Hà Tĩnh: Phát hiện cây gỗ quý hàng trăm năm tuổi nằm sâu dưới lòng suối

Sự kiện: Tin nóng Hà Tĩnh

Tối 31/7, trao đổi với Infonet, ông Trần Thế Mỹ, Trưởng Công an xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, có 2 người dân trên địa bàn trong khi đi mò ốc đã phát hiện được một cây gỗ lớn nằm sâu dưới lòng suối.

Cây gỗ quý do người dân phát hiện vẫn nằm bên bờ suối hàng chục hôm nay dưới sự canh gác chặt chẽ của lực lượng chức năng.

Cây gỗ quý do người dân phát hiện vẫn nằm bên bờ suối hàng chục hôm nay dưới sự canh gác chặt chẽ của lực lượng chức năng.

Trước đó, vào khoảng 21h tối 21/7, anh Nguyễn Đức Chung (SN 1984, ở thôn 9) và anh Trần Đức Hạnh (SN 1977, ở thôn 8) cùng trú xã Sơn Hồng, đi bắt ốc trên khúc suối thuộc địa bàn thôn 1 cùng xã.

Trong lúc mò ốc, hai người vấp phải một cành cây lớn. Nghi là nhánh của một thân cây cổ thụ nên lặn xuống xem thì phát hiện một cây gỗ dài nằm sâu phía dưới lòng suối.

Sau khi phát hiện, hai anh đã thuê một nhóm thợ cùng máy đào đến hiện trường. Ròng rã suốt 3 ngày liên tục đào bới ở độ sâu khoảng hơn 3m, nhóm thợ đã kéo lên được một cây gỗ dài khoảng 15m, đường kính 60cm, toàn thân có màu nâu đen lên bờ.

Theo người dân địa phương, đây là cây gỗ lim quý, có tuổi đời hàng trăm năm. Rất có thể trong quá trình lũ lụt, đã bị cuốn trôi xuống suối rồi bị vùi lấp.

Phát hiện sự việc, lực lượng kiểm lâm Hương Sơn cùng chính quyền địa phương đã lập biên bản, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng để báo cáo các cấp có thẩm quyền tìm phương án xử lý.

Trao đổi với Infonet, ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, cây gỗ này do người dân trục vớt được, theo quy định thì vẫn là tài sản của toàn dân, giống như một dạng tài nguyên. Đã là sở hữu toàn dân thì trách nhiệm thuộc Sở Tài chính chủ trì xử lý.

Nói về hướng giải quyết, ông Huấn chia sẻ: “Sẽ tịch thu số gỗ nói trên rồi trả tiền công cho người dân phát hiện được, sau đó nhà nước bán đấu giá hay sử dụng như thế nào thì còn tùy”.

Chia sẻ với báo chí, anh Trần Đức Hạnh, một trong hai người phát hiện cây gỗ nói trên, cho biết: “Nhà nghèo nên khi bắt được cây gỗ quý, tôi mừng lắm. Chỉ mong chính quyền thương, cho chúng tôi một phần để lấy làm nhà, một phần xin được đóng cho hội quán của thôn, phần còn lại nộp cho Nhà nước”.

Một cán bộ địa phương thông tin, hiện nay xã thì chờ huyện, huyện thì chờ tỉnh, chưa biết xử lý thế nào cả. Hàng chục đêm rồi, mỗi đêm bình quân có 4 - 5 người tham gia canh gác gồm, kiểm lâm, Biên phòng, dân phòng, phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khổ lắm. Chỉ mong cấp trên có hướng xử lý sớm để người dân yên tâm, chứ kéo dài thế này khiến họ thấp thỏm, lo lắng.

Hé lộ cán bộ tiếp tay ”đào trộm” gỗ quý hồ Dầu Tiếng

Cây gỗ giáng hương bên hồ Dầu Tiếng thuộc tỉnh Tây Ninh bị một nhóm người đào lên đưa đi, nhân viên bảo vệ rừng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Hoàn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN