Bi hài nhân viên tố sếp đánh tráo vé số trúng độc đắc

Khi nhận được thông tin những tờ vé số trúng giải độc đắc, cứ ngỡ cuộc đời của chàng kỹ sư Trần Nam Phúc (làm việc ở Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Long An) sẽ thay đổi. Thế nhưng, điều trớ trêu đã xảy ra khi anh nghi ngờ sếp của mình đã cố tình đánh ráo tờ vé số độc đắc. Nhiều lần đâm đơn kiện, mong giải quyết công minh nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Không những thế, anh còn bị thuyên chuyển công tác.

“Trả 30 triệu vì không muốn bị quấy nhiễu”

Trao đổi với PV, ông Trương Hữu Bình, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Long An khẳng định: “Không có chuyện tôi chiếm đoạt tờ vé số của anh Trần Nam Phúc. Mọi chuyện đều do anh Phúc dựng lên. Số tiền 30 triệu vợ tôi trả cho Phúc vì không muốn anh này tới quấy nhiễu tôi và công việc buôn bán của bà ấy. Nhưng khi nhận tiền anh Phúc vẫn còn tìm tôi đòi hỏi”.

Khi nhận được thông tin những tờ vé số trúng giải độc đắc, cứ ngỡ cuộc đời của chàng kỹ sư Trần Nam Phúc (làm việc ở Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Long An) sẽ thay đổi. Thế nhưng, điều trớ trêu đã xảy ra khi anh nghi ngờ sếp của mình đã cố tình đánh ráo tờ vé số độc đắc. Nhiều lần đâm đơn kiện, mong giải quyết công minh nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Không những thế, anh còn bị thuyên chuyển công tác.

Vụ kiện bi hài

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 2/12/2011, khi có một khách hàng tên Học (Công ty TNXD Thái Thành, đóng trên địa bàn tỉnh Long An) lúc tới trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Long An liên hệ công việc. Trong lúc chờ đợi đến lượt gặp, vị khách này thấy người bán vé số tội nghiệp nên đã mua 6 tờ vé số của Công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Long cùng 9 tờ của Công ty xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành rồi tặng cho mọi người đang làm việc tại văn phòng Trung tâm khí tượng thủy văn Long An lúc đó. Thật bất ngờ, tất cả 6 tờ vé số của Công ty xổ số kiến thiết Vĩnh Long do ông Học tặng đều trúng giải. Khi mọi người đang vui vẻ vì chuyện này thì một chuyện tưởng như đàu mà thật đã xảy ra: Anh Trần Nam Phúc, một kỹ sư đang làm việc ở đây tố cáo ông Trương Hữu Bình, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Long An đã “chiếm đoạt tờ vé số trúng giải”.

Theo tường trình của anh Phúc, chiều tối ngày 2/12, trong lúc đang sắp xếp hồ sơ ở phòng làm việc thì ông Bình đến bảo đưa hai tờ vé số được vị khách lúc chiều tặng để ông kiểm tra kết quả dùm cho. Vì không nghĩ rằng nó sẽ trúng và một phần vì nể sếp nên anh không ngần ngại đưa hai chiếc vé số đó cho ông Bình. Một lúc sau, ông Bình quay lại nói với anh Phúc là “vé không trúng” nhưng không thấy trả lại hai tờ vé số. Khi nghe sếp nói vậy thì anh cũng không hề nghi ngờ và tất nhiên không hỏi hai tờ vé số làm gì vì đã không trúng thì nó vô giá trị, “vứt vào sọt rác”.

Bi hài nhân viên tố sếp đánh tráo vé số trúng độc đắc - 1

Đâm đơn kiện sếp vì nghi bị đánh tráo vé số, anh Phúc bị thuyên chuyển công tác. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sáng hôm sau, chị Năm Kim, người bán vé số hôm trước cho biết tất cả các tờ vé có số đuôi 48 của Công ty xổ số Vĩnh Long đều trúng giải. Trong đó, tờ có số 063848 trúng giải 100 triệu đồng và tờ có số 163848 trúng giải đặc biệt 1,5 tỉ đồng. Ngay lập tức, anh Phúc chạy tới nhà ông Bình để đòi lại tờ vé số nhưng ông Bình vẫn bảo “tờ vé số đó không trúng”. Khi anh hỏi xin lại hai tờ vé số đó để so kết quả thì ông Bình nói đã vứt đi rồi.

Kể về sự việc ngày hôm đó, anh Phúc bức xúc: “Ban đầu nghe chị bán vé số thông báo chuyện trúng thưởng tôi cứ nghĩ chị ấy nói đùa cho vui. Nhưng chị ấy quả quyết trúng và đưa xem tờ phiếu kết quả tôi mới ngẩn người ra. Đúng như lời chị ấy nói, tờ vé có số 063848 trúng gải an ủi 100 triệu đồng và tờ có số 163848 trúng giải đặc biệt 1,5 tỉ đồng. Tôi chắc chắn dãy số trúng thưởng của mình bắt đầu bằng số 1 vì hôm ấy ông Học giữ lại một tờ rồi sau đó chia lần lượt cho mọi người. Cả ba người bạn đồng nghiệp kia đều trúng độc đắc cả, thì không thể có chuyện tờ của tôi lại không trúng được vì nó nằm cùng một sê-ri”.

Không chịu sự bất công này, anh Phúc liên tục đòi lại tiền nhưng đều bị sếp từ chối vẫn với lí do “không trúng và đã ném vé đi rồi”. Anh Phúc khẳng định, sau nhiều ngày dùng mọi cách để đòi lại sự công bằng cho mình thì bất ngờ anh nhận được điện thoại của vợ ông Bình hẹn gặp để giải quyết vụ việc. Anh Phúc kể: “Vào ngày 30/12/2011, bà Xuân (vợ ông Bình), gọi tôi tới quán phở của nhà bà và nói rằng có lượm được tờ vé số trúng giải an ủi trong sọt rác. Nhưng tôi nói muốn coi lại tờ vé số thì bà Xuân một mực không chịu. Bà này còn gợi ý trả lại cho tôi 30 triệu đồng với điều kiện tôi phải viết giấy xác nhận rằng “bà Xuân lượm được tờ vé số trong thùng rác và đã giấu không cho chồng biết”, đồng thời tôi phải cam kết không được thưa kiện hoặc cho báo chí biết”. Tôi trả lời nếu là giải an ủi thì phải trả đủ 90 triệu đồng (sau khi trừ thuế thu nhập) nhưng bà Xuân không đồng ý. Cuối cùng, tôi đành phải viết cam kết và nhận 30 triệu đồng. Ngày 1/1/2012, khi ông Bình đi công tác về thì tôi tiếp tục đến nhà đòi ông phải trả hết số tiền còn lại, nhưng ông Bình nói: “Tờ vé số đó do bà Xuân lượm được nên cho ai hoặc cho bao nhiêu là quyền của vợ mình”.

Suy đi nghĩ lại, thấy vợ chồng sếp mình lật lọng, tìm mọi cách để ẵm số tiền trúng xổ số lớn, anh Phúc quyết định làm đơn khiếu nại gửi Công an tỉnh Long An. Sau đó đơn được chuyển về Công an TP. Tân An nhưng cơ quan này không giải quyết vì cho rằng dây là quan hệ dân sự. Anh Phúc tớ gỡ cửa TAND TP. Tân An thì ở đây lại bảo đó là án hình sự. Ngày 31/1/2012, anh Phúc gửi đơn tới Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An.

Phúc họa khôn lường

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Phúc quả quyết tờ vé số bị mất của anh không phải trúng giải an ủi (như bà Xuân nói) mà trúng giải đặc biệt. Lý do, trong cặp 10 tờ vé số do người bán vé số dạo bán ra hôm đó thfi 4 tờ trúng giải an ủi đã được xác nhận. Riêng 6 tờ trúng giải đặc biệt thì 2 tờ được xác nhận người trúng giải ở huyện Tân Hưng và 3 người ở Trung tâm khí tượng thủy văn Long An. Trong khi đó, tờ vé số thứ 6 đến giờ này không có ai xác nhận nên anh Phúc khẳng định đó là tờ của mình.

Khi mọi chuyện chưa được giải quyết một cách thỏa đáng thì bất ngờ ngày 6/2/2012, anh Phúc nhận được quyết định cho ông Trương Hữu Bình ký điều động anh về nhận nhiệm vụ tại Trạm thủy văn Bến Lức (Long An). Theo anh Phúc thì có lẽ: “Vì tôi thường xuyên tìm tới đòi lại tờ vé số, thấy gai mắt nên ông ta muốn đẩy tôi đi. Nhưng theo tôi được biết, ông ấy chỉ có quyền điều chuyển công tác nên cái quyết định điều chuyển ấy sai thẩm quyền. Sau đó, tới ngày 22/2, ông ấy ra quyết định thu hồi quyết định chuyển tôi về trạm thủy văn Bến Lức nhưng tới nay, sau hơn một năm tôi vẫn phải ở lại Bến Lức”.

Sau khi về Bến Lức, anh Phúc vẫn làm đơn tố cáo hành động của ông Bình khiến cơ quan phải nhiều lần mời hai người lên hòa giải nhưng đều bất thành. Theo anh Phúc thì có lẽ thấy anh làm căng quá ông Bình lại thêm một lần xuống nước. “Sau một thời gian ông ấy hẹn gặp tôi để nói chuyện. Ông ấy nói ngoài 30 triệu đồng tôi đã nhận, ông ấy nói sẽ trả thêm 60 triệu đồng, nghĩa là giá trị giải an ủi nhưng tôi không chịu. Từ đó, ông ấy không gặp tôi nữa. Còn những đồng nghiệp ngày trước trúng giải lúc đầu còn ủng hộ. sau này chẳng hiểu sao họ lại nói ngược hoàn toàn”, anh Phúc nói.

Xâu chuỗi hết toàn bộ sự việc lại với nhau, anh Phúc quả quyết rằng, nếu như ông Bình không trúng thì đời nào họ lại hào phóng tặng cho mình số tiền lớn đến như vậy. Anh Phúc nói “Tôi chỉ mong tất cả sự việc cần phán xét công tâm. Giờ thì không những mất tiền, công việc cuộc sống vì đảo lộn mà tình cảm với đồng nghiệp của tôi cũng bị sứt mẻ. Tất cả cũng chỉ vì tờ vé số trúng giải. Rất mong cơ quan chức năng làm rõ để tôi không chỉ đòi lại được tiền mà còn khỏi mang tiếc đặt điều cho sếp. Tôi nghĩ chỉ cần cơ quan công an yêu cầu công ty xổ số công bố danh sách người nhận tiền trúng giải của hai tờ vé số đó thì hai năm rõ mười thôi. Tôi đã đề nghị điều này”.

Đại lí vé số xác nhận có 10 vé trúng thưởng

Đại lý vé số Việt Hoa ở phường 2, TP. Tân An là nơi đã phát ra những tờ vé số trúng giải ngày 2/12/2011/. Chủ đại lý, ông Hà Văn Dũng cho biết: “Đúng là ngày hôm đó trong số vé tôi phất cho bà Năm Kim (người bán dạo) có một cặp 10 tờ vé số Vĩnh Long. Bà Năm Kim đã bán cho ai tôi không biết, nhưng tôi xác nhận có 6 tờ trúng gải đặc biệt 1,5 tỉ đồng và 4 tờ trúng giải an ủi 100 triệu đồng”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Tuấn – Nguyễn Tuế (Đời sống & Hôn nhân)
Hậu vận của những người bỗng dưng thành tỷ phú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN