Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết

Mong muốn trở về quê đón Tết cùng người thân là ước muốn lớn nhất của những người con làm ăn xa quê. Ngày 28 Tết, tại các ngả đường, bến xe ở Hà Nội, những bước chân vội vã, ánh mắt rạng ngời, mong mỏi được lên xe trở về nhà nhanh nhất sau một năm làm việc vất vả.

Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết - 1

Bà Trần Thị Là cùng hai cháu, tay xách, nách mang đồ đạc, quà Tết… đang hối hả vào bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) bắt xe buýt về quê Ba Vì ăn Tết. Bà Là cho biết , “bố mẹ hai cháu bận làm đến tận 30 Tết, tôi đưa chúng nó về quê ăn Tết trước dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng, cúng ông bà , tổ tiên sau một năm làm việc ở thành phố”.

Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết - 2

Được trở về quê ăn Tết là niềm vui lớn nhất không chỉ của người lớn mà cả các em nhỏ. Đây là dịp xum vầy bên gia đình, được mừng tuổi, được sống đúng với tuổi thơ. “Cháu rất vui được về quê ăn Tết cùng bà dù bố mẹ cháu về muộn”, cháu bà Là vui vẻ nói.

Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết - 3

Trước cửa bến xe Mỹ Đình từng gia đình, những người lao động, sinh viên học tập và làm việc ở Hà Nội, với đồ đạc lỉnh kỉnh, cùng những món qùa Tết theo chân người dân về quê đón Tết.

Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết - 4

Vừa nắm tay mẹ vừa xách túi, em bé tỏ ra khá mệt mỏi

Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết - 5

Dắt theo cháu nhỏ cùng nhiều đồ đạc, bà Nhung (64 tuổi) cho biết: “Bố mẹ cháu bán hàng tận 30 mới về, tôi đưa cháu về trước, tìm mãi mà chưa có xe về Ninh Bình”.

Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết - 6

Hai bà cháu đi bộ tìm xe trong bến xe Mỹ Đình.

Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết - 7

Những ngày này, không khó để nhận ra những người dân đi làm ăn xa trở về quê ăn Tết bởi, trên tay, trên vai là những món quà Tết trong túi đỏ ghi dòng chữ "Chúc mừng năm mới".

Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết - 8

Tết đến, ai cũng có mong ước trở về bên gia đình, dù một năm qua họ có thể kiếm nhiều tiền hay chỉ đủ tiền ăn một cái Tết, họ vẫn trở về, đó có lẽ là điều mong mỏi lớn nhất.

Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết - 9

Một người dân với túi đồ nặng trĩu trên tay đang hối hả trên đường Phạm Hùng vào bến, tìm xe về quê nhanh nhất có thể.

Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết - 10

Cánh xe ôm hoạt động hết công suất chở người và hàng hóa đến các bến xe ở Hà Nội.

Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết - 11

Một gia đình vất vả băng qua đường giữa dòng xe cộ.

Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết - 12

Em nhỏ gồng mình xách đồ đạc.

Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết - 13

Bà Lan vừa mang gà lên Hà Nội đợi con ra đón. “Ở quê chẳng có gì, chỉ có gà quê mang lên cho con nó ăn”, bà Lan nói.

Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết - 14

Ngoài những món quà Tết như bánh, kẹo… người dân trở về quê còn mang theo cả cành đào.

Chùm ảnh: Những bước chân hối hả về quê ăn Tết - 15

Xe máy chất đầy hàng hóa theo chân người dân về quê đón Tết. Đa số những người sống gần Hà Nội chọn xe máy làm phương tiện chính trở về nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN