Hai chị em chết ngạt: Nỗi đau tột cùng

“Con ơi, đừng rời xa bố mẹ con ơi. Bố mẹ có lỗi với hai con. Mẹ không thể sống thiếu hai con…”. Tiếng gào khóc của người mẹ có hai con gái nhỏ bị chết ngạt trong vụ cháy nhà khiến ai chứng kiến cũng phải rơi nước mắt.

Chiều 17/9, chúng tôi trở lại căn nhà nơi xảy ra vụ cháy trên đường số 7 (khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM) khiến hai cháu gái Nguyễn Thị Kim Huyền (14 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Hương (10 tuổi), con của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Y (45 tuổi) và chị Lê Thị Chung (39 tuổi) bị chết ngạt vào rạng sáng cùng ngày. Ngay từ đầu hẻm, lối đi vào căn nhà, đã bao trùm một màu tang tóc.

Vu 2 chi em chet chay  2 chi em chet chay  2 chi em chet ngat  2 chau be chet chay  chet chay o ho chi minh  chay o ho chi minh  chay nha  chet ngat  hoa hoan  chay  vu chay  ro ri xang  hai chi em chet chay  dam tang  cong an  bao cong an  bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Căn nhà của anh Y - Nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến hai con anh là cháu Huyền và Hương chết ngạt

Đẫm nước mắt lúc nhập quan hai cháu

Đúng 13h, xe tang tới, hai chiếc quan tài từ trên xe được đội mai táng khiêng xuống, đưa vào trước sân nhà vợ chồng anh Y. Hàng chục người gồm gia đình, bà con, bạn bè và hàng xóm đứng xung quanh. Khi hai chiếc quan tài vừa đặt xuống cũng là lúc tiếng kèn, trống vang lên đến não lòng. Khói nhang bay kín khắp nơi. Nhiều người đã không thể kìm được nước mắt.

Sau khi lót tiền vàng mã phía dưới quan tài, thi thể của hai em Huyền và Hương được đặt vào bên trong quan tài. Người thân trong gia đình đến nhìn mặt hai em lần cuối trước khi quan tài đóng nắp. Từ trong nhà, chị Lê Thị Chung, mẹ của hai cháu lao ra giữ chặt quan tài gào khóc: “Con ơi, đừng bỏ bố mẹ mà đi con ơi. Bố mẹ có lỗi với hai con. Con đi rồi bố mẹ biết sống làm sao. Con ơi…”. Chị Chung gục xuống, ôm chặt quan tài. Thỉnh thoảng chị lại nói sảng: “Hai con chỉ nằm ngủ thôi phải không con. Ngủ rồi sáng mai thức dậy mẹ chở hai con đi học nha. Hai con nói Trung Thu này bố mẹ chở đi chơi mà. Huyền ơi, Hương ơi…”.

Hai chị em chết ngạt: Nỗi đau tột cùng - 2

Chiếc xe tay ga SH để dưới nhà bị cháy trơ khung

Anh Y, cha của hai cháu gái cũng không chịu nổi nỗi đau quá lớn này. Anh liên tục ngất xỉu. Những lúc anh tỉnh dậy, lại chạy ra kế bên hai quan tài của con gái gào khóc. Anh dường như chưa tin hai đứa con gái của mình đã vĩnh viễn ra đi. Cả ngày hôm nay, hai vợ chồng anh chưa ăn uống gì. Người thân cũng đau đớn trước sự ra đi của hai cháu.

Vượt qua “biển khói” cứu hai cháu gái nhưng bất thành

Anh Phạm Thanh Long, người tham gia dập lửa kể lại: “Lúc đó, khoảng 3h sáng, tôi đang ngủ thì bỗng nghe tiếng hô hoán, thông báo cháy, cháy. Vội bật dậy, chạy ra đường kiểm tra thì thấy căn nhà của gia đình anh Y đang bốc cháy ở tầng trệt, khói đen bao trùm cả căn nhà. Tôi cùng anh Phạm Văn Trường nhà gần đó dùng nhiều bình chữa cháy xông vào dập lửa. Do cửa bị khóa trái nên việc tiếp cận bên trong căn nhà gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian này, hai vợ chồng anh Y thường đóng cửa nhà cho hai con ngủ để đi lấy thịt heo. Biết hai cháu gái Huyền, Hương đang nằm ngủ trên lầu 1 của căn nhà và có khả năng mắc kẹt trên đó, tôi vội đập cửa để vào bên trong. Lúc này lửa cháy rất lớn”.

Anh Phạm Văn Trường nhớ lại giây phút kinh hoàng: “Anh Long có nhiệm vụ phá cửa phía dưới nhà. Còn tôi trèo lên cây trứng cá trước nhà lên lầu 1, nơi hai cháu gái nằm ngủ để giải cứu. Khi tôi leo lên đến gần ngọn cây trứng cá, cố gắng trườn người vào đập cửa kính, gọi hai cháu Huyền, Hương nhưng không nghe hai cháu trả lời. Lúc này, khói đen bao trùm khiến tôi ngạt khói và bị nóng ran cả người, nhưng vẫn cố gắng phá cửa kính để vào bên trong. Lúc vào được nhà, tôi thấy một cảnh tượng kinh hoàng, hai cháu gái nằm bất động, người dính đầy khói đen. Tội vội lao đến bế hai cháu lên rồi hô hoán giúp đỡ. Thời điểm này, ngọn lửa cũng vừa được dập tắt. Hai cháu được đưa ra ngoài và chuyển đi viện cấp cứu. Tuy nhiên, do ngạt khói quá lâu, hai cháu đã không qua khỏi”.

“Giá mà tôi phát hiện sớm hơn thì hai cháu sẽ không chết thảm như thế này”, anh Trường đau xót nói.

Hai chị em chết ngạt: Nỗi đau tột cùng - 3

Chị Lê Thị Chung khóc gào trước cái chết tức tưởi của hai con gái

Tai họa giáng xuống bất ngờ

Anh Phạm Thanh Long nói: “Tội nghiệp vợ chồng anh Y. Chỉ một đêm cả gia đình anh phải gánh chịu nỗi đau quá lớn này.

Cũng theo anh Long, hai cháu Huyền, Hương rất ngoan ngoãn và lễ phép. Tôi biết anh Y dọn về đây thuê căn nhà đã được gần 4 năm nay. Hằng ngày, vợ chồng anh Y thức dậy từ 3h sáng đến chợ Bình Khánh lấy thịt heo về bán, gia đình anh sống rất hòa đồng, tốt bụng, vậy mà…”.

Chị Hoàng Thị Gấm, em dâu anh Y khóc kể: “Hôm qua nó còn gọi điện hỏi tôi khi nào thím rảnh lên TP chơi với tụi con. Vậy mà sáng sớm nay nhận được hung tin. Tôi không tin vào tai mình. Hai cháu tôi chết thảm quá.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra các cơ quan đoàn thể quận, phường đã đến thăm hỏi động viên gia đình anh Y.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phú Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN