Giám đốc sở lên tiếng vụ mất trộm 450 triệu tại phòng làm việc

Sự kiện: Lạng Sơn

Sau khi rút 450 triệu đồng từ ngân hàng về để mua đất nhưng do chưa giao dịch được, ông Hà-GĐ sở Văn hóa- Thông tin- Thể thao tỉnh Lạng Sơn đã để số tiền lại trong phòng làm việc. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ trưa, khi đến cơ quan, ông Hà phát hiện số tiền trên đã không cánh mà bay.

Giám đốc sở lên tiếng vụ mất trộm 450 triệu tại phòng làm việc - 1

Ông Hà (đứng) được biết đến như một người hiền lành, giản dị nên khi biết thông tin bị mất tiền, nhiều người cảm thông, ngỡ ngàng (ảnh: DC)

Ngày 18/4, Công an thành phố Lạng Sơn cho biết, đang khẩn trương vào cuộc điều tra, tìm ra thủ phạm lấy trộm số tiền trong phòng làm việc của ông Nguyễn Phúc Hà, giám đốc sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Lạng Sơn.

Theo trình báo, do nhu cầu mua đất làm nhà nên ông Hà đã rút từ ngân hàng 450 triệu đồng mà vợ chồng ông đã tích cóp bấy lâu để giao dịch, mua bán. Tuy nhiên, do chủ đất đi vắng đột xuất nên ông đã để số tiền này trong chiếc cặp số ở phòng làm việc của mình.

Ngày 14/4, sau giờ nghỉ trưa, khi đến cơ quan, ông Hà phát hiện số tiền trên đã không cánh mà bay.

Ông Hà cho biết, nhà riêng gia đình ông ở khu Nhị Thanh (phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn), là nơi trũng thấp; hễ có trận mưa to là ngập lụt trầm trọng. "Nhà tôi là căn nhà cấp bốn, cửa ra vào không chắc chắn, vợ chồng tôi đều đi làm vắng nên thường phải để tài sản có giá trị tại cơ quan mới yên tâm".

Ông Nguyễn Phúc Hà công tác trong ngành Văn hóa- Thông tin đã lâu; ông được coi là người có năng lực, sống giản dị, hòa đồng. Nhiều tổ chức, sự kiện lớn của tỉnh, ngành và cơ sở có sự tham gia viết kịch bản, dàn dựng, đạo diễn của ông Hà. Nguồn thu nhập của gia đình chính là từ các hoạt động này.

Ông Hà đã từng kinh qua các chức vụ trong ngành Văn hóa- thông tin như: Trung tâm Văn hóa- TT tỉnh; Trưởng đoàn nghệ thuật Lạng Sơn, Phó giám đốc Sở VH-TT & DL Lạng Sơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)
Lạng Sơn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN