Thịt chó trả bằng máu

Ăn thịt chó là thói quen của rất nhiều người Việt. Một hệ quả dễ nhận ra từ thói quen này là sự xuất hiện của những tên trộm chó bán cho nhà hàng.

Những miếng thịt chó được đánh đổi bằng máu khi "cẩu tặc" hung hãn mang theo hung khí để “hành nghề” và chặn đường truy đuổi của người dân. Sự manh động của những tay trộm chó, sự tức giận của người dân… đã gây ra hàng loạt vụ việc đáng tiếc.

Người truy đuổi chết thảm dưới tay cẩu tặc

Sáng sớm 23/10, tại khu đô thị An Huy, TP Bắc Ninh, anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1982, cán bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh) phát hiện có người đi xe máy trộm chó của mình. Lập tức, anh hô hoán mọi người rồi đuổi theo đối tượng.

Bị truy đuổi sát nút, tên "cẩu tặc" liền rút cây súng thủ sẵn trong người, nhằm thẳng vào anh Hiếu nã đạn. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng do viên đạn bắn với cự ly quá gần lại vào chỗ hiểm nên anh Hiếu đã tử vong. Hung thủ vụ án này đang bị cơ quan điều tra truy đuổi.

Thịt chó trả bằng máu - 1

Đám tang anh Nguyễn Trung Hiếu - một trong những nạn nhân của cẩu tặc trong vụ việc sáng 23/10/2012

Trước đó 4 tháng, một nam sinh viên cũng bị cẩu tặc dùng súng điện bắn chết tại chỗ. Nạn nhân trong vụ án mạng này là anh Võ Hoàng Nam (sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 26/6, khi đang ngủ trong nhà ở ấp Cẩm Đường (Long Thành, Đồng Nai) Nam nghe tiếng chó sủa nên ra mở cửa kiểm tra.

Nước mắt cẩu tặc nơi trại giam

Bị bắt sau lần “ăn hàng” tại nông trường cao su (Trảng Bom, Đồng Nai) hồi tháng 6, giờ đây Hoàng Trọng Long (SN 1993) và Lê Xuân Quang (SN 1991) (huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá) đang gặm nhấm nỗi ân hận trong trại tạm giam.

Long cho biết, hắn rất thương mẹ nhưng không có nghề nghiệp nên mới phải đi vào con đường tội lỗi. Còn Quang, cứ mỗi lần nhớ về vợ và cô con gái nhỏ lại ôm mặt khóc. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn!

Lúc này bố đẻ anh Nam là ông Võ Thạch Phương cũng chạy ra. Ông chỉ kịp nhìn thấy hai thanh niên đi xe máy xách hai con chó rú ga bỏ chạy. Nhìn ra cổng, ông Phương chết điếng khi thấy con trai mình đã nằm bất động dưới đất. Người nhà nhanh chóng đưa Nam đi cấp cứu nhưng các bác sĩ cho biết anh đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Bước đầu xác định nạn nhân chết do 2 vết đạn trên ngực nghi do súng bắn điện của 2 kẻ trộm chó gây ra.

Đã hơn 3 năm trôi qua, người dân xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) vẫn chưa quên cái chết thương tâm của anh Lê Quang Khải. Cái chết của anh Khải làm dấy lên lo ngại về sự liều lĩnh của bọn trộm chó.

Đêm 16/7/2009, phát hiện hai đối tượng trộm chó đang "hành nghề", anh Khải cùng bạn liền phóng xe đuổi theo truy bắt. Bất ngờ, cẩu tặc ném một nắm bột ớt vào mặt hai người. Bị bột ớt văng vào mắt, anh Khải cùng bạn loạng choạng tay lái, ngã lăn xuống đường. Được đưa đi cấp cứu nhưng anh Khải đã tử vong.

Cẩu tặc bị “sự tức giận” đánh chết

Chiều 12/10/2012, Đào Ngọc Lâm (25 tuổi) cùng Hoàng Công Hiệp (26 tuổi), trú tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đến xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc “hành nghề”.

Phát hiện Lâm và Hiệp trộm chó, ông Phạm Bá Cậy (51 tuổi) - chủ nhân của con chó bị câu trộm - chạy theo ôm lấy một đối tượng và lên tiếng tri hô. Tuy nhiên, ông Cậy đã ngã gục dưới những nhát kiếm liên tiếp của hai tên cẩu tặc.

Quá bức xúc, hàng trăm người dân đã kéo đến vây đánh hai đối tượng này khiến Hiệp tử vong. Chiếc xe máy - phương tiện hành nghề của các cẩu tặc cũng bị người dân thiêu rụi.

Chiều 15/10, CAH Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với đối tượng Lâm về hành vi trộm cắp tài sản và cố tình gây thương tích. Ngoài ra, cơ quan CAH Nghi Lộc đã ký một quyết định khác đề nghị khởi tố vụ án giết người, điều tra làm rõ các đối tượng gây nên cái chết của Hoàng Công Hiệp.

Thịt chó trả bằng máu - 2

Hiện trường một vụ cẩu tặc bị đánh, đốt xe ở Nghệ An (Ảnh: Vietnamnet)

3 giờ ngày 29/8/2012, nghe tiếng chó sủa và tiếng xe máy gầm rú ở đường làng, biết “cẩu tặc” đang lộng hành, người dân thôn Nhĩ Trung (xã Gio Thành, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đã cùng nhau vây bắt.

Bỏ chạy được hơn 1 km thì hai tên trộm chó là Nguyễn Xuân Triều (41 tuổi) và Nguyễn Đăng Cường (31 tuổi, cùng trú huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị ngã xe. Bức xúc vì chó mất trộm liên tục trong thời gian qua, dân làng liền vây đánh làm Triều chết tại chỗ, Cường cũng chết sau khi được đưa đến bệnh viện.

1 ngày sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án “giết người” này.

Trước đó, vào lúc 5h sáng 27/6/2012, người dân ở xóm 2 xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phát hiện hai đối tượng “lạ” đi xe máy mang theo đồ nghề đang trộm chó, người dân liền hô nhau rượt đuổi.

Một tên bị người dân bắt được và đánh dẫn đến tử vong. Tên còn lại đã nhanh chân chạy thoát. Chiếc xe máy của hai đối tượng trên cũng bị người dân đốt cháy ngay lúc đó. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ bao tải đựng 5 con chó còn đang ngắc ngoải.

Diễn tập chống cẩu tặc

Trước tình hình nạn “cẩu tặc” hoành hành gây mất ANTT, ngày 28/6/2012, Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cùng hơn 1000 người dân và chính quyền địa phương đã tổ chức diễn tập mô hình "dây, gậy, mõ" để bắt kẻ trộm chó tại xã Hành Tín Đông (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi).

Một người dân xã Hành Tín Đông cho biết: Buổi diễn tập có ý nghĩa rất thiết thực đối với bà con địa phương. Thông qua diễn tập, bà con nhân dân nắm bắt được phương thức, thủ đoạn hoạt động và cách tập hợp lực lượng tham gia khống chế đối tượng gây án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN