Xúc động những lời trước khi qua đời của bác sĩ Lý Văn Lượng

Trước khi bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời vào ngày 6.2, anh đã thực hiện một bài phỏng vấn với phóng viên Chen của tạp chí Times trong lúc đang trên giường bệnh vì nhiễm virus Corona. Cuộc phỏng vấn thực hiện thông qua mạng xã hội WeChat. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn bác sĩ Lý:

Bác sĩ Lý Văn Lượng – người đầu tiên cảnh báo về virus Corona (ảnh: SCMP)

Bác sĩ Lý Văn Lượng – người đầu tiên cảnh báo về virus Corona (ảnh: SCMP)

Hỏi: Anh là một trong những người đầu tiên phát hiện sự lây lan của virus Corona, nhưng có vẻ anh đã không thực hiện biện pháp bảo hộ nào sau đó?

Trả lời: Bệnh nhân của tôi đã bị nhiễm virus Corona khi tiếp xúc với gia đình của cô ấy. Những người này cũng bị nhiễm bệnh. Khi tôi khám, bệnh nhân của tôi không xuất hiện các triệu chứng bị nhiễm virus nên tôi đã bất cẩn.

Hỏi: Ngày 31.12, anh đã đề cập tới một loại virus giống SARS với các bạn mình trong WeChat, có phải từ khi đó anh đã phát hiện nguy cơ lây từ người sang người của loại virus này?

Trả lời: Tôi thấy nghi ngờ về điều đó, tốt hơn hết là nên thận trọng và thực hiện các biện pháp bảo vệ.

Hỏi: Tại sao anh đã nghi ngờ về khả năng lây từ người sang người của virus Corona từ khi đó? Anh có nhận được bất kỳ thông tin nào khác về điều này không?

Trả lời: Bởi vì khi đó tôi phát hiện có quá nhiều bệnh nhân được điều trị có biểu hiện cùng một triệu chứng (bị nhiễm virus).

Hỏi: Thời điểm đó có phải là vào cuối tháng 12.2019?

Trả lời: Đúng vậy.

Hỏi: Có bác sĩ nào khác đã chia sẻ những thông tin mà anh cung cấp đúng không?

Đáp: Tôi thảo luận điều đó (virus Corona) với các đồng nghiệp của tôi và họ đã cảnh báo những người khác.

Hỏi: Khi đó mọi người đã nói về điều gì? Làm cách nào anh và các bạn mình đánh giá được tình hình khi đó?

Trả lời: Chúng tôi đã nói về việc virus SARS có thể trở lại. Chúng tôi cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đối mặt với nó.

Hỏi: Nhìn lại những gì đã xảy ra, anh có nghĩ rằng tình hình đã rất khác nếu anh và các bạn của mình không bị chính quyền thành phố ngăn cản việc chia sẻ thông tin?

Trả lời: Nếu các quan chức công bố thông tin về loại virus này trước đó, tôi nghĩ rằng tình hình đã tốt hơn hiện nay rất nhiều.

Nhiều người đã bày tỏ sự thương tiếc khi bác sĩ Lý qua đời (ảnh: Nytimes)

Nhiều người đã bày tỏ sự thương tiếc khi bác sĩ Lý qua đời (ảnh: Nytimes)

Hỏi: Anh cảm thấy thế nào sau khi bị cảnh sát cáo buộc “tung tin đồn thất thiệt”?

Trả lời: Cảnh sát cho rằng những thông tin tôi đưa ra không phải là SARS. Họ cho rằng tôi “tung tin thất thiệt” và yêu cầu tôi nhận lỗi. Tôi cảm thấy mình không sai nhưng vẫn phải chấp nhận. Rõ ràng hành động của tôi là tốt. Tôi cảm thấy rất buồn vì nhiều người đã mất đi người thân.

Hỏi: Tại sao anh lại quyết định trở thành một bác sĩ? Có điều gì khiến anh tự hào không? Gia đình anh thế nào?

Trả lời: Bác sĩ là một công việc rất tốt. Tôi hạnh phúc khi thấy bệnh nhân hài lòng với sự điều trị của tôi. Con tôi mới 4 tuổi 10 tháng. Em bé trong bụng vợ tôi sẽ sinh vào tháng 6. Tôi rất nhớ gia đình mình. Tôi thường cố gắng gọi video cho họ.

Hỏi: Anh sẽ mất bao lâu để hồi phục? Anh có dự định sẽ làm gì sau đó không?

Trả lời: Tôi bắt đầu bị ho vào ngày 10.1. Có lẽ tôi sẽ mất khoảng 15 ngày nữa để hồi phục. Tôi muốn cùng với những nhân viên y tế khác chiến đấu với dịch bệnh ở tuyến đầu. Đó là trách nhiệm của tôi.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc điều tra sau cái chết của bác sĩ đầu tiên cảnh báo về virus Corona

Theo Thời báo Hoàn cầu, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho biết sẽ cử các nhân viên điều tra tới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Nytimes ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN