Vỡ đê ở An Huy, Trung Quốc: "Đời tôi chưa từng gặp trận lũ lớn thế này"

Ngày 24.7, từ cầu Bạch Sơn, nhiều người dân huyện Lư Giang, tỉnh An Huy đang thẫn thờ nhìn dòng nước lũ tràn vào nhà cửa của họ. Đằng xa, một số thuyền cứu hộ vẫn đang miệt mài tìm kiếm, giải cứu người dân đang mắc kẹt trong nhà.

Dùng xe công nông chở người đi sơ tán ở Lư Giang, An Huy (ảnh: Xinhua)

Dùng xe công nông chở người đi sơ tán ở Lư Giang, An Huy (ảnh: Xinhua)

8 giờ sáng ngày 22.7 theo giờ địa phương, do mưa lớn liên tục, một con đê ở Lư Giang, An Huy đã bị vỡ khiến người dân phải sơ tán khẩn cấp.

“Nước lũ kéo đến quá nhanh, tôi không kịp dọn đồ và còn rất nhiều thứ bị bỏ lại ở nhà”, ông Kong Decang, 80 tuổi, một người dân ở Lư Giang nói.

“Tôi chỉ còn trông chờ vào đội cứu hộ để lấy nốt một số nhu yếu phẩm còn lại trong nhà. Cả đời tôi chưa từng gặp trận lũ lớn thế này. Tôi chất hàng đống đồ đạc trong nhà. Cầu xin ông trời cho lũ đừng dâng nữa”, ông Kong ngậm ngùi.

Tình hình kiểm soát lũ lụt ở An Huy được đánh giá là nghiêm trọng. Huyện Lư Giang đã nhanh chóng tổ chức sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao xảy ra vỡ đê, đặc biệt là những người sống gần hồ Sào.

Di chuyển bằng thuyền trên phố ở Lư Giang, An Huy (ảnh: Xinhua)

Di chuyển bằng thuyền trên phố ở Lư Giang, An Huy (ảnh: Xinhua)

Đến ngày 24.7, các lực lượng bao gồm binh sĩ, lính cứu hỏa, cảnh sát và người dân vẫn đến từng nhà để tìm kiếm người còn mắc kẹt.

“Quần áo trên người chúng tôi không bao giờ kịp khô. Chúng tôi chỉ có thể nghỉ ngơi vài giờ để ăn mỳ ăn liền sau đó tiếp tục tìm kiếm”, Gong Yanping – đội trưởng một nhóm cứu hộ ở Lư Giang – cho biết.

Phóng viên của China News ghi nhận, nhiều ngôi làng ở Lư Giang đã chìm sâu trong nước lũ. Đằng xa, có một số khu dân cư khá cao và chưa bị ngập lụt, một số người đang chờ lên thuyền cứu hộ.

Tối ngày 24.7 theo giờ địa phương, phóng viên của China News đã tới thăm một khu sơ tán ở Lư Giang. Nơi này trước đây là một trường học 5 tầng, giờ trở thành khu tạm trú của khoảng 400 người không thể về nhà do lũ lụt.

“Nước nóng được cung cấp liên tục. Chúng tôi còn tổ chức cắt tóc và tư vấn tâm lý miễn phí cho người dân. Cơm thì có thịt rau đầy đủ”, Li Ran – người quản lý khu sơ tán – giới thiệu.

Bàn ghế cho học sinh được xếp gọn vào một góc, sàn nhà phủ một tấm nệm cho người dân nghỉ ngơi.

“Nhà tôi ở khá gần nơi con đê bị vỡ. Tôi không kịp chuyển đồ ra khỏi nhà. Tôi không thể bình tâm dù là đang đánh cờ. Ruột tôi đau như cắt. Mất mát là quá lớn. Tôi mong rằng nhà của mình vẫn còn nguyên vẹn”, ông Ding Congying – một người dân ở làng Zijing, huyện Lư Giang – chia sẻ.

Một ngôi chùa bị nước lũ bao vây (ảnh: Xinhua)

Một ngôi chùa bị nước lũ bao vây (ảnh: Xinhua)

Cơ quan phòng lũ lụt và hạn hán huyện Lư Giang cho biết, khoảng 150.000 mẫu đất nông nghiệp bị ngập và 130.000 người phải di dời sau sự cố vỡ đê.

Hôm 22.7, trong quá trình cứu hộ ở Lư Giang, một chiếc thuyền đã bị lật, hất 5 người văng xuống nước lũ. Ba trong số 5 lính cứu hỏa được giải cứu kịp thời, 2 người khác vẫn đang mất tích.

Từ ngày 2.7, mưa lũ đã ảnh hưởng tới đời sống của hơn 7,2 triệu người ở 16 thành phố, 92 quận huyện tại An Huy, thiệt hại kinh tế ước tính hơn 3,2 tỷ USD.

Chính quyền tỉnh Anh Huy kêu gọi tất cả địa phương cấp dưới vượt qua mệt mỏi, nâng cao cảnh giác, nỗ lực hết sức bảo vệ các tuyến đê trọng yếu trên sông Dương Tử, sông Hoài Hà và hồ Sào.

Nguồn: [Link nguồn]

Giải quyết tranh chấp siêu đập thủy điện chặn dòng sông Nile: Mấu chốt ở TQ?

Trung Quốc có thể không trực tiếp tài trợ cho siêu đập thủy điện lớn nhất châu Phi chặn dòng sông Nile nhưng Bắc Kinh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – China News ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN