Video: Hãi hùng cảnh cá voi sát thủ ngoạm chân người huấn luyện dìm sâu xuống nước

Mọi chuyện lại xảy ra theo cách không ai ngờ, không phải một mà là hai lần liên tiếp.

Vụ việc xảy ra từ năm 2006 nhưng video mới đây được tờ The Sun (Anh) chia sẻ lại hôm 15/11. 

Kasatka, con cá voi sát thủ đã sống 30 năm, đã tấn công người huấn luyện Ken Peters khi cả hai đang thực hiện màn trình diễn trước đám đông du khách ở công viên giải trí SeaWorld, thành phố San Diego, bang California, Mỹ. 

Peters đã hôn Kasatka ở một phía của bể bơi trước khi cả hai thực hiện màn trình diễn. Theo đúng bài đã tập luyện, Peters sẽ lặn xuống bể bơi trước khi Kasatka đẩy anh lên khỏi mặt nước bằng phần đầu của nó. Tuy nhiên, mọi chuyện lại xảy ra theo cách không ai ngờ.

Video từ camera ở SeaWorld cho thấy, Peters bắt đầu khua khoắng dữ dội dưới nước khi con cá voi sát thủ ở ngay bên dưới. Dường như nó đã cắn vào chân của người huấn luyện.

Trong lúc người xem kinh hãi với những gì diễn ra trước mắt, con cá voi sát thủ nặng 2,2 tấn tiếp tục cắn chặt chân của Peters rồi lặn sâu xuống bể bơi. Người huấn luyện tìm mọi cách để thoát ra và trồi lên mặt nước nhưng vô ích. 

Peters bị dìm xuống nước 2 lần và mỗi lần kéo dài gần 1 phút. 

Kasatka cuối cùng cũng chịu "tha" cho Peters nhưng khiến anh này bị gãy chân và có vài vết thương trên người. 

Những người trên bờ quăng một tấm lưới xuống bể bơi. Peters cố giúp con cá voi bình tĩnh lại trước khi bơi về phía còn lại của tấm lưới và ra khỏi bể bơi. 

Peters tiếp tục làm việc tại SeaWorld sau sự cố năm 2006 và sau đó đã ra làm chứng tại một phiên điều trần liên bang liên quan tới sự cố này. Peters nói rằng, anh chấp nhận rủi ro khi làm công việc này. 

"Tôi có thể gặp tai nạn khi di chuyển bằng ô tô nhưng tôi vẫn lên xe đi làm hằng ngày. Công việc của tôi cũng như vậy. Tôi có thể bị giết dưới bể bơi, nhưng tôi vẫn tin rằng Kasatka sẽ sớm nhả chân tôi ra", Peters nói. 

Vị huấn luyện viên tại SeaWorld cho biết đã nghe thấy tiếng của Takara - con của Kasatka - trong hồ bơi ở hậu trường. Peters cho rằng, âm thanh đó có thể đã kích động Kasatka, khiến nó muốn bảo vệ con. 

Theo cuốn Death at SeaWorld (tạm dịch: Cái chết ở SeaWorld) của tác giả David Kirby, tiếng kêu của con non có thể là nguyên nhân khiến Kasatka có hành vi bất thường. 

"Kasatka ngày càng tỏ ra hung hăng hơn với những người huấn luyện sau khi Takara được sinh ra", David Kirby viết. 

Nguồn: [Link nguồn]

Bí ẩn cá voi sát thủ bất ngờ ”nổi điên”, tấn công người huấn luyện đến chết

Những con cá voi sát thủ, được nuôi trong công viên giải trí ở Tây Ban Nha và vốn rất thân thiết với những người huấn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - The Sun ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN