TQ: Chồng giết vợ phân xác vứt xuống bể phốt, tiết lộ cách cảnh sát truy ra hung thủ

Một người đàn ông sống tại Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đang đối mặt với cáo buộc giết vợ rồi vứt xác xuống bể phốt phi tang, SCMP đưa tin.

Bà Lai – nạn nhân của vụ án chồng giết vợ rúng động Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Bà Lai – nạn nhân của vụ án chồng giết vợ rúng động Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Nghi phạm họ Xu 55 tuổi đã thừa nhận tội ác của mình, cảnh sát Hàng Châu thông báo hôm 27.5.

Nạn nhân, 51 tuổi, họ Lai là vợ của ông Xu đã bị chính chồng báo cảnh sát rằng mất tích vào ngày 6.7. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn sau đó đã được cảnh sát và truyền thông địa phương thực hiện trong suốt 20 ngày.

Khi được truyền thông phỏng vấn, ông Xu nói rằng, lần cuối nhìn thấy vợ là vào ngày 5.7, khi bà Lai đang ngủ trên giường. Tuy nhiên, sau khi ông Xu ngủ dậy, bà Lai đã đi khỏi.

Cảnh sát ban đầu khá tin tưởng vào lời khai của ông Xu. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại camera của khu dân cư, cảnh sát tỏ ra nghi ngờ vì bà Lai có vẻ chưa từng rời khỏi nhà suốt từ ngày 4.7.

Bước đột phá trong cuộc điều tra xuất hiện sau khi cảnh sát phát hiện mô người trong bể phốt nhà ông Xu. Việc tìm kiếm thi thể nạn nhân được gấp rút tiến hành, ông Xu sau đó đã thừa nhận hành vi giết người.

Theo lời khai khi đang bị tạm giam, ông Xu giết vợ vào rạng sáng ngày 5.7. Trước đó, hai người nảy sinh mâu thuẫn và cãi vã.

Thi thể bà Lai bị phân ra từng mảnh và phi tang ở những nơi khác nhau. Cảnh sát phát hiện mô người sau khi 38 xe tải được huy động để hút bể phốt.

Xe hút bể phốt được huy động để tìm thi thể bà Lai (ảnh: SCMP)

Xe hút bể phốt được huy động để tìm thi thể bà Lai (ảnh: SCMP)

Ông Xu làm nghề lái xe ở Hàng Châu và kết hôn với Lai năm 2008. Cả hai từng trải qua một cuộc hôn nhân và mỗi người có một con riêng. Họ cũng có con gái chung 11 tuổi.

Cảnh sát cho biết, ban đầu ông Xu gọi cho bạn bè và gia đình của bà Lai để hỏi xem họ có nhìn thấy bà không. 36 giờ sau khi vợ chết, ông này mới cùng con gái riêng đến trình báo cảnh sát.

Theo cảnh sát, trong việc phá giải vụ án lần này, hệ thống kiểm soát camera thông minh đã góp phần không nhỏ.

Vụ mất tích của bà Lai được cho là rất bí ẩn, tốn không ít giấy mực của báo giới. Cảnh sát ban đầu cũng kiểm tra một số camera giám sát xung quanh nơi cư trú của bà Lai nhưng cũng không phát hiện điều gì khả nghi.

“Khi nghe về vụ mất tích, linh cảm nghề nghiệp mách bảo tôi rằng đây không phải một vụ án đơn giản”, Tang Weiguo – điều tra viên thành phố Hàng Châu – kể lại.

Để bảo đảm không có thông tin quan trọng nào bị bỏ sót trong quá trình điều tra, cảnh sát đã được lệnh thu lại hơn 6.000 giờ video giám sát từ các camera công cộng và xem xét lại cho kỹ càng.

Hơn 100 cảnh sát được huy động để thực hiện công việc này. Cảnh sát cũng tiến hành lấy thông tin quy mô lớn từ 379 hộ gia đình sống xung quanh nhà bà Lai. Nước cống cũng được lấy mẫu, đem đi giám định.

“Thông qua hệ thống giám sát thông minh, chúng tôi đã xác định nhà của bà Lai mới là trung tâm của vụ án. Hệ thống cho thấy bà ấy chưa từng ra khỏi nhà từ ngày 4.7”, He Guoxin – trưởng phòng điều tra cảnh sát Hàng Châu – cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Vỡ đê ở An Huy, Trung Quốc: ”Đời tôi chưa từng gặp trận lũ lớn thế này”

Ngày 24.7, từ cầu Bạch Sơn, nhiều người dân huyện Lư Giang, tỉnh An Huy đang thẫn thờ nhìn dòng nước lũ tràn vào nhà cửa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN