Kì tích chiến thắng ung thư phổi giai đoạn cuối sau 300 ngày chỉ nhờ 1 bản tin thời sự

“Ồ, Thúy ơi khối u của em giảm nhiều lắm rồi, sau 10h em về phòng để hội chẩn nhé...”. Lời thông báo đột ngột của bác sĩ khiến chị Nguyễn Thị Thúy (1967) như vỡ òa vì vui mừng. Chỉ mới 8 tháng trước đó thôi, chị còn tưởng rằng sẽ không còn đủ sức chịu đựng, khi từng đợt hóa chất đi vào cơ thể rút cạn sinh lực mình bởi khối u phổi quá to, không thể phẫu thuật được…

Vài cơn ho nhẹ, tức ngực, chỉ xoa dầu là khỏi...không ngờ lại ung thư phổi giai đoạn 4

Mặc dù mọi sóng gió đã qua đi, nhưng với chị Nguyễn Thị Thúy ở xóm Chùa, thôn Ngọ Phúc, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, giây phút nhận được tin bị ung thư phổi giai đoạn 4 vẫn in đậm trong tâm trí.

Nước mắt lưng tròng, chị nghẹn giọng: “Gia đình chủ yếu làm nông, thỉnh thoảng tranh thủ đi phụ hồ, gánh vữa. Các con thì cũng chỉ đi làm thuê, con dâu lại vừa bị tai nạn nặng...Nhà cửa chỉ đủ 4 vách tường. Vậy mà…”

Thời gian đầu, chị bảo chỉ thỉnh thoảng bị ho nhẹ vài cơn, trước khi đi ngủ hay tức ngực, nhưng lấy dầu xoa 1 lát là đỡ. Lại thấy mình vẫn khỏe, vẫn gánh gồng tốt như thế, nghĩ gì là bệnh, còn mắc căn bệnh ung thư đáng sợ như vậy.

Kì tích chiến thắng ung thư phổi giai đoạn cuối sau 300 ngày chỉ nhờ 1 bản tin thời sự - 1

Chị nhớ rõ lắm, cái ngày đón nhận tin dữ ấy là 28/10/2017. Chị bảo: “Vài hôm đau đau tôi không để ý, đến khi vùng ngực đau quá, nằm không được, ngồi cũng không xong, cứ phải đi đi lại lại thì tôi mới đi khám. Cầm tờ kết quả ung thư phổi giai đoạn 4 mà sụp luôn xuống hành lang bệnh viện”.

Lúc này, trong đầu chị chỉ hiện lên 2 chữ “án tử” bởi khối u quá lớn ở giai đoạn muộn, không phẫu thuật được nữa mà chỉ có thể truyền hóa chất. Hình ảnh của những người bệnh gầy gò ngồi lay lắt khắp hành lang bệnh viện ám ảnh tâm trí khiến chị vô cùng sợ hãi. Nhưng rồi, khi về đến nhà, nhìn thấy đứa cháu nhỏ đang ngồi thơ thẩn chơi 1 mình bên hiên, chị lại chạnh lòng. Khát khao muốn sống trỗi dậy mạnh mẽ, chị thông báo cho mọi người và chuẩn bị bước vào cuộc chiến đầy cam go.

Đợt vào hóa chất lần thứ 4, những cơn khó thở bắt đầu kéo đến, ngực co rút từng cơn, đau đớn quằn quại. Cả người mệt lả, mỗi lần đứng dậy là phải hai người nâng, đỡ, dìu, kéo đi. Rồi những trận nôn mửa, những cơn sốt nóng, sốt rét, đi ngoài do rối loạn tiêu hóa, khiến chị suy kiệt trầm trọng. Có đêm ngất lịm phải vào viện cấp cứu tưởng không qua khỏi.

Sau sáu đợt hóa chất, khối u của chị không tiêu giảm, bác sĩ bảo phải làm biến đổi gen và thay pháp đồ khác. Chưa kịp nghe hết câu, chị đã ôm lấy chị dâu khóc ngất: “Chắc là em không qua được đâu chị ạ, mệt lắm, sống thế này thà em chết còn mát mẻ hơn...”. Bị mắng, chị lại quay sang nài nỉ em gái: “Cho chị về uống thuốc nam….”.

Tìm lại sự sống giữa lằn sinh tử

Để chị yên tâm, em gái đành hứa là sẽ tìm thêm các phương pháp hỗ trợ kết hợp, nhưng vẫn cứng rắn bắt chị theo đủ phác đồ của bác sĩ. Thấy người thân lo lắng, tất bật vì mình, chị lại một lần nữa tự động viên: “Mình tuy bệnh nặng nhưng vẫn hạnh phúc bởi còn người thân luôn ở bên...”.

May mắn đến với người phụ nữ hiền hậu khi em gái chị tìm thấy sản phẩm CumarGold Kare, phát triển từ công trình nghiên cứu về phức hệ Nano FGC của TS Hà Phương Thư trên bản tin thời sự VTV1. Đây là sản phẩm được bào chế 100% từ thiên nhiên, có chứa Nano Curcumin, Tam thất và Rong biển, đều là các thảo dược hỗ trợ điều trị tốt cho bệnh nhân ung thư nên đã mua 10 hộp cho chị Thúy sử dụng.

Duy trì phác đồ điều trị đều đặn và kết hợp với CumarGold Kare trong 3 tháng, chị không còn phải chịu đựng sự hành hạ đau đớn vì tác dụng phụ của hóa xạ trị nữa. Những cơn nôn ói cũng giảm hẳn, miệng không còn nhiệt, chị ăn uống tốt, cơ thể khỏe mạnh, đầu không còn đau nhức, ngủ cũng sâu giấc hơn. Chị phấn khởi khoe: “Nếu cho ăn thỏa mái thì ăn đc 4 bát cơm, sức khỏe gần như trả lại lúc chưa bị bệnh...”.

Có đủ sức khỏe theo tiếp phác đồ, mới đầu tháng 1/2019 đi thăm khám, xét nghiệm lại, bác sĩ giơ phim ngạc nhiên bảo: “Ồ, Thúy ơi, khối u của em giảm nhiều lắm rồi, sau 10h về phòng để hội chẩn...”. Nghe vậy, chị lại khóc, nhưng là khóc vì sung sướng...

Kì tích chiến thắng ung thư phổi giai đoạn cuối sau 300 ngày chỉ nhờ 1 bản tin thời sự - 2

Bên cạnh đó, biết CumarGold Kare là chương trình có nhiều hoạt động cộng đồng nhân văn dành cho bệnh nhân ung thư, chị rất xúc động: “Trước giờ thấy tốt thì cứ uống thôi, yêu quý sản phẩm rồi tìm hiểu thêm mới biết nhãn hàng có nhiều hoạt động cộng đồng cho người bệnh. Cả tọa đàm chia sẻ kiến thức, tặng quà, mang âm nhạc tới bệnh viện... Tháng 3/2019 này, nhãn hàng còn  tặng 1000 hộp CumarGold Kare đồng hành cùng bệnh nhân vượt qua hóa xạ trị rất ý nghĩa. Mong rằng chương trình sẽ lan tỏa đến với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn”.

Giờ đây, công việc mỗi ngày của chị Thúy là chăm nom đứa cháu nhỏ, rảnh rỗi thì cho con bò, con lợn ăn, hoặc quét dọn sân vườn, tập thể dục và niệm phật cầu nguyện, chỉ mong sự phát triển của y học và khoa học sẽ góp phần đẩy lùi những bệnh hiểm nghèo như ung thư để không còn nhiều cảnh đời bất hạnh.

Để được tư vấn về bệnh ung thư vui lòng gọi đến tổng đài 1800.8019 hoặc truy cập website
www.cumargoldkare.vn

Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN