Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội treo cờ rủ

Ngày 8/1, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố rằng ngày thứ Năm là ngày quốc tang của nước Pháp để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo khiến ít nhất 12 người chết, trong đó có tổng biên tập của tờ báo.

Đây là lần thứ năm trong suốt 50 năm qua nước Pháp mới tuyên bố ngày quốc tang, và đại sứ quán Pháp trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, đã treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân vụ khủng bố.

Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội treo cờ rủ - 1
Nước Pháp treo cờ rủ trong 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng

Theo ghi nhận của chúng tôi, lá quốc kỳ Pháp tại đại sứ quán ở 57 Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã được kéo xuống nửa cột cờ, nhằm tưởng nhớ 12 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ xả súng ở Paris.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Pháp Hollande nói: “Đoàn kết là vũ khí mạnh nhất của chúng ta”, đồng thời khẳng định nước này sẽ treo cờ rủ trong 3 ngày để tưởng niệm.

“Không gì có thể chia rẽ được chúng ta, không gì có thể làm chúng ta chia cắt. Tự do sẽ luôn mạnh hơn man rợ”, Tổng thống Pháp nhấn mạnh.

Ông Hollande cũng ca ngợi những cây bút dũng cảm của tờ Charlie Hebdo, những người đã dùng ngòi bút sắc bén của mình để chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và những khía cạnh tiêu cực khác của xã hội bằng góc nhìn hài hước.

Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội treo cờ rủ - 2
Tổng thống Pháp Francois Hollande

Tám phóng viên, trong đó có 4 cây bút biếm họa xuất sắc nhất nước Pháp, đã bị 2 kẻ mặc đồ đen dùng súng bắn chết ngay tại văn phòng của họ ở thủ đô Paris trong một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng.

Ông Hollande nói: “Bằng ảnh hưởng, bằng tiếng cười, bằng sự độc lập của mình, họ đã chạm đến trái tim của biết bao thế hệ người Pháp. Thông điệp tự do này sẽ được chúng tôi tiếp tục bảo vệ nhân danh họ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN