Video: Rơi từ nóc nhà 7 tầng, bé gái thoát chết nhờ vật mang trên mình

Đoạn video cho thấy cô bé lơ lửng giữa không trung, gần như sắp rơi xuống đất.

Một bé gái hôm chủ nhật bị ngã từ trên nóc của bệnh viện Paholpolpayuhasena ở Kanchanaburi, (miền trung Thái Lan), nhưng đã thoát chết một cách kỳ diệu bởi chiếc váy của mình.

Cô bé mới chập chững biết đi đã bị rơi khỏi tòa nhà 7 tầng trong khi đuổi theo một con thằn lằn, Mirror đưa tin.

Bé gái sau đó may mắn được cứu khi chiếc váy đỏ đang mặc bị vướng vào biển tên của bệnh viện.

Đoạn video kịch tính cho thấy cô bé lơ lửng giữa không trung, trước khi được kéo lên bởi một số người ở bệnh viện.

Trước đó, bé gái đã đẩy cánh cửa thoát hiểm, leo lên cầu thang rồi chạy lên nóc tòa nhà bệnh viện khi người bố không để ý.

Một bệnh nhân đã gọi nhân viên bệnh viện sau khi nghe thấy tiếng la hét của một đứa trẻ bên ngoài cửa sổ.

Sáu y tá sau đó chạy lên mái nhà và bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng cô bé đang lơ lửng giữa không trung.

Một y tá dũng cảm đã nhoài người xuống nắm tay và kéo cô bé lên trong khi những người khác giữ chặt người cô.

TQ: Nữ sinh sắp nhảy từ tầng 17, thầy giáo với tay túm áo

Sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc trên sân thượng của một tòa nhà 17 tầng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Ngọc - Theo Mirror ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN