“Cẩu tặc” bắn trả cảnh sát

Chú chó được giải cứu sau màn rượt đuổi nghẹt thở giữa tổ cảnh sát và hai “cẩu tặc”. Cảnh sát suýt bị thương vì bị “cẩu tặc” bắn trả.

Khoảng 4 giờ sáng 12/12, đang trên đường tuần tra bằng xe mô tô, 4 cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương do thiếu tá Lê Ngọc Duân chỉ huy phát hiện một chú chó đang bị hai “cẩu tặc” nhốt trong bao tải và chở đi bằng xe máy.

Thấy cảnh sát, hai cẩu tặc phóng bạt mạng từ phường Phú Thọ về hướng xã An Sơn, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương). Trong quá trình truy đuổi, cảnh sát hô to: “Thả chó ra”. Tuy nhiên hai đối tượng vẫn ôm chặt chiến lợi phẩm rồi dùng chạc ná bắn bi sắt về phía lực lượng cảnh sát. Một trong sáu phát bắn bi sắt sượt qua áo cảnh sát rồi trúng vào phía sau xe của các anh.

“Cẩu tặc” bắn trả cảnh sát - 1

Chú chó lông trắng, lốm đốm vàng vừa được cảnh sát cứu thoát khỏi tay cẩu tặc cùng chiếc xe máy và súng bắn điện “cẩu tặc” vứt lại

Khi cảnh sát áp sát xe của “cẩu tặc” thì đối tượng ngồi sau dùng súng bắn điện tự chế bắn lại (đây là loại súng có mũi tên bằng sắt nối với khoảng 5m dây điện. Khi mũi tên găm vào đối tượng thì “cẩu tặc” sẽ kích điện làm đối tượng tê liệt). Tuy nhiên, các chiến sĩ cảnh sát đã kịp thời giảm tốc độ và né được mũi tên sắt.

Sau một số phát bắn trật, “cẩu tặc” làm rơi súng xuống đường. Đến xã An Sơn, thị xã Thuận An, hai “cẩu tặc” không còn đường chạy nên vứt xe máy BS 52 N7 4395 rồi lủi vào vườn cây ăn trái rậm rạp.

Dù liên tục truy lùng nhưng đến chiều cùng ngày công an địa phương vẫn chưa tìm ra hai “cẩu tặc” liều lĩnh này. Công an đề nghị ai là chủ chủ nhân của chú chó lông trắng, lốm đốm vàng (trong ảnh) đến công an xã An Sơn nhận lại vật nuôi của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN