Đêm countdown 2024, nhiều bãi gửi xe “cháy chỗ”, trả giá gấp 6 lần vẫn không gửi được 

Tại Hà Nội và TP.HCM, nhiều nơi, giá gửi xe máy lên tới 80.000 nghìn đồng, cao gấp 8 lần so với ngày thường.

Tối 31/12, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và quảng trường Cách Mạng tháng 8 (Hà Nội), diễn ra chương trình "đếm ngược chào năm mới 2024".

Tại đây, có nhiều nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn như: ca sỹ Mỹ Tâm; quán quân Rap Việt mùa 3 Double2T (Xuân Trường); ca sỹ Phúc Bồ; Diva Mỹ Linh; DJ Quintino; JustaTee;... 

Trước khi chương trình diễn ra, hàng nghìn người đã có mặt ở Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để đón chào năm mới.

Đêm countdown 2024, nhiều bãi gửi xe “cháy chỗ”, trả giá gấp 6 lần vẫn không gửi được  - 1

 Các bãi gửi xe chật kín chỗ.

 Các bãi gửi xe chật kín chỗ.

Ở khu vực Hồ Gươm, Nhà hát Lớn Hà Nội,... rất đông người dân kéo về. Các tuyến đường Hàng Bông, Hàng Đào, Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Tràng Tiền,… đều chật cứng người và xe. Các bãi gửi xe tự phát cũng mọc lên như nấm để phục vụ nhu cầu của người dân. 

Theo ghi nhận của PV, các bãi gửi xe quanh khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chật kín xe. Do lượng người quá đông, nhiều người đành tiện đâu gửi đấy, chấp nhận bị “chặt chém”.

Những vị trí càng gần quảng trường giá vé càng cao. Ghi nhận thực tế, nhiều chỗ giá gửi xe máy lên tới 80.000 đồng/xe, cao gấp 8 lần so với ngày thường.

Còn khu vực đường Ngô Quyền - Tràng Tiền, giá vé gửi xe máy là 50.000 đồng/xe.

Tại những khu vực này, giá vé gửi xe ngày thường là 10.000 đồng/xe máy, còn ở những bãi gửi xe có cắm biển giá vé gửi xe theo quy định Nhà nước chỉ có 5.000 đồng/xe.

Khu vực đường Ngô Quyền giá vé gửi xe 50.000 đồng/xe.

Khu vực đường Ngô Quyền giá vé gửi xe 50.000 đồng/xe.

Chị Nguyễn Quỳnh (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, ngày thường, chị lên Hồ Gươm chơi gửi xe chỉ mất từ 5.000 - 10.000 đồng/xe máy. Nhưng tối nay, giá vé đã tăng lên nhiều lần.

Biết là bị “chặt chém”, nhưng chị Quỳnh đành phải gửi vì không còn sự lựa chọn. 

Còn anh Hoàng Hà (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay, do được bạn báo trước giá gửi xe, nên anh lựa chọn đi xe ôm lên Hồ Gươm để đón năm mới cùng bạn bè. Theo anh Hà, từ nhà anh lên Hồ Gươm hết hơn 50.000 đồng. Không phải chen lấn, tìm chỗ gửi xe.

Hết chỗ gửi, chủ bãi gửi xe đã từ chối khách

Hết chỗ gửi, chủ bãi gửi xe đã từ chối khách

Dù tăng giá vé, nhưng các bãi gửi xe này cũng không còn một chỗ trống. Chủ bãi gửi xe phải liên tục từ chối khách.

Bãi xe kín chỗ nên người dân chờ đợi khá lâu để được vào gửi xe

Bãi xe kín chỗ nên người dân chờ đợi khá lâu để được vào gửi xe

Người dân tại TP.HCM cũng chịu cảnh tương tự khi "biển người" đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) để tham gia chương trình đếm ngược và xem pháo hoa chào đón năm mới  2024.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng nghìn người chen chúc nhau xem chương trình ca nhạc. Trong khi đó, nhiều tuyến đường ở quận 1 cũng bị kẹt xe cục bộ.

Nhiều người dân phải chật vật tìm chỗ giữ xe để vào khu vực chờ đếm ngược và xem pháo hoa.

Tại khu vực Hồ Tùng Mậu và Tôn Thất Thiệp (quận 1), các bãi giữ xe đều đã "cháy chỗ", không nhận thêm xe. Mặc dù chấp nhận giá cao, thậm chí năn nỉ, nhưng nhiều người vẫn không thể gửi được xe, buộc phải dắt bộ lòng vòng tìm chỗ khác.

Ghi nhận mức giá giữ xe dao động trong khoảng 20.000 - 60.000 đồng, cao gấp 2 - 6 lần so với ngày thường (khoảng 10.000 - 20.000 đồng).

Nhiều người dắt bộ tìm chỗ gửi xe

Nhiều người dắt bộ tìm chỗ gửi xe

Anh Đức (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, đã đến đường Hồ Tùng Mậu tìm bãi giữ xe từ 20h. Tuy nhiên, việc gửi rất khó khăn vì tất cả các bãi đều quá tải. Theo anh Đức, nhân viên bãi gửi xe từ chối giữ xe dù anh Đức chấp nhận trả mức phí lên đến 60.000 đồng/lượt. 

"Tôi đi tìm bãi giữ xe hơn 20 phút rồi mà vẫn không có chỗ. Nơi báo giá 40.000 đồng, nơi thì 60.000 đồng. Dù biết là mắc hơn ngày thường rất nhiều, nhưng vì nghĩ là đi chơi nên tôi chấp nhận trả mà vẫn không gửi được", anh Đức nói.

Còn chị Hà (quận Tân Bình) chia sẻ: “Tôi vào hỏi thử giá thì nhân viên bãi giữ xe nói là 50.000/lượt, tôi bất ngờ nhưng vẫn cắn răng gửi vì còn nhiều người đang chờ phía sau. Nếu tôi không gửi chỗ này thì không biết chỗ nào nữa, vì đã ghé 2 bãi xe đều kín chỗ”.

Đêm countdown 2024, nhiều bãi gửi xe “cháy chỗ”, trả giá gấp 6 lần vẫn không gửi được  - 7

Người dân vất vả tìm chỗ gửi xe dù chấp nhận trả giá cao gấp nhiều lần

Người dân vất vả tìm chỗ gửi xe dù chấp nhận trả giá cao gấp nhiều lần

Trong khi đó, nhân viên của một bãi giữ xe trên đường Hồ Tùng Mậu (quận 1) tỏ ra mệt mỏi cho biết, trong bãi giữ xe hiện đã có hơn 100 xe máy. Ngoài ra, phía trước vẫn còn tầm 20 xe máy đang xếp hàng chờ vào bãi, nên phải từ chối nhiều người đến sau.

Để đảm bảo an toàn và phục vụ người dân vui chơi, từ 15h ngày 31/12 (Chủ nhật) đến 1h ngày 1/1/2024, Sở GTVT TP.HCM đã cấm các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng), quận 1.

Nguồn: [Link nguồn]

“Biển người” đổ về trung tâm Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chờ đón năm mới 2024

Tối 31/12, khu vực phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), phố đi bộ Nguyễn Huệ và Khu đô thị Thủ Thiêm (TP.HCM), đông nghịt người đổ về xem chương trình đếm ngược chào đón năm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An - Hoài Châu ([Tên nguồn])
Tết Dương lịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN