Đại sứ Bỉ tại VN: “Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước khủng bố”

Hàng trăm người dân Việt Nam và các bạn bè quốc tế đã cùng nhau đến tháp Hà Nội để để dự buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số trong các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Brussels, Bỉ.

Đại sứ Bỉ tại VN: “Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước khủng bố” - 1

Từ trái qua phải, ngài Bruno Angelet - Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam; ông Bùi Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; bà Jehenne Roccas - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam đều có mặt để chia sẻ nỗi đau với người dân Bỉ.

Chiều 23.3, tại lễ tưởng niệm, bà Jehenne Roccas - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương Quốc Bỉ tại Việt Nam bày tỏ:

“Điều chúng tôi lo lắng trong một thời gian dài đã thành sự thật. Hôm qua, vương quốc của tôi, nhân dân chúng tôi và tất cả những người coi Brussells và Vương Quốc Bỉ là "nhà" đều đã chịu ảnh hưởng nặng nề của một loạt các cuộc tấn công tàn ác.

Loạt sự kiện đánh bom ở Brussels gợi cho chúng ta nhớ về nỗi đau mà những kẻ khủng bố đã gây ra cho những công dân vô tội trên khắp thế giới. Những phản ứng của chúng tôi sẽ cương quyết và chắc chắn nhưng chúng tôi sẽ bình tĩnh và hơn tất cả là giữ vững tinh thần nhân ái.

Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước khủng bố.”

Nhiều người Việt Nam và bạn bè quốc tế đã đến để bày tỏ nỗi đau sau vụ tấn công khủng bố khủng bố làm 34 người thiệt mạng ở Brussels, Bỉ.

Trước khi buổi lễ chính thức diễn ra là nghi thức dâng hoa cho các nạn nhân. Dòng người xếp hàng dài, dâng hoa lên các nạn nhân xấu số.

Đại sứ Bỉ tại VN: “Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước khủng bố” - 2

Mỗi người đến dự đều mang trên tay một bông hồng và một cây nến để cầu nguyện cho các nạn nhân.

Đại sứ Bỉ tại VN: “Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước khủng bố” - 3

Bức ký họa nhân vật hoạt hình Tin Tin rơi những giọt nước mắt ba màu Đen – Vàng – Đỏ tượng trưng cho ba màu trên quốc kỳ của vương quốc Bỉ thể hiện niềm tiếc thương với những nận nhân xấu số trong vụ khủng bố.

Đại sứ Bỉ tại VN: “Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước khủng bố” - 4

Bức ký họa tấm Quốc kỳ Pháp đang ôm lấy Quốc kỳ của Bỉ, chia sẻ nỗi đau thương và nhắc chúng ta nhớ lại vụ khủng bố đẫm máu xảy ra ở Pháp vào ngày  13/11 khiến 129 người thiệt mạng.

Đại sứ Bỉ tại VN: “Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước khủng bố” - 5

Cờ Việt Nam, cờ Liên minh Châu Âu và cờ Bỉ cùng treo rủ trong buổi lễ tưởng niệm.

Đại sứ Bỉ tại VN: “Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước khủng bố” - 6

 Không chỉ người dân, đại sứ quán nhiều nước khác tại Thủ đô Hà Nội cũng gửi hoa và lời chia buồn tới Đại sứ quán Bỉ.

Đại sứ Bỉ tại VN: “Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước khủng bố” - 7

Đại sứ Bỉ tại VN: “Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước khủng bố” - 8

Thắp nến cầu nguyện cho Brussels mau chóng vượt qua nỗi đau này.

Đại sứ Bỉ tại VN: “Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước khủng bố” - 9

Từng có thời gian du học ở Bỉ hơn 1 năm, chị Vũ Xuân Thùy (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Mặc dù thời gian ở Bỉ không lâu nhưng tôi cảm nhận người dân Bỉ vô cùng thân thiện. Vụ việc này xảy ra là một sự mất mát vô cùng lớn. Xin chia buồn với đất nước và con người Bỉ".

Đại sứ Bỉ tại VN: “Chúng tôi sẽ không đầu hàng trước khủng bố” - 10

Người tham dự viết lời chia sẻ, động viện tới người dân Bỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Đánh bom khủng bố ở Bỉ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN