Trắng đêm tìm nạn nhân bị "bác sỹ vứt xác"

Trong cái lạnh dưới 20 độ C, đội thợ lặn cùng gia đình nạn nhân bị "bác sỹ vứt xác" vẫn miệt mài tìm kiếm gần như suốt đêm qua (24/10).

Bắt đầu từ chiều tối qua (24/10), gần 20 thợ lặn chuyên nghiệp đã được thuê tìm kiếm nạn nhân dọc sông Hông đoạn gần cầu Thanh Trì. Trong đó, có một đội thợ lặn do Bệnh viện Bạch Mai (nơi bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường công tác) thuê đến.

Trước việc tìm kiếm nạn nhân mấy ngày qua không thấy, một số người cho rằng nhiều khả năng thi thể bị chìm xuống đáy chưa nổi lên. Bởi lẽ nạn nhân bị ném xuống sông khi đã chết, đây lại đang là thời tiết giá lạnh, thi thể rất dễ chìm. Vì thế nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

tim kiem xac nan nhan vu bac sy vut xacm bac sy vut xac nan nhan  Tham my vien Cat Tuong lam chet nguoi  tham my vien lam chet nguoi  tham mi vien cat tuong  tham my vien cat tuong  tham mi vien phi tang xac nan nhan  nang nguc  tham mi vien  gay me lam chet nguoi  phi tang  phi tang xac benh nhan  cong an  bao cong an  bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Trắng đêm tìm nạn nhân bị "bác sỹ vứt xác" - 2

Miệt mài tìm kiếm trong đêm giá lạnh

Bên cạnh lực lượng chức năng và người nhà nạn nhân, nhiều người dân sống gần cầu Thanh Trì cũng đã kéo ra dõi theo đoàn thợ lặn dưới sông. Theo đó, từ chiều đến đêm qua, khu vực bờ sông gần cầu Thanh Trì luôn có rất đông người tụ tập ngóng nhìn. Gần 10h đêm qua, một số lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Bạch Mai cũng đã có mặt tại cầu Thanh Trì. 

Trước đó, trả lời báo chí, ông Đỗ Doãn Lợi, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng trong điều tra vụ án. Bệnh viện Bạch Mai cho rằng không có trách nhiệm trong việc quản lý đối với bác sỹ Tường ngoài giờ hành chính. Ban Giám đốc bệnh viện cũng không biết bác sĩ Tường mở thẩm mỹ viện. Nhưng chiều qua, cơ quan này vẫn thuê thợ lặn tìm kiếm nạn nhân.

Trắng đêm tìm nạn nhân bị "bác sỹ vứt xác" - 3

Một số người theo dõi cuộc tìm kiếm không giấu được sự thương cảm với người xấu số

Những ngày qua, gần 20 người trong gia đình nạn nhân (cả trẻ em) vẫn thường xuyên có mặt xung quanh khu vực tìm kiếm. Một người nhà của nạn nhân cho biết mấy hôm nay, gia đình đã thuê 6 thuyền đánh cá với giá 30 triệu/ngày, liên tục rà soát trên mặt sông. Nhiều người thân nạn nhân còn ăn ngủ luôn trên thuyền cùng ngư dân. Đến nay, phạm vi tìm kiếm đã mở rộng tới tận cửa sông các tỉnh xung quanh.

Những ngày qua, cảnh sát giao thông đường thủy và cảnh sát hình sự Hà Nội cũng đã tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Trước đó, Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC68 - Công an TP. Hà Nội) cho biết, đã huy động một xuống đi dọc sông tìm kiếm liên tục dọc sông mấy hôm nay. Cơ quan công an cũng đã thông báo cho các chủ phương tiện và ngư dân trên sông để kịp thời phát hiện, thông báo.

Trắng đêm tìm nạn nhân bị "bác sỹ vứt xác" - 4

Rất nhiều người đã tụ tập 2 bên bờ sông theo dõi cuộc tìm kiếm

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - Công an TP. Hà Nội) cho biết đã thông báo cho công an các tỉnh thành lân cận như Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên đề nghị sẵn sàng phối hợp tìm kiếm thi thể người phụ nữ xấu số.

Quá nửa đêm, một số cán bộ đội CSHS, cán bộ bệnh viện Bạch Mai và người thân nạn nhân mới ra về. Một số thợ lặn được cắt cứ ở lại túc trực bên mép sông. Ho căng một tấm lưới ngang khúc sông phía dưới, hy vọng thi thể nạn nhân nếu nổi lên sẽ vướng vào lưới.

Đến sáng nay (25/10), mọi nỗ lực tìm kiếm chị L.T.T.H (nạn nhân vụ vứt xác) vẫn vô vọng.

Như đã đưa tin, PC45 – Công an TP. Hà Nội đang điều tra vụ án “thẩm mỹ viện làm chết khách hàng rồi phi tang”. Bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc bệnh viện đã bị bắt giữ và khởi tố về tội “giết người”.

Nạn nhân là chị Lê Thị T.H. (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), người đến trung tâm thẩm mỹ của ông Tường để nâng ngực. Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 19/10, sau khi được bác sỹ Tường cùng một số nhân viên ở Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường hút 11 ống mỡ ở bụng (loại 50cc), bơm lên ngực, chị H. đã tử vong. Ông Tường cùng một nhân viên bảo vệ mang xác chị H. đưa lên cầu Thanh Trì rồi ném xuống sông Hồng phi tang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN