Vỡ đập ở Libya: "Sa mạc biến thành biển" trong chớp mắt

Đã có ai từng nhìn thấy cảnh tượng "sa mạc biến thành biển" chỉ trong chớp mắt?” Đó là những gì mà Muhammad al-Awkali, 22 tuổi, vẫn còn nhớ như in khi bão lớn đổ bộ ở làng al-Mukhaili, gần thành phố ven biển Derna, Libya.

Các nhóm cứu hộ tìm kiếm thi thể trôi dạt trên bờ biển ở thành phố Derna, Libya.

Các nhóm cứu hộ tìm kiếm thi thể trôi dạt trên bờ biển ở thành phố Derna, Libya.

Al-Awkali nhớ lại khoảnh khắc bão lớn gây lũ lụt nhấn chìm ngôi làng nơi thanh niên này sinh sống. Tính đến ngày 15/9, số liệu chính thức cho biết số người thiệt mạng trong thảm họa vỡ đập gây lũ lụt ở miền đông Libya là hơn 11.000 người và vẫn còn 10.000 người khác mất tích.

“Sau khi cơn bão lớn với gió giật quét qua, chúng tôi trải qua một cảm giác bình yên giả tạo”, al-Awkali nói với phóng viên đài Al Jazeera.

“Chúng tôi yên tâm đi ngủ. Nhưng đến khoảng 0h30, nước bất ngờ tràn vào nhà”, thanh niên này chia sẻ. Al-Awkali cùng các thành viên gia đình trèo lên mái nhà, nhận ra quy mô và mức độ kinh hoàng của lũ lụt. “Tôi rất ngạc nhiên trước những gì tôi nhìn thấy. Một trận lũ lớn đã nhấn chìm toàn bộ khu vực. Nước lũ đến từ hai hướng khác nhau – từ phía bắc và phía tây”, al-Awkali nói. “Xung quanh chỉ toàn là nước”.

Al-Awkali nói khu vực này chịu ảnh hưởng nặng nề vì là thung lũng sa mạc ở vùng thấp. Nhiều người trong làng thiệt mạng vì họ không kịp trèo lên mái nhà, nơi được coi là an toàn duy nhất khi đó. "Sa mạc đã biến thành biển", theo cách nói của đài Al Jazeera.

Trong nhiều ngày, người dân ở làng al-Mukhaili phải sống trên nóc nhà hoặc bấu víu các đồ đạc vì mực nước vẫn ở mức cao.

Không ai biết chuyện gì xảy ra ở “thế giới bên ngoài” vì đường điện và liên lạc bị cắt hoàn toàn.

Đội cứu hộ đưa một thi thể ra khỏi khu vực đổ nát ở Derna, Libya.

Đội cứu hộ đưa một thi thể ra khỏi khu vực đổ nát ở Derna, Libya.

Số phận của dân làng al-Mukhaili cũng tương tự như hàng ngàn người khác ở vùng duyên hải. Derna là thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở miền đông Libya vì vỡ đập gây lũ lớn.

Người dân Libya ở các khu vực khác như Bayda, Susa, Um Razaz và Marj cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, Bộ trưởng Y tế Othman Abduljalil cho biết.

Vài ngày trước, thị trưởng Derna, Abdel-Moneim al-Ghaithi đã cảnh báo rằng số người chết chỉ riêng ở thành phố có thể lên tới 20.000 người.

Trong khi hầu hết các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tập trung ở Derna, những nơi khác gần như chưa nhận được sự hỗ trợ.

Faisal al-Darsi, người sống ở làng al-Wardiya, cách xa thành phố Derna về phía tây, nói dân làng chưa nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào vì đường sá bị hủy hoại và các cơ sở hạ tầng bị hư hại.

“Gần một tuần sau thảm họa, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ chính phủ hay các cơ quan nào khác. Chúng tôi tạm thời được người dân ở các khu vực lân cận giúp đỡ”, al-Darsi nói với Al Jazeera.

Al-Darsi nói về tình cảnh “mất điện, không có nước hoặc thực phẩm”, trong khi việc tiếp cận ngôi làng ngày càng trở nên khó khăn hơn.

“Lũ lụt đã quét sạch mọi thứ ở đây, bao gồm cả siêu thị, những ngôi nhà, trạm biến áp và tháp điện thọai”’, al-Darsi nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Đằng sau đại thảm họa vỡ đập ở Libya

Nhiều người cho rằng vụ vỡ đập ở Libya là một thảm họa tự nhiên, nhưng không ít ý kiến đã nhắc đến sự thất bại của con người trước đại thảm họa này. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN