Tình huống khiến tiếp viên Philippines cho con của khách bú trên máy bay

Một tiếp viên của hãng hàng không Philippines Airlines vừa kể với Daily Mail câu chuyện cô cho con của hành khách bú trên máy bay.

Tình huống khiến tiếp viên Philippines cho con của khách bú trên máy bay - 1

Patrisha Organo, 24 tuổi, cho em bé bú trên chuyến bay ngày 6.11

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mail, Patrisha Organo, 24 tuổi, mẹ của một bé gái 9 tháng tuổi, nói rằng cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc giúp đỡ hành khách không mang đủ sữa bột cho con.

"Chúng tôi vừa cất cánh vài phút và đạt độ cao 3.000 m thì tôi nghe thấy đứa bé bắt đầu khóc", Organo kể.

“Ngay sau khi đèn báo cài dây an toàn tắt, tôi đi đến chỗ người mẹ để hỏi xem tôi có thể giúp gì không. Người mẹ đi máy bay một mình… Cô ấy đánh giá sai lượng sữa bột cô ấy cần và chỉ nhận ra điều này khi đứa bé bắt đầu khóc”.

Chuyến bay cất cánh vào ngày 6.11 nhưng Organo không tiết lộ các chi tiết khác về chuyến bay để bảo vệ danh tính của hai mẹ con.

Organo, người đã làm tiếp viên hàng không bốn năm, cố gắng hết sức để giúp đỡ hai mẹ con nhưng không có cách nào hiệu quả. Sau đó, cô đề nghị được cho em bé bú.

Tình huống khiến tiếp viên Philippines cho con của khách bú trên máy bay - 2

Organo có con gái 9 tháng tuổi

“Tôi thông báo với người quản lý về sự việc và khi tôi đề nghị cho em bé bú, cô ấy không ngần ngại cho phép tôi”, Organo nói. “Đó là một tình huống khẩn cấp và không có sữa bột trên máy bay… Đó là điều đúng đắn”.

Organo nói rằng cô đã đưa em bé và mẹ đến khoang kín.

“Các hành khách khác không biết chuyện gì đang xảy ra”, tiếp viên nói. 'Tất cả đều được thực hiện một cách riêng tư, chỉ có tôi, người quản lý, người mẹ và đứa trẻ biết chuyện này”.

Khi được hỏi liệu mẹ của em bé có do dự, Organo trả lời: “Người mẹ không do dự chút nào. Thực tế, cô ấy rất biết ơn và cảm thấy nhẹ nhõm. Vui vẻ khi em bé được cho ăn, cô ngủ ngon cho đến khi hạ cánh”.

“Tôi biết có những người lo lắng về việc để người lạ cho con bú vì người đó có thể không khỏe mạnh hoặc sử dụng ma túy”, tiếp viên thêm.

“Nhưng với tư cách là một tiếp viên hàng không, tôi được kiểm tra sức khỏe hằng năm. Tôi cũng đang nuôi con bằng sữa mẹ, điều này khiến tôi rất ý thức về trách nhiệm chăm sóc sức khỏe bản thân”.

Tiếp viên hàng không cho em bé bú trên máy bay vì mẹ hết sữa

Patrisha Organo không ngần ngại cho em bé bú, khi cô nghe thấy tiếng trẻ em khóc trên chuyến bay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN