Cha già khóc nghẹn khi con trai trở về sau 26 năm nhận giấy báo tử

Sự kiện: Thời sự Hà Tĩnh

Sau 26 năm gia đình nhận giấy báo tử, ông Ngô An Dương bất ngờ trở về quê nhà cùng vợ khiến người thân vui mừng khôn xiết.

Ngày 28/2, ông Lê Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, ông Ngô An Dương (SN 1958) từng được công nhận liệt sĩ 26 năm trước bất ngờ trở về quê nhà trước sự ngỡ ngàng của người thân, hàng xóm.

“Hôm ông Dương về có vợ cùng đi theo. Hiện chính quyền địa phương đã đến gia đình thăm hỏi, đồng thời trình báo lên các cấp để có hướng giải quyết với trường hợp của ông Dương”, ông Minh cho biết.

Cha già khóc nghẹn khi con trai trở về sau 26 năm nhận giấy báo tử - 1

Ông Ninh ôm chầm lấy người con trai sau 40 năm mất tích tại chiến trường

Trước sự trở về của mình, ông Dương kể lại, ông là con trai cả trong gia đình có 7 anh em ở thị trấn Xuân An. Năm 20 tuổi, ông nhập ngũ, thuộc Đại đội 17, Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 và tham gia chiến đấu tại Campuchia và bị thương.

Thời điểm tham gia chiến đấu, ông bị tàn quân Pol Pot bắt giam, đánh đập cùng 2 người bạn tên Tâm và Việt. Từ đó, gia đình không còn nhận được thông tin gì về ông Ngô An Dương. Mãi đến năm 1993, khi tất cả hy vọng về ông không còn, cũng là lúc gia đình nhận được giấy báo tử.

Giấy báo tử số 138/BT ghi rõ: Đồng chí Ngô An Dương, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ tham gia công tác tại đơn vị đại đội 17, Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, Quân khu 9 mất tích vào ngày 20/2/1979 tại chiến trường Campuchia.

Ngày 31/8/1993, ông Dương được công nhận liệt sĩ.

Cha già khóc nghẹn khi con trai trở về sau 26 năm nhận giấy báo tử - 2

Giấy báo tử vào năm 1993 của ông Dương

Theo ông Dương, sau khi bị đánh đập, ông chạy thoát, tuy nhiên bị thương dẫn đến mất trí nhớ phải lưu lạc trên mảnh đất Campuchia. Trong quá trình lưu lạc ở xứ người, ông gặp một phụ nữ làm nghề nông người Campuchia cưu mang, giúp đỡ. Hai người sau đó nảy sinh tình cảm và năm 1990 hai người kết hôn. Họ sinh được 3 người con.

“Một mình lưu lạc bên này khổ sở lắm. Tôi mất đi một phần ký ức nên không biết đường về quê. Vào năm 2017, nhờ tổ chức từ thiện Hàn Quốc sang giúp đỡ nên tôi dần hồi phục được trí nhớ và tìm đường về nhà", ông Dương chia sẻ.

Khi đang tìm cách liên lạc về quê hương, vào cuối năm 2018, ông bất ngờ quen một người tên Dần (trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An sang Campuchia bán máy làm gạch. Lúc này ông Dương tiếp cận và viết một mẩu giấy nhờ gửi về quê nhà tìm người thân.

“Ban đầu gia đình cũng không tin lắm, tuy nhiên sau khi gọi điện xác minh nghe giọng và đọc được tên các thành viên trong nhà nên tôi mới biết con mình còn sống.  Nhiều năm nay tôi ăn ngủ không yên khi chưa tìm được thông tin con, nhiều lần đi tìm mộ khắp nơi nhưng chẳng có tung tích gì, giờ thấy con trở về tôi vui mừng không tả nổi”, ông Ngô An Ninh (83 tuổi, bố đẻ ông Dương) chia sẻ.

Cha già khóc nghẹn khi con trai trở về sau 26 năm nhận giấy báo tử - 3

Vết thương trên đầu ông Dương trong quá trình tham gia chiến đấu

Ông Đinh Văn Nam - Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, phía Phòng sẽ làm báo cáo lên Sở và trước mắt sẽ tạm dừng chế độ liệt sỹ cho ông Dương.

“Từ trước đến nay gia đình ông Dương đều nhận chế độ liệt sĩ, trước sự việc này, chúng tôi sẽ báo cáo lên sở để chờ ý kiến và trước mắt sẽ tạm dừng chế độ. Do ông Dương chỉ về đây thăm gia đình và tiếp tục sống tại Campuchia nên cũng chưa có nguyện vọng gì khác”, ông Nam cho hay.

Liệt sĩ trở về nhà sau gần 30 năm báo tử, không nhận ra vợ con

Một liệt sĩ được xác định hi sinh tại Campuchia cách đây 30 năm đã trở về quê trong niềm hạnh phúc vỡ òa của vợ con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Quỳnh Giang ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN