BS vứt xác bệnh nhân: Gia đình vay tiền mò xác

Gia đình nạn nhân L.T.T.H đã chi hàng trăm triệu đồng và phải vay mượn tiền để thuê tìm kiếm thi thể người thân. Trong khi đó, gia đình bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường chưa một lần đến hỏi thăm, còn BV Bạch Mai chỉ chia buồn qua... điện thoại.

Đã 10 ngày kể từ khi chị L.T.T.H (SN 1974, ở phố Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vứt xuống sông Hồng để phi tang, gia đình vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể chị H với nỗ lực không mệt mỏi.

Cũng trong sáng nay (28/10), người thân của chị H tiếp tục thuê thuyền để đi dọc sông Hồng, xuôi về phía hạ lưu khoảng 50 km để tiếp tục tìm kiếm thi thể của chị H.

Còn tại khu vực bến sông dưới cầu Thanh Trì, nơi được cho là bác sĩ Tường vứt thi thể chị H xuống sông, một nhóm thợ lặn đã tự nguyện giúp đỡ gia đình trong việc lặn tìm kiếm. Tuy nhiên, đến 12 giờ trưa nay, cuộc tìm kiếm vẫn không đem lại kết quả nào.

Anh Hưng, anh rể của anh Nguyễn Hữu Huy (chồng chị H), cho biết anh đã ngồi trên thuyền suốt từ ngày 20/10, kể từ khi gia đình không liên lạc được với chị H (bị tử vong tại cơ sở thẩm mỹ Cát Tường chiều 19/10 và bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường khai nhận ném xác xuống sông Hồng phi tang vào đêm cùng ngày 19/10) và quyết định đi tìm kiếm cả trên cạn và dưới sông.

BS vứt xác bệnh nhân: Gia đình vay tiền mò xác - 1

Sáng nay, gia đình anh Huy lại thuê chiếc thuyền này để xuôi về phía hạ lưu 50 km tìm kiếm

“Mỗi ngày thuê 1 chiếc thuyền đi tìm kiếm dọc sông Hồng hết 5 - 7 triệu đồng. Ngày gia đình thuê nhiều thuyền nhất, tới 7 chiếc là ngày 22/10 khi bác sĩ Tường khai nhận ném thi thể em tôi xuống sông Hồng” - anh Hưng cho biết.

Theo anh Hưng, hiện chưa thể thống kê số tiền gia đình đã bỏ ra để đi tìm kiếm chị H. “Người thân nào đi trên thuyền nào thì tự trả tiền, sau khi xong xuôi mọi việc mới về tính toán sau. Nhưng đến nay, chi phí cho việc thuê thuyền tìm kiếm; thuê thợ lặn đã lên đến tiền trăm triệu” - anh Hưng nói.

Ông Quang, cậu ruột anh Huy, cho biết sáng nay gia đình đã tìm đến Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người để đề nghị giúp đỡ. Tuy nhiên, không biết kết quả sẽ như thế nào.

Cũng theo ông Quang và anh Hưng, đến hôm nay, gia đình bác sĩ Tường chưa hề có lời hoặc đến gia đình anh Huy để chia sẻ, thăm hỏi hay hỗ trợ gì cho gia đình.

“Về phía Bệnh viện Bạch Mai, họ cũng chưa đến gia đình nhưng có gọi điện và gọi người nhà đến để gửi lời chia buồn đến gia đình chúng tôi” - ông Quang nói.

Theo ông Quang, gia cảnh của anh Huy cũng không có gì là khá giả. Bố mẹ anh Huy nghỉ hưu đã lâu, bản thân anh Huy thì công việc cũng không ổn định. Thu nhập của gia đình chủ yếu là từ thu nhập của chị H. “Tôi chưa hỏi Huy, nhưng chắc là nó phải vay mượn tiền để lo việc tìm kiếm xác vợ” - ông Quang nói.

Chiều nay, gia đình một mặt vẫn thuê thuyền để tìm kiếm dọc sông Hồng, mặt khác sẽ cử người tìm kiếm ở các bãi bồi ven sông, xem liệu bác sĩ Tường có vứt xác chị H ở đâu đó không.

Sau 10 ngày, những nỗ lực của gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả những người dân tốt bụng khắp nơi giúp sức, tuy nhiên đến đầu giờ chiều hôm nay, xác chị H vẫn chưa được tìm thấy.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tại bến sông dưới chân cầu Thanh Trì sáng nay 28/10:

BS vứt xác bệnh nhân: Gia đình vay tiền mò xác - 2

Anh Hưng (trái, anh rể anh Huy) đang nỗ lực liên lạc với các nguồn tin để tìm kiếm thi thể chị H

BS vứt xác bệnh nhân: Gia đình vay tiền mò xác - 3

 Anh Hưng đã lênh đênh trên thuyền tìm kiếm từ ngày 20/10 đến nay

BS vứt xác bệnh nhân: Gia đình vay tiền mò xác - 4

Những thợ lặn tự nguyện  chuẩn bị lặn tìm xác ở đoạn sông dưới chân cầu Thanh Trì

BS vứt xác bệnh nhân: Gia đình vay tiền mò xác - 5

 Người dân theo dõi thợ lặn tìm kiếm dưới chân cầu Thanh Trì trong sáng 28/10

BS vứt xác bệnh nhân: Gia đình vay tiền mò xác - 6

Những nỗ lực của thợ lặn vẫn chưa đem lại kết quả

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Duẩn (Người lao động)
Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN