Không còn trầm cảm, rối loạn lo âu, mất ngủ suốt 20 năm chỉ sau 3 tháng

Mặc dù mới 46 tuổi nhưng chị Ma Thị Hằng, nhà ở thôn 8, xã Phú Tiến, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên trông vẫn tươi trẻ, da dẻ hồng hào. Tiếp chuyện chúng tôi, chị còn vui vẻ khoe đoạn phim của con gái quay cảnh chị đang cấy lúa đăng trên Facebook. Không ai trong chúng tôi có thể ngờ được, chị đã trải qua 20 năm sống trong bế tắc vì chứng mất ngủ, trầm cảm, rối loạn lo âu.

Rối loạn lo âu, trầm cảm và mất ngủ đột ngột xuất hiện khiến cuộc sống của chị rơi vào bế tắc

Bị rối loạn lo âu, trầm cảm và MẤT NGỦ 20 năm là từng ấy năm chị sống trong sự bế tắc, mệt mỏi. Nhiều lúc chán nản chị dường như đã phó mặc tất cả cho số phận. Dưới đây là toàn bộ chia sẻ của chị về quá trình mắc và điều trị căn bệnh “quái ác” này.

Chị chia sẻ: “Tôi cũng không nhớ chính xác mình bị phát bệnh từ năm bao nhiêu, vì lâu quá rồi, hình như là khoảng năm 1997. Có lẽ bệnh của tôi là do di truyền vì mẹ tôi cũng bị giống như vậy. Lúc nào tim tôi cũng đập nhanh, hồi hộp, ngủ không sâu giấc. Cứ buổi tối là tôi thấy lo sợ, có những đêm tôi thức trắng ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, sức khỏe và gia đình của tôi”.

Không còn trầm cảm, rối loạn lo âu, mất ngủ suốt 20 năm chỉ sau 3 tháng - 1

Chị Hằng trong chia sẻ với chúng tôi những ngày tháng mất ngủ ròng rã

Chị Hằng đã từng điều trị chứng mất ngủ, rối loạn lo âu ở đâu, bằng những phương thốc nào?

Tôi đã ngược xuôi nhiều nơi chữa trị, đầu tiên là một bệnh viện ở Thái Nguyên. Bác sĩ kết luận tôi bị TRẦM CẢM, điều trị trong một tháng nhưng không thuyên giảm, ra viện thì bệnh lại nặng như cũ.

Rồi tôi đi khám ở bệnh viện lớn dưới Hà Nội, bác sĩ cũng kết luận tôi bị trầm cảm, rối loạn lo âu, uống thuốc nhiều nhưng vẫn không khá hơn. Thậm chí, chồng tôi còn đi Thái Bình để bốc thuốc Bắc nhưng thật tình tôi rất sợ uống thuốc này vì mùi vị khó chịu. Chồng tôi còn rong ruổi xe máy nhiều nơi để tìm thuốc, có khi thầy lang chưa kịp phơi khô thuốc chồng tôi đã nài nỉ mua đem về cho tôi.

Tôi cũng đã dùng nhiều loại thuốc tây chuyên chữa trầm cảm, thuốc tuần hoàn não, rồi cả các loại lá như vông nem... Nghe ai nói có phương thuốc gì tôi đều thử nhưng không thấy đỡ chút nào.

Cuộc sống của chị rơi vào tuyệt vọng vì bị mất ngủ, rối loạn lo âu hành hạ. Chị phải dùng thuốc ngủ mỗi đêm, điều này khiến chị vô cùng ân hận về sau…

Mất ngủ, RỐI LOẠN LO ÂU nhiều năm khiến sức khỏe của tôi suy giảm, tôi vô cùng mệt mỏi, nhất là khi phải dùng những loại thuốc tây y gây ức chế thần kinh, chỉ giúp tôi có những giấc ngủ tạm thời, mộng mị, không phải là giấc ngủ tự nhiên.

Bệnh ảnh hưởng rất nhiều, nhất là do tính chất công việc của tôi làm việc đồng áng vất vả, mỗi lần ra đồng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hoa mắt, choáng váng, lúc nào cũng như người bị say rượu, nhưng phải cố gắng. Tôi còn bị sút cân rất nhiều, có thời gian sút đến 5 kg. Bệnh tật nên tôi không muốn làm việc gì cả, ra đồng nhìn thấy nắng là sợ, làm một chút là chóng mặt, vã mồ hôi nên phải ngồi nghỉ bên vệ đường. Đi xe máy tôi cũng sợ vì hay bị chóng mặt, khó tập trung.

Thật ra, mình là phụ nữ nên phải giữ nhiều trọng trách từ công việc trong gia đình đến việc đồng áng một tay tôi lo hết. Bệnh như vậy nên tôi hay cáu gắt với người thân, ai làm gì không vừa ý là tôi không chịu nổi, thậm chí là đồ vật vô tri vô giác tôi cũng có thể cáu được. Không khí gia đình nặng nề, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi. Cũng may là chồng tôi đi làm cả ngày, nếu không chắc tôi cũng “trút giận” mỗi ngày. Chồng nhường nhịn tôi vì nghĩ rằng tôi đang bệnh, anh còn vất vả đi khắp nơi để tìm thuốc cho tôi chữa trị.

Có những lúc tôi vô cùng tuyệt vọng vì phải dùng thuốc ngủ mỗi đêm. Cách đây 9 năm, trong khi vẫn uống thuốc ngủ, tôi có em bé được hai tháng mà không biết. Tôi cũng chủ quan và không hiểu hết được những hệ lụy nguy hiểm mà thuốc ngủ tây y có thể gây ra. Nhưng đến khi sinh con được 2 tháng, bác sĩ nói bé bị bệnh tim bẩm sinh, nguyên nhân có thể do tôi dùng thuốc ngủ trong thời gian đầu mang thai. Điều này làm tôi ân hận lắm.

Chị Hằng bất ngờ tìm được biện pháp cải thiện mất ngủ, rối loạn lo âu chỉ sau 3 tháng và bỏ hẳn được thuốc tây

Tôi vô tình biết đến sản phẩm Kim Thần Khang qua tìm hiểu trên mạng và bắt đầu dùng sản phẩm từ tháng 10-2017. Tôi đọc thông tin hướng dẫn sử dụng của Kim Thần Khang thì thấy sản phẩm có thành phần chính là HỢP HOAN BÌ phù hợp với triệu chứng bệnh của tôi như giảm lo âu, mệt mỏi, hạn chế tim đập nhanh... nên tôi đã mua về dùng. Nhân viên bán thuốc cũng tư vấn cho tôi cụ thể về cách dùng, nên dùng theo liệu trình 6 hộp/tháng.

Tháng đầu tôi dùng 6 hộp, mỗi ngày tôi uống 6 viên chia 2 lần. Tháng thứ hai tôi cũng dùng tương tự, đến tháng thứ ba tôi giảm xuống còn 4 viên một ngày. Các loại thuốc khác có lẽ cơ địa tôi không đáp ứng nhưng Kim Thần Khang thì vượt quá sức mong đợi của tôi. Dùng hết hộp thứ 2, tôi bắt đầu có cảm giác buồn ngủ, và đến hộp thứ 3 thì các triệu chứng được cải thiện một cách rõ rệt hơn. Hết 6 hộp đầu tiên tôi cảm thấy các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt đỡ rất nhiều. Sau ba tháng sử dụng, tôi không còn bị vã mồ hôi, lạnh người, tim đập nhanh, các cơn chóng mặt và bốc hoả lên mặt cũng không còn nữa, huyết áp cũng ổn định.

Riêng về chứng mất ngủ, tôi không còn phải uống 1 viên thuốc ngủ nào suốt 3 tháng nay mà vẫn ngủ ngon giấc. Khi bỏ hẳn thuốc ngủ, tôi thấy tinh thần khoan khoái, không còn chóng mặt và cảm giác miên man như lúc trước, người cũng không còn cáu gắt, đặc biệt tôi không còn lo ngại về các tác dụng phụ của thuốc tây nữa.

Không còn trầm cảm, rối loạn lo âu, mất ngủ suốt 20 năm chỉ sau 3 tháng - 2

Chị Hằng đã tìm lại ý nghĩa cuộc sống nhờ Kim Thần Khang

Chỉ sau 3 tháng, bệnh tật hầu như đã biến mất, hiện tại, sức khoẻ và tinh thần của chị Hằng ra sao?

Trước đây khi dùng thuốc tây, tôi ngủ rất ít, giấc ngủ mộng mị, không phải giấc ngủ thật, người mệt mỏi uể oải. Còn với Kim Thần Khang tôi có cảm giác buồn ngủ rất tự nhiên, thậm chí buổi trưa tôi còn ngủ được một chút. Giờ mỗi đêm tôi đều ngủ rất ngon giấc, một điều mà nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.

Trước đây tôi nghĩ là đã buông xuôi không còn muốn làm gì nữa nhưng bây giờ đã ngủ được, tôi thấy vui vẻ hơn hẳn. Ngày trước tôi không thích đến những nơi đông người như đám cưới, đám hỏi, hay đi chợ tôi cảm thấy rất mệt và thật sự không muốn đi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đi đến đâu tôi cũng thấy vô cùng thoải mái.

Cuộc sống gia đình tôi hiện nay nhờ sức khoẻ tôi được cải thiện mà rất đầm ấm. Tôi sẽ tiếp tục dùng KIM THẦN KHANG đều đặn để đảm bảo hiệu quả lâu dài. Thêm một điều nữa là trong quá trình dùng sản phẩm tôi cũng không thấy có tác dụng phụ, cơ thể tôi đáp ứng rất tốt.

Tôi rất mừng vì đã có phương thuốc chữa khỏi chứng mất ngủ dai dẳng. Tôi mong những người cũng bị mất ngủ như mình biết đến Kim Thần Khang để trị khỏi bệnh, không phải khổ sở “vái tứ phương” nữa.

Trầm cảm, rối loạn lo âu, mất ngủ không phải là nỗi khổ của riêng chị Hằng. Đây là căn bệnh mà hàng triệu người trên thế giới gặp phải và đang đau đầu đi tìm lời giải. May mắn là tại Việt Nam, nhiều người đã có thể tìm và gặp được các sản phẩm thảo dược như Kim Thần Khang giúp trị bệnh an toàn, hiệu quả. Để tìm mua sản phẩm mà chị Hằng đã sử dụng có kết quả tốt, bạn vui lòng bấm VÀO ĐÂY!

Sản phẩm trên không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Thảo ([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN