“Hiệp sĩ” giải cứu cụ bà trong căn nhà cháy

Thấy lửa khói bốc lên trong căn nhà đang khóa, “hiệp sĩ” Hiếu lao vào phá cửa, đưa cụ bà 86 tuổi thoát ra bên ngoài.

Khoảng 9h30 ngày 22/10, người đi đường thấy lửa cháy, khói bốc nghi ngút từ lầu 2 của căn nhà mặt tiền (số 230 đường Phú Lợi – TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Lúc này ở tầng trệt, cửa kính căn nhà bị khóa phía trong. Trong khi đó, cụ Nguyễn Thị Nay (86 tuổi) đang tìm cách ra khỏi nhà nhưng đuối sức vì khói dày đặc trong nhà.

Trong lúc nhiều người đi đường chưa biết cách nào để cứu cụ bà, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hiếu (CLB Phòng Chống tội phạm phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một) liền lao đến giật mạnh cửa kính, phá khóa lao vào phía trong nhà bế cụ bà ra.

“Hiệp sĩ” giải cứu cụ bà trong căn nhà cháy - 1

“Hiệp sĩ” Hiếu chỉ về phía căn nhà mà lính cứu hỏa vừa dập xong lửa

Ngay sau đó, 3 xe cứu hỏa cùng nhiều lính chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Được biết căn nhà trên là của ông Sơn Sương. Thông tin ban đầu, vụ cháy có thể do chập điện tại phòng ngủ của cụ Nay (mẹ ông Sương)  ở lầu 2 căn nhà. Theo nhân viên cứu hỏa, toàn bộ ghế sofa, giường nệm, ti vi, đồ dùng trong phòng ngủ này đều bị thiêu rụi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN