Video: Nghi phạm nấp trên mái nhà bắn tỉa sát hại đồng minh của ông Trump giữa đám đông?
Video ghi lại cảnh một người nằm rạp trên mái nhà chỉ ít phút trước khi Charlie Kirk, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng thuộc phe bảo thủ, bị bắn chết tại sự kiện ở Đại học Utah Valley hôm 10/9. Sau tiếng súng, kẻ khả nghi được cho là đã rời khỏi hiện trường nhân lúc hỗn loạn.
Video nghi phạm nấp trên mái nhà khi Charlie Kirk bị bắn chết. Nguồn: Daily Mail.
Kirk, 31 tuổi, đồng minh thân cận của ông Trump, đang trả lời câu hỏi của khán giả về các vụ xả súng hàng loạt thì bị trúng đạn ở cổ, Daily Mail đưa tin.
Nghi phạm nấp trên mái nhà?
Nhân chứng Emma Pitts nói với tờ The Guardian: “Chúng tôi chỉ thấy cổ ông Kirk giật sang một bên và máu tuôn ra ngay lập tức”. Một sinh viên có mặt mô tả âm thanh giống như “tiếng vỗ tay lớn”, nhưng ngay sau đó máu tuôn ra.
Video đăng trên mạng xã hội X cho thấy nghi phạm mặc đồ tối màu, xuất hiện trên mái trung tâm Losee, cách hiện trường khoảng 200 mét. Một đoạn video khác ghi lại cảnh người này chạy vội qua mái nhà sau khi súng nổ. Cảnh sát đã thu được hình ảnh từ camera an ninh trong khuôn viên, song chất lượng thấp nên chưa thể xác định rõ diện mạo nghi phạm.
Nghi phạm nấp trên mái nhà được cho là đã bắn chết Charlie Kirk. Ảnh: Daily Mail.
Giới chức xác nhận tay súng vẫn đang lẩn trốn. Thống đốc bang Utah Spencer Cox gọi đây là “ngày đen tối với bang của chúng tôi, và là nỗi buồn cho cả đất nước”, đồng thời nhấn mạnh đây là vụ ám sát mang động cơ chính trị.
Lỗ hổng an ninh
Khoảnh khắc Charlie Kirk trúng đạn ở cổ. Nguồn: X/IamyLeigh.
Sau vụ việc, dư luận tập trung vào các lỗ hổng an ninh tại sự kiện thu hút hơn 3.000 người. Nhiều nhân chứng cho biết họ không hề bị kiểm tra khi vào hội trường. “Tôi có vé với mã quét hợp lệ, nhưng chẳng ai thèm xem. Bất cứ ai cũng có thể đi vào”, Tyler McGettigan kể với NBC News.
Một nhân chứng khác khẳng định không có máy dò kim loại ở cổng, và chỉ thấy vài nhân viên an ninh quanh Kirk. “Không hề có kiểm tra túi xách, điều đó khiến tôi thấy bất thường”, Raydon Dechene nói với CNN.
Nghi phạm bỏ chạy trên mái nhà sau khi vụ nổ súng xảy ra. Ảnh: Daily Mail.
Cảnh sát trưởng Đại học Utah Valley Jeff Long cho biết chỉ có 6 cảnh sát làm nhiệm vụ hôm đó, ngoài đội vệ sĩ riêng của Kirk và vài cảnh sát mặc thường phục. Ông thừa nhận: “Chúng tôi đã huấn luyện cho những tình huống thế này và nghĩ rằng đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng hôm nay chúng tôi đã không làm được, và hậu quả thật bi thảm”.
Phản ứng của ông Trump
Charlie Kirk là đồng minh thân cận của ông Trump, là người sáng lập tổ chức Turning Point USA (TPUSA) và đóng vai trò tích cực huy động giới trẻ ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ. Kirk từng nhiều lần xuất hiện cùng ông Trump tại các buổi vận động tranh cử và được xem là tiếng nói quan trọng của phong trào bảo thủ trong tầng lớp thanh niên ở Mỹ.
Khoảng cách từ nơi nghi phạm nấp trên mái nhà tới nơi Charlie Kirk bị bắn chết là khoảng 180 mét. Ảnh: Daily Mail.
TPUSA là tổ chức phi lợi nhuận do Kirk thành lập năm 2012, khi anh mới 18 tuổi. Tổ chức này tập trung vào việc vận động chính trị trong giới trẻ, đặc biệt là sinh viên đại học và trung học ở Mỹ nhằm thúc đẩy các giá trị theo trường phái cánh hữu.
Khoảng 5 tiếng sau vụ việc, Tổng thống Donald Trump đăng thông báo trên mạng xã hội Truth, xác nhận cái chết của Kirk và gửi lời chia buồn đến gia đình. Ông Trump viết: “Charlie Kirk đã qua đời. Không ai hiểu giới trẻ Mỹ bằng anh ấy”.
“Anh ấy được tất cả mọi người yêu mến, đặc biệt là tôi, và giờ đây anh ấy không còn nữa”, ông Trump nhấn mạnh.
Charlie Kirk bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Daily Mail.
Ông Trump cũng ra lệnh treo cờ rủ để tưởng nhớ Charlie Kirk. Theo thông cáo chính thức, lệnh này áp dụng tại Nhà Trắng, các công trình công cộng, cơ sở quân sự, cũng như các đại sứ quán, lãnh sự quán và các cơ sở của chính phủ Mỹ ở nước ngoài. Lệnh treo cờ rủ có thời hạn đến hết ngày 14/9/2025.
Tổng thống Trump ra lệnh treo cờ rủ cho đến ngày 14-9 để tưởng niệm một đồng minh bị bắn chết.
Nguồn: [Link nguồn]
-11/09/2025 09:52 AM (GMT+7)