nạn nhân được hướng dẫn đưa ra ngoài an toàn, hai người bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nguồn: [Link nguồn]

Lính cứu hoả kể lại khoảnh khắc nữ nạn nhân ôm chặt, oà khóc nức nở sau vụ cháy

Bức ảnh anh Đức ôm chầm bé gái được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến anh vừa ngại vừa hạnh phúc. Anh nói đây vừa là chiến công vừa là may mắn của lực lượng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Linh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN