Thợ lặn thứ hai qua đời sau khi giải cứu đội bóng nhí tại Thái Lan

Một thợ lặn anh hùng, người đã giúp giải cứu đội bóng 12 cầu thủ nhí và huấn luyện của họ ở Thái Lan, đã qua đời vì bệnh nhiễm trùng máu mà ông mắc phải trong quá trình giải cứu.

Thượng sĩ Hải quân Beiret Bureerak đã qua đời sau vì bệnh nhiễm trùng máu mắc phải khi giải cứu đội bóng Thái Lan 

Thượng sĩ Hải quân Beiret Bureerak đã qua đời sau vì bệnh nhiễm trùng máu mắc phải khi giải cứu đội bóng Thái Lan 

Thượng sĩ Hải quân Thái Lan và đặc nhiệm SEAL Beiret Bureerak đã trở thành thợ lặn thứ 2 hy sinh khi làm nhiệm vụ giải cứu những người bị mắc kẹt trong hang Tham Luang vào tháng 6 năm ngoái, sau Trung sĩ Saman Kunan.

Cuộc giải cứu diễn ra trong 9 ngày, khi đội bóng thuộc Học viện Wild Boar (Lợn Rừng) bị mắc kẹt trong hang do mưa lớn làm cửa hang bị ngập. Huấn luyện viên và các cầu thủ đã cố gắng sống sót bằng việc uống nước nhỏ giọt từ các thạch nhũ trong hang.

Một cuộc giải cứu mang tầm quốc tế đã được thực hiện để để đưa toàn bộ thành viên của đội bóng ra ngoài. Các cầu thủ nhí đã bị gây mê để có thể được đưa ra khỏi các đường hầm quanh co của hang Tham Luang một cách an toàn.

Sau 17 ngày dưới lòng đất, tất cả cầu thủ và huấn luyện viên đã được giải cứu thành công.

Theo thông tin từ Hải quân Thái Lan, Thượng sĩ Bureerak dù được điều trị tận tình song đã không qua khỏi.

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh bất ngờ ở hang động nơi đội bóng nhí Thái Lan từng mắc kẹt 18 ngày

Hang Tham Luang ở Thái Lan, vốn nổi tiếng nơi là nơi giải cứu thành công 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên bị mắc kẹt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Evening Standards ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN