Đón World Cup theo phong cách riêng kiểu Sài Gòn

Sự kiện: World Cup 2026

Người Sài Gòn thưởng thức World Cup một cách rất riêng, từ quán café cho đến quán nhậu, bar, trên vỉa hè…và ngay ở cả công trường.

Trước giờ World Cup 2014 khai màn từ rất lâu, nhóm nghệ sĩ trẻ của TP HCM đã có mặt đông đủ tại một quán café trên đường Bàn Cờ (Quận 3, TP HCM) để cùng chào đón ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Trong lúc chờ đợi cuộc so tài đầu tiên của World Cup 2014 giữa chủ nhà Brazil và Croatia diễn ra, những ca sĩ như Dương Ngọc Thái, Phạm Trưởng, Khánh Đơn, Lương Gia Huy…cùng ngồi ôn lại những ký ức và hát các ca khúc của các kỳ World Cup trước đây như Italy 90 hay France 98.

Trước khi vị trọng tài người Nhật Bản cho trận đấu giữa Brazil và Croatia bắt đầu, hầu như tất cả các nghệ sĩ trẻ đều đưa ra dự đoán về một chiến thắng cho đội chủ nhà của World Cup 2014. Trong đó, nam ca sĩ Dương Ngọc Thái cho rằng Neymar cùng đồng đội sẽ dễ dàng giành chiến thắng với tỉ số 2-0.

Đón World Cup theo phong cách riêng kiểu Sài Gòn - 1

Nam ca sĩ Dương Ngọc Thái đặt niềm tin Brazil sẽ vô địch World Cup 2014

Tại khu phố Tây (đường Bùi Viện, Quận 1), không khí chào đón World Cup cũng rộn ràng không kém. Hầu hết các quán bar, café, quán nhậu…trên đường Bùi Viện đều có tường thuật trực tiếp World Cup nên khá hút khách.

“Không khí World Cup đã về với khu phố này cả tuần nay rồi. Khu phố nhỏ này có hàng chục quán tường thuật trực tiếp World Cup nhưng quán nào cũng đông khách cả. Mùa World Cup này cũng là cơ hội để cho những sinh viên như chúng tôi có cơ hội kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình”, một nam sinh viên làm phục vụ ở quán bar trên đường Bùi Viện nói.

Dạo quanh các tuyến phố của TP HCM, nhiều địa điểm chúng tôi đã thấy không khí World Cup lan tỏa đến từng con hẻm. Ngay phía trước cổng của bệnh viện Từ Dũ (đường Cống Quỳnh, Quận 1), một quán café cóc đã trang bị hẳn một màn hình tivi lớn để phục vụ khách xem World Cup.

Trận đấu giữa Brazil và Croatia diễn ra vào lúc 3 giờ sáng nhưng quán café nhỏ này đã thu hút được hàng chục khách đến xem, chủ yếu là những bác xe ôm, người bán hàng rong, cả nhân viên bảo vệ của bệnh viện…

“Do bận làm ăn tối ngày nên chúng tôi ít có dịp nào xem bóng đá được. Nhưng mỗi mùa World Cup chúng tôi khó có thể bỏ qua trận đấu nào được, bởi 4 năm mới có một lần mà. Ngoài ra, Wolrd Cup đến là dịp những người bán hàng ăn về đêm như chúng tôi kiếm thêm thu nhập…”, anh Thành – một người bán hàng rong ban đêm tâm sự.

Thậm chí, ngay cạnh khu vực công trường đang thi công đoạn đường Nguyễn Văn Nghi (khu vực ngã 6 Gò Vấp) đã có hẳn một màn hình tivi lớn để các anh công nhân có cơ hội được thưởng thức không khí của ngày hội bóng đá đang diễn ra ở Brazil.

Tại Brazil, Neymar cùng đồng đội đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Selecao. Còn ở Sài Gòn, người Sài Gòn cũng được thưởng thức không khí bóng đá một cách rất riêng và rất…Sài Gòn. Dù bộn bề công việc, nhưng khi đã hòa mình theo những trận đấu trước màn hình, những fan bóng đá chúng tôi gặp trên đường phố, con hẻm ở Sài Gòn đều như hòa làm một trong tình yêu riêng của mỗi người với trái bóng tròn.

Dưới đây là một số hình ảnh người Sài Gòn chào đón World Cup 2014: 

Đón World Cup theo phong cách riêng kiểu Sài Gòn - 2

Ca sĩ trẻ Phạm Trưởng tổ chức buổi xem World Cup cùng bạn bè tại một quán cafe nhỏ

Đón World Cup theo phong cách riêng kiểu Sài Gòn - 3

CĐV xinh đẹp này cũng đưa ra dự đoán Brazil thắng 2-0 trong ngày World Cup khai màn

Đón World Cup theo phong cách riêng kiểu Sài Gòn - 4

Không khí World Cup tại một quán nhậu ở quận 1, TP HCM

Đón World Cup theo phong cách riêng kiểu Sài Gòn - 5

Quán cafe cóc trước cổng bệnh viện Từ Dũ cũng tường thuật trực tiếp World Cup

Đón World Cup theo phong cách riêng kiểu Sài Gòn - 6

Những người bán hàng rong cũng "được mùa" nhờ World Cup

Đón World Cup theo phong cách riêng kiểu Sài Gòn - 7

Một tài xế taxi tranh thủ theo dõi trận đấu giữa Brazil và Croatia trong lúc chờ khách

Đón World Cup theo phong cách riêng kiểu Sài Gòn - 8

Đón World Cup theo phong cách riêng kiểu Sài Gòn - 9

Không khí hết sức rộn ràng ở các quán bar trên phố Tây (đường Bùi Viện, Quận 1)

Đón World Cup theo phong cách riêng kiểu Sài Gòn - 10

Nhân viên phục vụ một quán nhậu ở quận 1 trong trang phục áo vàng xanh của Brazil

Đón World Cup theo phong cách riêng kiểu Sài Gòn - 11

Công nhân vệ sinh tranh thủ thưởng thức World Cup khi làm xong việc

Đón World Cup theo phong cách riêng kiểu Sài Gòn - 12

Các công nhân đang thi công đường cũng được các "sếp" cho xem World Cup trong lúc nghỉ giải lao

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN