Bỏ mặc người TNGT, lao vào "chôm của"

Thấy tai nạn giao thông, gã đàn ông đi đường không những lạnh lùng bỏ mặc mà còn vào hôi của.

Trưa ngày 9/10, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên phố Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Thấy nạn nhân ngã xuống rơi đồ ra ngoài, một người đàn ông đi đường nhìn thấy vội cuỗm luôn chiếc điện thoại di động.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hải L. (SN 1989, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân). Khi chị đi xe máy đến trước nhà số 59, phố Khương Trung thì không may xảy ra va chạm giao thông. Chị L. bị ngã làm văng chiếc điện thoại di động ra ngoài.

Lúc đó, Nguyễn Văn Thân (SN 1968, ở ngõ Gốc Đề, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) đang đi xe máy trên đường qua đó thì nhìn thấy.

Thân liền dừng xe lại, nhưng không phải để cứu giúp chị L., mà gã cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, rồi rồ ga bỏ chạy về hướng cầu Khương Đình.

Hành vi vô nhân đạo của gã đã không qua mắt được những người dân xung quanh. Họ liền hô hoán đuổi theo và bắt giữ, giao nộp cho Công an phường Khương Trung xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN