TQ: Bộ xương người 1.300 năm tuổi trong mộ cổ hé lộ bí mật rợn người

Một nhóm các nhà khảo cổ học gần đây giải mã bí ẩn về một bộ xương 1.300 năm tuổi, nằm bên trong ngôi mộ cổ có niên đại lâu đời hơn nhiều.

Bộ xương người bị sát hại, ném xác vào mộ cổ.

Bộ xương người bị sát hại, ném xác vào mộ cổ.

Trong quá trình khai quật mộ cổ thời nhà Đông Hán tại nghĩa trang Shiyanzi, thuộc khu tự trị Ninh Hạ, các nhà khảo cổ phát hiện một bộ xương nam giới với nhiều vết đâm.

Người đàn ông được xác định khoảng 25 tuổi, dường như vẫn thoi thóp khi bị ném xuống mộ cổ. Người đàn ông này từng được coi là kẻ trộm mộ, bị những đồng đội sát hại để chiếm đoạt kho báu. 

Nhưng một nghiên cứu mới khẳng định nạn nhân không phải kẻ trộm mộ. Vụ sát hại được cho là diễn ra vào khoảng năm 640 - 680 ở thời nhà Đường.

“Bộ xương này là của một thanh niên trẻ và khỏe mạnh”, Qian Wang giáo sư tại Khoa Khoa học Y sinh tại Đại học Nha khoa Texas A&M, Mỹ, tác giả nghiên cứu, nói.

“Có 13 vết đâm còn in trên xương nạn nhân, ở hộp sọ, cánh tay và xương sườn. Nạn nhân nằm trên mặt đất, tay phải giơ tay che mặt khi bị đâm nhát chí mạng”, Wang nói. “Dựa trên mức độ nghiêm trọng của các vết thương, người này có thể đã tử vong ngay lập tức hoặc còn sống thoi thóp”.

Hộp sọ của nạn nhân có nhiều vết thương.

Hộp sọ của nạn nhân có nhiều vết thương.

Bộ xương người đàn ông được tìm thấy trong đường hầm dẫn vào mộ cổ một gia đình giàu có. Bộ xương được xác định không thuộc gia đình này và cũng trẻ hơn chủ nhân ngôi mộ tới 700 tuổi. Đáng chú ý, đường hầm dẫn tới mộ cổ xuất hiện từ thời Đông Hán (năm 25 – 220).

Đây là giai đoạn rộ lên các vụ trộm mộ để tìm kho báu, là cách Tào Tháo từng áp dụng để lấy của cải trang trải chi phí chiến tranh.

“Những kẻ sát nhân che giấu tội ác bằng cách ném người đàn ông xuống đường hầm dẫn vào mộ cổ, giống như giấu một chiếc lá trong rừng”, nhóm nghiên cứu nói.

“Người đàn ông bị đâm bằng kiếm, cố gắng kháng cự nhưng bất lực, dẫn tới nhiều vết đâm chí mạng khác. Chúng tôi kết luận rằng nạn nhân không phải là kẻ trộm mộ”, Wang nói.

“Đây là một phát hiện chưa từng thấy, là một vụ án giết người bị lãng quên trong lịch sử”, Wang nói thêm.

Nhóm nghiên cứu cho rằng, dù không thể giúp người đàn ông tìm lại công lý, phát hiện cũng giúp nạn nhân có thể an nghỉ một cách bình yên.

Trước đây, các nhà khảo cổ Trung Quốc từng tìm thấy nhiều bộ xương của người ở thời kỳ khác trong mộ cổ, nhưng đều là những kẻ trộm mộ bị sát hại hoặc chết do đường hầm bất ngờ đổ sập.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Mộ cổ khiến kẻ trộm nhiều thời trở ra tay trắng, không ngờ kho báu giấu ngay trước mắt

Một ngôi mộ cổ ước tính niên đại ngàn năm ở tỉnh Thiểm Tây từng bị những kẻ trộm mộ xâm phạm nhiều lần, nhưng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN