Vụ người mẫu Thái Lan bị tấn công tình dục ở Mỹ: Lời kể "rợn người" từ nạn nhân

Trả lời phỏng vấn độc quyền trên tờ New York Post, Bew Jirajariyawetch nói mình vẫn còn ám ảnh và đang cân nhắc rời khỏi thành phố New York (Mỹ) sau vụ tấn công kinh hoàng.

Người mẫu Thái Lan bất ngờ bị kẻ lạ mặt tấn công tình dục khi đang đứng đợi tàu một mình (ảnh: NY Post)

Người mẫu Thái Lan bất ngờ bị kẻ lạ mặt tấn công tình dục khi đang đứng đợi tàu một mình (ảnh: NY Post)

“Tôi mừng vì mình còn sống”, Bew Jirajariyawetch – người mẫu bán chuyên, 23 tuổi – nói.

Vụ tấn công xảy ra vào hôm 22.11 nhưng mới chỉ được đưa tin gần đây. Khi đang đợi tàu ở nhà ga Street Herald Square 34, Jirajariyawetch bất ngờ bị một người đàn ông cao lớn tấn công. Không chỉ giở trò sàm sỡ, kẻ này còn cướp túi xách và đấm vào mặt Jirajariyawetch khi cô chống trả quyết liệt.

“Khi tôi đang đứng đợi tàu thì bất ngờ hắn tiến lại ghì cổ và lôi tôi và góc khuất. Hắn bịt mắt, mũi và miệng tôi để đảm bảo tôi không thể kêu cứu. Hắn đấm, tát vào mặt và cướp túi của tôi. Ước gì lúc đó tôi có cơ hội để hét lên”, Jirajariyawetch nghẹn ngào.

Mặt của Jirajariyawetch bị thương khá nặng do bị kẻ tấn công đấm liên tục. Một hành khách ở ga tàu sau đó phát hiện vụ việc và đưa cô tới bệnh viện.

Trích xuất hình ảnh camera từ hiện trường, cảnh sát New York nghi ngờ nghi phạm có thể là một hành khách thường xuyên đợi tàu ở ga Street Herald Square 34. Cảnh sát New York treo thưởng 3.500 USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm.

Hình ảnh nghi phạm tẩu thoát khỏi hiện trường (ảnh: NY Post)

Hình ảnh nghi phạm tẩu thoát khỏi hiện trường (ảnh: NY Post)

“Đó là một người đàn ông da màu, khá cao lớn. Hắn ta bịt khẩu trang khiến tôi không thể nhìn rõ mặt”, Jirajariyawetch kể.

Jirajariyawetch tới New York để học tiếng Anh và theo đuổi sự nghiệp thời trang. Cô nói rằng mình nuôi ước mơ tới New York từ khi còn nhỏ.

“Khi còn bé, tôi luôn tự hỏi New York sẽ là một thành phố đẹp đến thế nào. Tôi muốn tới đây dù chỉ một lần để ngắm nhìn nó. Đáng buồn thay, hình ảnh về New York đối với tôi giờ đã rất khác”, Jirajariyawetch chia sẻ.

Một tuần trước khi vụ việc của Jirajariyawetch xảy ra, cảnh sát New York đã báo cáo tổng cộng 60 vụ tấn công nhằm vào những người vô gia cư, lạc đường và đi một mình ở thành phố này. Theo cảnh sát New York, thành phố Mỹ đang chứng kiến nạn bạo lực nhằm vào người châu Á gia tăng trong đại dịch.

Nhớ lại vụ tấn công nhằm vào mình, Jirajariyawetch nói cố đã rất sợ khi phải kể cho bố mẹ nghe.

“Điều đầu tiên tôi hỏi khi gặp cảnh sát là: “Tôi phải nói gì với bố mẹ của mình?”.  Họ ở Thái Lan và rất lo lắng. Tôi đã kể lại mọi thứ với bố mẹ một cách thật ngắn gọn và cố tỏ ra là mình vẫn ổn”, Jirajariyawetch nói.

Dù muốn hay không, Jirajariyawetch vẫn phải tiếp tục sử dụng tàu điện ngầm để di chuyển từ nhà tới nơi làm việc.

“Làm ơn, ai đó hãy giúp đỡ cảnh sát để bắt được hắn ta. Tôi không muốn chuyện tương tự xảy ra với cứ người nào khác”, Jirajariyawetch nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái Thái Lan bị tấn công tình dục ở Mỹ

Cô gái xinh đẹp tới Mỹ để theo đuổi ước mơ nhưng gặp phải sự việc đầy ám ảnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – New York Post ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN