Hà Nội dưới 8 độ C, tiểu thương dựng lều, đốt lửa xuyên đêm trông đào quất trong giá lạnh

Sự kiện: Tin nóng

Để tránh tình trạng trộm cắp hay phá hoại, các thương nhân bán đào, quất tại các con phố ở Hà Nội dựng lều, lán trông coi, canh gác bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt 8 độ C.

Chỉ còn gần 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, những con phố ở Hà Nội tấp nập những cành đào, cây quất... được người dân từ nhiều vùng miền, làng hoa mang về buôn bán cuối năm. Ban ngày tấp nập kẻ mua người bán, tuy nhiên đến tối, những tiểu thương này đều phải tìm cách quây bạt, dựng lều, trắng đêm trông đào quất bất chấp cái lạnh 8 độ C trong những ngày này.

Để chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt, bảo vệ vườn bưởi, quất, hay hàng trăm cành đào có giá hàng trăm triệu, tiểu thương dựng những chiếc lều tạm ven đường, mặc nhiều lớp áo, thậm chí là áo mưa, đốt củi lửa...

Anh Công (26 tuổi, Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết bắt đầu công việc canh đào, quất từ 10 ngày trước. "Thường ngày tôi làm công việc sửa chữa, cuối năm ít việc nên tôi đi canh đào, quất cho anh chị họ. Ngày tôi ngủ còn đêm thức, những ngày trước thời tiết còn dễ chịu chứ những ngày gần đây đêm lạnh lắm. Tôi toàn phải đốt củi lửa đến sáng để có thể giữ ấm qua đêm lạnh", anh Công chia sẻ.

Anh Công (26 tuổi, Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết bắt đầu công việc canh đào, quất từ 10 ngày trước. "Thường ngày tôi làm công việc sửa chữa, cuối năm ít việc nên tôi đi canh đào, quất cho anh chị họ. Ngày tôi ngủ còn đêm thức, những ngày trước thời tiết còn dễ chịu chứ những ngày gần đây đêm lạnh lắm. Tôi toàn phải đốt củi lửa đến sáng để có thể giữ ấm qua đêm lạnh", anh Công chia sẻ.

"Năm nay thu nhập kém hơn mọi năm nên tôi cố gắng làm đến Tết, thậm chí là qua Tết để có thể kiếm được tiền mang về cho gia đình", anh Công nói thêm.

"Năm nay thu nhập kém hơn mọi năm nên tôi cố gắng làm đến Tết, thậm chí là qua Tết để có thể kiếm được tiền mang về cho gia đình", anh Công nói thêm.

Những chiếc lều bạt dựng tạm để tránh cái rét 8 độ C ở Hà Nội.

Những chiếc lều bạt dựng tạm để tránh cái rét 8 độ C ở Hà Nội.

Tiểu thương ngồi co ro dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, canh hàng trăm cành đào trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội).

Tiểu thương ngồi co ro dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, canh hàng trăm cành đào trên đường Lạc Long Quân (Hà Nội).

"Vợ chồng tôi chở hơn 100 cây quất mini từ Hưng Yên lên Hà Nội bán, mỗi ngày bán được khoảng 10 cây. Mấy ngày nay lạnh, chúng tôi trải hết chăn chiếu ra mà cũng không ngủ nổi", chị Hoa (Hà Nam) chia sẻ.

"Vợ chồng tôi chở hơn 100 cây quất mini từ Hưng Yên lên Hà Nội bán, mỗi ngày bán được khoảng 10 cây. Mấy ngày nay lạnh, chúng tôi trải hết chăn chiếu ra mà cũng không ngủ nổi", chị Hoa (Hà Nam) chia sẻ.

Tiểu thương tránh rét dưới chiếc bạt dựng tạm ngay trên vỉa hè.

Tiểu thương tránh rét dưới chiếc bạt dựng tạm ngay trên vỉa hè.

Hà Nội dưới 8 độ C, tiểu thương dựng lều, đốt lửa xuyên đêm trông đào quất trong giá lạnh - 7

Những chiếc lều dựng tạm bằng bạt trên đường Lạc Long Quân.

Người dân mặc áo ấm, trắng đêm trông giữ cây quất ngay cạnh hồ Tây.

Người dân mặc áo ấm, trắng đêm trông giữ cây quất ngay cạnh hồ Tây.

Theo dự báo thời tiết những ngày tới, Hà Nội vẫn rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 8-10 độ C.

Theo dự báo thời tiết những ngày tới, Hà Nội vẫn rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 8-10 độ C.

Ngoài giữ cho bản thân dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, tiểu thương còn phải bảo vệ chăm sóc cành đào, cây quất trước thời tiết khắc nghiệt của Hà Nội.

Hà Nội dưới 8 độ C, tiểu thương dựng lều, đốt lửa xuyên đêm trông đào quất trong giá lạnh - 10

Nguồn: [Link nguồn]

Không khí lạnh kèm mưa, nền nhiệt giảm xuống còn 8 độ, khiến người dân Thủ đô cảm nhận rõ cái lạnh khi đi ra đường. Nhiều người quàng khăn kín mít, thậm chí quấn cả chăn chống rét.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Phạm ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN