Trộm "khoắng" tài sản của cán bộ: Phó cục trưởng không phải nạn nhân duy nhất

Sự kiện: Thời sự

Những tên trộm liều lĩnh đột nhập vào nhà của cán bộ, thậm chí cả văn phòng làm việc lấy đi số tiền lớn.

Mới đây, vụ việc ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục kiểm soát ô nhiễm của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường bị mất trộm 400 triệu đồng ở khách sạn. Đây không phải là lần đầu tiên trộm "viếng thăm" cán bộ, ngoài ra còn nhiều vụ trộm tài sản "khủng" khác cũng từng khiến dư luận xôn xao thời gian gần đây.

Phó Cục trưởng bị trộm 400 triệu ở khách sạn

Vụ mất trộm gần 400 triệu đồng xảy ra vào ngày 26/9/2017, tại khách sạn TV thành phố Tân An, tỉnh Long An. Nạn nhân là ông Nguyễn Xuân Quang, 42 tuổi, Phó Cục trưởng Cục kiểm soát ô nhiễm của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Tại hiện trường, còn lại một số tiền USD và một số phong bì đã bóc và chưa bóc vỏ.

Trộm "khoắng" tài sản của cán bộ: Phó cục trưởng không phải nạn nhân duy nhất - 1

Khách sạn T.V, nơi Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường lưu trú và báo bị mất tiền (Ảnh: H.Minh)

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Quang xác nhận sự việc trên. Ông Quang cho biết số tiền trên là của cá nhân, đem theo để giải quyết việc gia đình. Vị Cục phó khẳng định đây không phải tiền tạm ứng cơ quan hay tiền công vụ.

Liên quan đến sự việc trên, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã yêu cầu Tổng Cục trưởng Tổng Cục môi trường kiểm tra sự việc và làm rõ thông tin báo chí đăng, chỉ đạo những cán bộ có liên quan tường trình chi tiết sự việc.

Giám đốc Sở Văn hóa Lạng Sơn mất 450 triệu ở phòng làm việc

Tháng 4/2017, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Phúc Hà trình báo mất trộm 450 triệu đồng ở phòng làm việc.

Ông Hà cho biết, do có nhu cầu mua đất làm nhà nên đã rút từ ngân hàng 450 triệu đồng mà vợ chồng ông đã tích cóp bấy lâu để giao dịch, mua bán.

Tuy nhiên, do chủ đất đi vắng đột xuất nên ông đã để số tiền này trong chiếc cặp số ở phòng làm việc của mình. Sau giờ nghỉ trưa, khi đến cơ quan, ông Hà phát hiện số tiền trên đã không cánh mà bay.

Nhà nguyên viện trưởng VKSND TPHCM bị trộm “khoắng”  40 lượng vàng

Sự việc xảy ra vào ngày 7.3.2016, tại nhà riêng của bà Võ Thị Kim Hồng (60 tuổi), nguyên Viện trưởng VKSND TP.HCM, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM.

Trộm "khoắng" tài sản của cán bộ: Phó cục trưởng không phải nạn nhân duy nhất - 2

Căn nhà của Nguyên Viện trưởng VKSND Tp. HCM đột nhập lấy đi số tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng.

Theo hồ sơ của CQĐT, tối ngày 7/3, bà Hồng đi công việc trở về nhà trên đường 3/2 (quận 10, TP HCM) thì phát hiện nhà có dấu hiệu trộm đột nhập vì song sắt trên sân thượng bị cắt.

Vụ việc được gia chủ nhanh chóng trình báo Công an. Qua kiểm tra tài sản, bà Hồng xác định kẻ trộm đã lấy 40 lượng vàng, 4.000 USD, 100 triệu tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Trộm “viếng thăm” phòng Giám đốc sở lấy 1 tỷ đồng và 30.000 USD

Ngày 8/8/2014, ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc sở Tài Nguyên – Môi trường TP.HCM (phường Bến Nghé, quận 1) trình báo mất trộm tiền mặt gồm 1 tỉ đồng và 30.000 USD (tổng cộng là 1,6 tỉ đồng) ngay tại phòng làm việc khiến dư luận xôn xao.

Trộm "khoắng" tài sản của cán bộ: Phó cục trưởng không phải nạn nhân duy nhất - 3

Ông Đào Anh Kiệt - Giám đốc sở TN&MT TP.HCM bị trộm lấy mất gần 1,6 tỷ đồng tại phòng làm việc

Công an quận 1 đã chuyển toàn bộ trình báo của ông Kiệt đến Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC 45) Công an TP HCM để xác minh, điều tra.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm được thủ phạm và ông Kiệt cũng đã thôi chức Giám đốc Sở TNMT TP.HCM từ năm 2015.

Đi du lịch về, Giám đốc Sở Tài chính bị trộm hơn 3 tỉ đồng

Tháng 3/2013, Cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku đã bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Quân (SN 1990), Lê Đình Đạt (Lê Đình Trung (SN 1989, cả ba cùng trú tại phường Yên Đỗ, TP Pleiku) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nạn nhân của nhóm “đạo chích” này là vợ chồng ông Đặng Xuân Thọ - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum và bà Trần Thị Xuân Lan - trưởng phòng tổ chức Cục thuế tỉnh Gia Lai.

Trộm "khoắng" tài sản của cán bộ: Phó cục trưởng không phải nạn nhân duy nhất - 4

4 tên trộm gây ra vụ trộm xôn xao dư luận tại gia đình vợ chồng ông Đặng Xuân Thọ - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng trộm cắp khai tối ngày 31/12/2012 đã đột nhập vào nhà ông Thọ, dùng kiềm cộng lực phá chiếc vali, cả 3 hoa mắt trước số tài sản lớn: 63 lượng vàng SJC, dây chuyền vàng, lắc tay, nhẫn... Cùng một số tài sản, gồm: 1 sừng bò tót, 1 khẩu súng điện, 1 laptop cùng một số vật dụng khác Tổng trị giá tài sản hơn 3 tỉ đồng.

Trước số tài sản lớn bị mất trộm của gia đình bà Trần Thị Xuân Lan và ông Đặng Xuân Thọ, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Kon Tum đã có chỉ đạo kiểm tra lại việc kê khai tài sản của ông Đặng Xuân Thọ.

Khoắng hơn 1 tỷ tại tư gia Giám đốc Sở GTVT

Tháng 5/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố vụ án trộm tài sản, bắt tạm giam La Văn Thắng, Nguyễn Thế Anh cùng trú tại huyện Chợ Mới và Đỗ Văn Ngọc, trú tại phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/5, 3 tên này lẻn vào nhà riêng của ông Lăng Văn Hòa, Giám đốc Sở Giao thông Bắc Kạn, đánh cắp 40.000 USD, 5 cây vàng SJC, một lắc tay, một đôi nhẫn cưới và gần 100 triệu đồng.

Cảnh sát đã bắt La Văn Thắng, thu giữ 5 cây vàng SJC và 31.000 USD. Còn Nguyễn Thế Anh và Đỗ Văn Ngọc bỏ trốn ra Hà Nội. Ngày 16/5 cả hai đã bị bắt tại một nhà nghỉ ở quận Cầu Giấy. Công an thu giữ gần 10.000 USD. Cơ quan điều tra cũng mời bị hại và trao trả tài sản.

Giám đốc Sở GTVT Bắc Kạn cho biết trong tổng số tiền bị trộm có 40.000 USD là tiền của gia đình thông gia gửi mua xe ô tô, số còn lại là tài sản riêng của gia đình.

Cục phó môi trường mất gần 400 triệu trong khách sạn nói gì?

Người bị mất tiền trong chuyến đi kiểm tra doanh nghiệp tại Long An là ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục Kiểm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lưu Nguyễn (T/H) ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN