Anh: Cặp vợ chồng "ủ" 30 tấn rác trong nhà

Một cặp vợ chồng cùng 65 con mèo đã bị đuổi ra khỏi nhà sau khi các thanh tra y tế phát hiện nơi ở của họ bị biến thành bãi rác ngập ngụa và 3 xác mèo được tìm thấy trong các bịch rác “ủ” trong nhà.

Giới chức trách đã yêu cầu cặp đôi Christopher và Elizabeth Blore rời khỏi ngôi nhà của mình ở Kingsbury, Brent, tây bắc London sau khi các công nhân địa phương choáng váng với đống rác ngổn ngang, bốc mùi hôi thối từ sàn tới trần nhà ở khắp các phòng.

Anh: Cặp vợ chồng "ủ" 30 tấn rác trong nhà - 1

Cặp vợ chồng "ủ" 30 tấn rác trong nhà

Cặp đôi sẽ không được trở về nhà trong vòng ba tháng tới để giới chức địa phương thực hiện một cuộc tẩy rửa và xông thơm ngôi nhà. Trước khi làm được việc này, giới chức còn phải chuyển 30 tấn rác trong nhà tích trữ từ tháng 8 năm ngoái tới nay. Chi phí dọn rác ước tính lên tới 18 ngàn bảng Anh.

Anh: Cặp vợ chồng "ủ" 30 tấn rác trong nhà - 2

Anh: Cặp vợ chồng "ủ" 30 tấn rác trong nhà - 3

Rác ngập ngụa khắp các phòng trong nhà

Hội đồng thành phố đã bắt đầu chú ý tới cặp vợ chồng này hồi hai năm trước đây khi liên tục có hàng xóm của họ khiếu nại về mùi kinh dị bốc ra từ căn nhà của họ. Và đến cuối tuần qua cặp vợ chồng mới bị tống ra khỏi ngôi nhà của chính mình.

Dự kiến ngày 23/8 cặp vợ chồng kỳ dị này mới được quay về nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên (Người Lao Động/Theo Daily Mail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN