Mẹ của tiếp viên Indonesia nói thấy "điềm báo" máy bay rơi

Mẹ của một tiếp viên hàng không trên chuyến bay Lion Air JT610 rơi xuống biển Java vào sáng 29.10 cho biết bà đã thấy "điềm báo" vụ tai nạn chết người, tờ Jakarta Post đưa tin.

Mẹ của tiếp viên Indonesia nói thấy "điềm báo" máy bay rơi - 1

Tiếp viên hàng không của Lion Air Alfiani Hidayati Solikah (giữa)

Vào chiều thứ bảy, hai ngày trước vụ tai nạn, bà Sukartini nói bà đã thấy một con chim bồ câu rơi vào bể nước ở tầng hai của gia đình.

Bà cứu con chim và cho nó vào một cái lồng, không nghĩ ngợi gì lúc đó.

Tuy nhiên, giờ đây, bà Sukartini tin rằng việc con chim rơi vào bể nước có thể là điềm báo liên quan đến vụ tai nạn máy bay chở con gái duy nhất của mình, Alfiani Hidayati Solikah.

“Con chim vẫn còn sống”, Sukartini nói với kompas.com.

Sukartini kể câu chuyện này tại nhà riêng vào tối thứ hai. Trong nhà, các thành viên gia đình bà đang lo lắng chờ đợi tin tức của nữ tiếp viên hàng không 19 tuổi.

Trong phòng khách, có một bức ảnh của Alfiani trên tường. Trong ảnh, cô mặc đồng phục tiếp viên hàng không và đứng cạnh cha mẹ. Alfiani mới làm tiếp viên được hai tháng.

Cha của Alfiani, ông Slamet đã chọn không xem thời sự. Thay vào đó, ông chờ tin chính thức từ chính quyền.

“Trước đó tôi đã xem TV. Tôi không thể chịu được nữa”, Slamet nói với tribunnews.com.

Chuyến bay Lion Air JT610 đang trên đường từ Jakarta đến Pangkalpinang thì lao xuống biển Java vào sáng sớm 29.10. Chiếc máy bay chở 189 người, bao gồm 181 hành khách, 2 phi công và sáu thành viên phi hành đoàn.

Máy bay Indonesia chở 189 người lao như “tàu lượn” một ngày trước

Động cơ máy bay Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu JT-610 đã có vấn đề trong chuyến bay trước, nhưng sau đó vẫn tiếp tục hành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Jakarta Post ([Tên nguồn])
Máy bay Indonesia rơi xuống biển Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN