Cứu 3 ngư dân Phú Yên sau nhiều giờ lênh đênh trên biển

Sự kiện: Tin ngắn

Tối 31/3, tại phao số 16 (Cảng Quy Nhơn), Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã tổ chức tiếp nhận 3 ngư dân Phú Yên bị nạn trên biển được tàu hàng Hoàng Việt 03 cứu sống.

Theo đó, 3 ngư dân được tàu hàng Hoàng Việt 03 cứu sống gồm: anh Lê Nghiệp (32 tuổi), Nguyễn Đỗ Hòa (20 tuổi) và Biền Trịnh Công Thành (27 tuổi, cùng ở xã Xuân Thành, thị xã Sông Cầu).

Các ngư dân được bàn giao cho người nhà. Ảnh:N.O

Các ngư dân được bàn giao cho người nhà. Ảnh:N.O

Trước đó, khoảng 5h30 phút cùng ngày, tàu cá PY 41067 TS do anh Lê Nghiệp làm thuyền trưởng, cùng 2 ngư dân đang đánh bắt ở vùng biển thuộc tỉnh Phú Yên (cách bờ 3 hải lý) thì bất ngờ gặp mưa lớn, sóng mạnh khiến tàu phá nước chìm xuống biển. Anh Nghiệp cùng 2 ngư dân mặc áo phao nhảy xuống biển, lênh đênh giữa sóng gió, mưa to dữ dội.

Đến khoảng 9h ngày 31/3, phát hiện tàu hàng Hoàng Việt 03 đi qua, các ngư dân dùng áo phất lên kêu cứu.

Theo anh Nguyễn Thế Hùng (33 tuổi, Ninh Bình), thuyền trưởng tàu Hoàng Việt 03, tàu đang hành trình chở hàng từ Vũng Tàu đi Ninh Bình, khi ghé vào neo đậu tại vịnh Quy Nhơn thì phát hiện 3 ngư dân kêu cứu trên biển nên lại gần để cứu nạn.

“Ban đầu, thấy các ngư dân kêu cứu, tôi tưởng là cá vì nhỏ quá, sóng biển thì lớn. Nhưng di chuyển lại gần thì phát hiện 3 ngư dân nên quyết định quay đầu tàu lại để cứu họ. Khi lên tàu, 3 ngư dân rất mệt và lạnh, chúng tôi lấy áo quần cho họ mặc và cho ăn uống đồng thời liên hệ về các cơ quan chức năng ở Quy Nhơn để nhờ hỗ trợ”, ông Hùng cho hay.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng Quân y và cán bộ Phòng tham mưu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định sử dụng ca nô vượt sóng để ra tiếp nhận các ngư dân tại phao số 16.

Ngư dân Nguyễn Đỗ Hòa cho hay, tàu ra khơi đánh bắt từ sáng 28/3. Đến khoảng 5h30 phút ngày 31/3 thì bất ngờ gặp mưa rất lớn, sóng biển cuộn mạnh dâng cao, trời mịt mù không nhìn ra phương hướng khiến tàu bị phá nước rồi chìm.

“Lúc ấy, anh em nhảy hết xuống biển vớ được 1 cây xốp lênh đênh 3 tiếng trên biển mới được cứu. Lúc đó, chúng tôi mệt rã rời, cả người lạnh khát và đói, há miệng uống nước mưa. Khi được cứu lên tàu Hoàng Việt 03, chúng tôi mới dám tin là mình còn sống sót”, ngư dân Hòa kể lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Hoảng hốt chứng kiến cảnh ngư dân lao ra sóng dữ cứu tàu bị nạn

Dù sóng lớn nhưng nhiều ngư dân vẫn lao xuống biển để cứu tàu của mình trước nguy cơ bị chìm do gió to, sóng lớn bất thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trương Định ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN