Cha nguy kịch trong bệnh viện, con gái ở nhà chết đuối

Sự kiện: Tin nóng

Trong lúc cha đang nguy kịch tại bệnh viện, cháu Nguyễn Thị H. ở nhà không may cùng bạn học ngã xuống hố nước tử vong.

Hai thi thể dưới hố nước sâu

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Hòa (74 tuổi, thôn Thống Nhất, xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội), vào khoảng 15 giờ ngày 30-3, cháu nội ông là Nguyễn Mai L. đi chơi cùng bạn học là Nguyễn Thị H. (cùng 12 tuổi).

Sau nhiều mà không thấy hai cháu về, gia đình tỏa đi nhiều nơi tìm kiếm, đồng thời thông báo với chính quyền địa phương để phát loa.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, thông qua camera của một nhà ven đường, gia đình phát hiện hai cháu đã tử vong dưới một hố nước.

Theo ông Hòa, vị trí hố nước vốn là mảnh đất dùng để canh tác. Tuy nhiên, cuối năm 2017, gia đình ông TTH (trú cùng xã) đã tự ý nạo vét, đào hố mà không có rào chắn, cảnh báo. Thậm chí, khi phát hiện việc đào hố, nhiều người dân đã khuyên ông H. rào lại để tránh nguy hiểm, nhưng ông không nghe.

Cho rằng việc đào hố là một phần nguyên dân tới hai cháu tử vong, gia đình ông Hòa đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ trách nhiệm của ông TTH.

Ông Nguyễn Hữu Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã La Phù, cho hay cả  hai cháu đều có gia cảnh khó khăn. Nhất là cháu H. có cha đang nằm điều trị ở BV trong tình trạng nguy kịch.

Cha nguy kịch trong bệnh viện, con gái ở nhà chết đuối - 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể hai cháu.

Ông Khoa cũng cho hay, sau khi xảy ra sự việc, xã đã nhiều lần liên hệ với ông TTH, nhưng ông TTH hiện không có mặt tại địa phương. "Nếu vài ngày tới ông H. không lên làm việc, UBND xã sẽ chuyển vụ việc sang phía công an. Cùng với đó, xã cũng cho rào chắn cẩn thận khu vực hố nước để tránh sự việc đáng tiếc khác xảy ra", ông Khoa cho hay.

Cha nguy kịch, con gái tử vong

Vật vã vì mất con, bà Hữu Thị Hiền, mẹ cháu Nguyễn Thị H., cho biết cháu là đứa con duy nhất của vợ chồng bà.

Sáng 30-3, H. vẫn đi học bình thường. Đến chiều, do được nghỉ nên cháu xin phép mẹ sang nhà bạn chơi. Trước khi đi, bà dặn con gái mang quần áo sang nhà người thân ngủ cùng vì tối bà phải vào bệnh viện chăm sóc chồng.

Đến 17 giờ chiều, bà nhận được điện thoại từ gia đình thông báo cháu H. đi chơi chưa về nên tức tốc bắt xe ôm từ bệnh viện Lao phổi Trung ương về nhà. Tới nơi, bà như chết đứng khi nhìn thấy thi thể của con.

Cha nguy kịch trong bệnh viện, con gái ở nhà chết đuối - 2

Bà Hữu Thị Hiền đau xót kể về đứa con gái xấu số của mình.

Bà Hiền kể, H. là con một trong gia đình nên rất ngoan ngoãn, biết nghe lời cha mẹ và chăm chỉ học hành. “Cha nó nguy kịch trong bệnh viện, giờ nó cũng bỏ tôi mà đi, tôi biết bấu víu vào đâu mà sống đây…”, bà Hiền đau xót.

Chồng bà là ông Nguyễn Văn Căn, bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, phải nhập viện từ ngày 29 Tết đến nay. Hiện ông đang rất nguy kịch, phải đặt thở khí quản và có thể sẽ được đưa về nhà trong vài ngày tới.

“Từ khi cháu xảy ra cơ sự đến nay, gia đình chưa dám nói với cha cháu, sợ ông ấy sốc mà không chống cự nổi”, bà Hiền sụt sùi.

Cũng theo lời bà, ông Căn không thể nói từ khi vào bệnh viện điều trị. Mỗi lần H. lên thăm cháu đều phải viết ra giấy. Hai cha chỉ có thể cầm tay và nói chuyện với nhau qua cây bút và những trang giấy.

“Ngày trước tôi đi làm công nhân còn được 2 triệu/tháng để lo tiền ăn và nuôi cháu học, nhưng từ khi cha cháu ốm đến nay, tôi không đi làm được, gia đình rất khó khăn, tiền chữa bệnh cũng đều phải đi vay mượn”, bà Hiền gạt nước mắt.

Đau lòng: Bé 8 tuổi tử vong sau khi đuối nước ở hồ bơi

Sự việc đau lòng xảy ra khi bé trai đi bơi cùng gia đình tại một hồ bơi ở quận 9, TP.HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Bình (Pháp Luật TPHCM)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN