Bất lực trước sức hủy diệt của dòng lũ bùn ở Nepal

Những người sống sót chạy thục mạng để thoát thân hoặc bất lực nhìn cảnh trận lũ quét mang theo bùn đất cuốn trôi người thân, bạn bè.

Bức tường bùn đá sạt lở xuống sông tại vùng biên giới Himalaya giữa Nepal và Trung Quốc ngày 26/8 đã kích hoạt một trận lũ quét thảm khốc phía Nepal, làm ít nhất 160 người thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích.

Trong khi chính quyền đang thu gom và nhận dạng các thi thể, những người sống sót vẫn sốc vì thảm kịch.

"Dòng lũ bùn khổng lồ lao thẳng về phía chúng tôi. Khi lại gần, nó càng lúc càng dâng cao", Keshav Prasad Baral, người đàn ông 68 tuổi đang điều trị tại một bệnh viện nhỏ, kể lại. "Khi thấy nó tràn vào nhà, tôi đã cố nắm lấy tay vợ để đưa bà ấy lên sân thượng. Nhưng bà ấy đã bị dòng lũ cuốn trôi".

"4-5 tiếng sau, một chiếc trực thăng đến cứu tôi. Vợ tôi vẫn đang nằm đâu đó dưới lớp bùn sâu. Bà ấy đã ra đi rồi", ông nói.

Lũ bùn cuốn phăng xe cộ, người, ở cửa khẩu Gyirong, biên giới Nepal - Trung Quốc, ngày 26/8. Video: CCTV

Đó là trải nghiệm chung của nhiều người sống sót. Kalpana Malla, người đã chứng kiến cha, mẹ, em gái và các cháu của mình bị cuốn vào dòng nước lũ, chia sẻ gia đình cô không có một cơ hội nào trước sức hủy diệt của trận lũ.

"Họ không thể thoát ra, hoàn toàn không có cơ hội nào. Trận lũ này đã cướp đi tất cả, nhưng tôi và con trai đã trèo lên mái nhà và sống sót bằng một cách nào đó", cô nói.

Một người khác cho hay bản thân thoát chết nhờ bám chặt vào một cây xoài trong khi trơ mắt nhìn nhà cửa bị nhấn chìm.

Khoảnh khắc người dân Nepal chạy lên rừng trốn lũ. Video: X/Preeti Sompura

12 du khách người Anh vừa qua cửa khẩu Gyirong, vùng biên giới giữa hai nước, thì một cơn sóng bùn cao hơn 20 m ập đến. Họ ngoái nhìn lại phía sau rồi bắt đầu chạy thục mạng khi bức tường nước lao về phía họ qua thung lũng hẹp.

Chuyến đi do Alpine Eco Trek dẫn đoàn. Đây là một công ty du lịch địa phương thường xuyên tổ chức các chuyến đi 10 ngày từ thủ đô Kathmandu của Nepal đến núi Kailash ở Tây Tạng.

"Cả hai hướng dẫn viên đều mất liên lạc lúc 8h42", Ram Kumar Adhikari, quản lý của công ty du lịch cho biết. "Toàn bộ khu vực đã bị trận lũ cuốn trôi. Ngay cả văn phòng xuất nhập cảnh Tây Tạng cũng không còn".

Số phận của 12 du khách, trong đó có "một số cô gái trẻ", hiện vẫn chưa rõ. Họ nằm trong số hàng trăm du khách đang mất tích, theo chính quyền Nepal.

Dòng lũ bùn nhấn chìm nhà cửa dọc bờ sông sau trận lũ quét tại chợ Trishuli thuộc huyện Nuwakot, Nepal ngày 26/8. Ảnh: AFP

Binh sĩ Nepal giải cứu một người gặp nạn sau trận lũ quét ngày 26/8. Ảnh: SMH

Khu vực gần cửa khẩu Gyirong thuộc Khu tự trị Tây Tạng, tây nam Trung Quốc, ngày 26/8. Ảnh: Xinhua

Lực lượng cứu nạn khiêng một người bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại Devghat thuộc huyện Nuwakot, Nepal, ngày 26/8. Ảnh: AFP

Một người phụ nữ Anh 61 tuổi và người em gái 60 tuổi của bà đang đi cùng tuyến đường với nhóm Alpine thì trận sạt lở bùn xảy ra. Leaf Holidays, đơn vị tổ chức chuyến đi của họ, cho biết đã mất liên lạc với toàn bộ 54 hành khách và nhân viên.

"Anh trai tôi là hướng dẫn viên. Anh ấy đang mất tích. Tôi đã tự thuê một chiếc trực thăng và bay đi tìm họ suốt một giờ đồng hồ", Gopal Thapa, một trưởng đoàn của công ty, nói với tờ Telegraph.

Chính quyền vẫn chưa ước tính được số người mất tích và mức độ thiệt hại của hàng nghìn người dân sống tại các khu dân cư ven sông ở Nepal thuộc hạ lưu dòng lũ, bao gồm dọc theo các sông Bhote Koshi và Trishuli.

Người dân từ các khu vực bị ảnh hưởng như Nuwakot và Dhading đang tập trung bên ngoài trung tâm huấn luyện của quân đội Nepal, căn cứ cho các hoạt động cứu hộ bằng trực thăng, để tìm kiếm thông tin về người thân bị mất tích. Cảnh sát ghi lại tên của những người mất tích bên ngoài cổng trại, sử dụng đèn pin điện thoại làm nguồn sáng duy nhất vì khu vực này vẫn đang mất điện do hạ tầng thủy điện bị hư hỏng.

Bản đồ khu vực bị lũ quét ảnh hưởng tại biên giới Nepal - Trung Quốc. Đồ họa: SMH

Bản đồ khu vực bị lũ quét ảnh hưởng tại biên giới Nepal - Trung Quốc. Đồ họa: SMH

Tại các vùng bị ảnh hưởng, nhà cửa, cây cối và xe cộ bị ngập úng hoặc chôn vùi trong các trận sạt lở bùn. Trực thăng gầm rú trên bầu trời suốt cả ngày để đưa những người sống sót ra ngoài.

"Xung quanh chúng tôi là cảnh hoang tàn", Tula Bahadur BK, một nhân viên y tế ở Rasuwa, nói. "Các khu dân cư cạnh sông đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Bản thân tôi cũng có 5 người thân đang mất tích".

Số người mất tích bên phía Trung Quốc trong trận lở đất kinh hoàng ở Tây Tạng lên tới 558 người, trong khi Nepal ghi nhận ít nhất 162 người thiệt mạng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồng Hạnh - Telegraph, SMH ([Tên nguồn])
Lũ quét biên giới Nepal - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN