TQ: Thấy cậu bé giống chồng cũ, xét nghiệm ADN phát hiện bí mật động trời

Lo ngại chồng cũ và gia đình người này có thể hãm hại, một thai phụ đã chuyển tới sống tại nhà của anh họ. Bi kịch bắt đầu vào ngày thai phụ sinh con. 

Bà Zhang không thể ngờ bi kịch xảy ra khi về sống ở nhà anh họ. Ảnh: HK01

Bà Zhang không thể ngờ bi kịch xảy ra khi về sống ở nhà anh họ. Ảnh: HK01

SCMP ngày 13/11 dẫn tin từ trang HK01 cho hay, Zhang Caihong, sống ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, gần đây mới phát hiện ra bí mật động trời chôn giấu suốt 17 năm qua. 

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi bà Zhang, lúc đó đang mang bầu, chuyển về sống ở nhà anh họ do lo ngại bị chồng cũ và người nhà của chồng cũ hãm hại. 

Ngày chuyển dạ, Zhang rất đau đớn khi chị dâu - vợ của anh họ - nói rằng đứa con bà mới sinh ra bị dị tật bẩm sinh. Zhang cho biết lúc đó rất tin tưởng, không có chút đề phòng nào với lời nói của chị dâu. Trong lúc phải nằm giường nghỉ ngơi sau sinh, bà Zhang nhờ chị dâu tìm bác sĩ kiểm tra tình trạng của đứa trẻ. 

Chị dâu nói với bà Zhang rằng đứa trẻ bị liệt 2 chân và thuyết phục người phụ nữ nên cho đứa trẻ tới gia đình có điều kiện hơn. Nhưng sau đó, anh họ của Zhang lại tới báo rằng đứa trẻ đã chết. Đau đớn nhưng bà Zhang không thể làm gì thời điểm đó và hoàn toàn tin lời anh họ.

Nhiều năm trôi qua, Zhang gần đây tình cờ biết được con trai bà vẫn còn sống. Zhang vui mừng khôn xiết và quyết định tìm con. 

Cuối cùng, bà Zhang cũng tìm được cậu bé. Qua vẻ bề ngoài, người phụ nữ phát hiện cậu bé rất giống chồng cũ. Sau khi làm xét nghiệm ADN, đứa trẻ được xác định là con của bà Zhang. 

Người phụ nữ này còn biết rằng, mẹ nuôi của con bà chính là em gái của chị dâu. 

Khi sự thật bị phanh phui, bà Zhang và con trai muốn sống cùng nhau. Tuy nhiên, bố mẹ nuôi của con trai bà Zhang đã làm đơn kiện, phản đối mong muốn đó. Họ yêu cầu bà Zhang trả khoản tiền mà họ đã bỏ ra nuôi dưỡng con trai bà trong ngần ấy năm. 

Bà Zhang phản đối với lý do họ nhận nuôi đứa trẻ khi chưa được sự đồng ý của bà. Điều đó là trái pháp luật. Người phụ nữ sống ở Giang Tô cũng hy vọng vợ chồng anh họ sẽ bị trừng phạt vì đã đánh cắp đứa trẻ.

Bố mẹ nuôi của con trai bà Zhang đòi một khoản tiền để bù đắp số tiền bỏ ra nuôi dưỡng đứa trẻ trong nhiều năm. Ảnh: HK01

Bố mẹ nuôi của con trai bà Zhang đòi một khoản tiền để bù đắp số tiền bỏ ra nuôi dưỡng đứa trẻ trong nhiều năm. Ảnh: HK01

Câu chuyện đau thương của bà Zhang đã thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng Trung Quốc. 

Một người viết: "Trời đất ơi, bà Zhang thật tội nghiệp. Gia đình anh họ của bà ấy quá khủng khiếp". 

"Bà Zhang đã phải sống trong buồn bã nhiều năm sau khi nghĩ rằng đã mất con", một người khác viết. 

Dữ liệu điều tra dân số năm 2021, do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố vào tháng 2 cho thấy, tỷ lệ giới tính của Trung Quốc năm ngoái vẫn có chênh lệch lớn, với nam giới là 723 triệu người, nữ giới là 689 triệu người. 

Trong độ tuổi kết hôn từ 20 đến 40 ở Trung Quốc năm 2021, số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới khoảng 20 triệu người.

Trước mối lo ngại ngày càng tăng về xu hướng dân số này, năm ngoái, chính phủ Trung Quốc khởi xướng chính sách 3 con, thay thế chính sách 2 con được đưa ra năm 2016.

Nguồn: [Link nguồn]

Bé gái giống ông chú hàng xóm như đúc, kết quả xét nghiệm ADN tiết lộ bí mật không tưởng

Phát hiện con gái nhà hàng xóm càng lớn càng giống mình, người đàn ông âm thầm làm xét nghiệm ADN thì phát hiện sự thật ngỡ ngàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN