Tay không bóp chết sư tử núi, hóa ra là... "mèo con"

Người đàn ông Mỹ từng tay không bóp chết sư tử núi thực chất đã vật lộn với một "chú mèo con".

Tờ Coloradoan ngày 28-2 đưa tin anh Travis Kauffman, người bị sư tử núi tấn công khi đang tập chạy vượt địa hình tại núi Horsetooth hồi đầu tháng này, thật ra đã đụng độ với một con sư tử con khoảng 3-4 tháng. Theo báo cáo khám nghiệm cuối cùng của các bác sĩ thú y tại Cơ quan Công viên và động vật hoang dã Colorado, con sư tử núi con kể trên chỉ nặng khoảng 15-18 kg khi còn sống.

Những động vật khác, bao gồm cả anh chị em của con sư tử núi xấu số, đã bắt đầu ăn xác của nó nên nó chỉ nặng gần 11 kg khi được cơ quan chức năng tìm thấy. Họ tin rằng nó là một con sư tử đực dù bộ phận sinh dục của con vật đã bị ăn mất.

Tay không bóp chết sư tử núi, hóa ra là... "mèo con" - 1

Anh Travis Kauffman. Ảnh: AP

Tay không bóp chết sư tử núi, hóa ra là... "mèo con" - 2

Anh Kauffman đã vật lộn với một con sư tử núi con. Hình minh họa. Ảnh: Oakland Zoo

Trước đó, anh Kauffman, 31 tuổi, cao 177 cm và nặng 68 kg, kể rằng sau khi vật lộn suốt 10 phút với con sư tử, anh đã lấy đá đập vào đầu nó và bóp cổ con vật đến chết. Kết thúc trận chiến quyết liệt, anh bị một số vết thương nhỏ ở mặt, cổ, tay, lưng và ngực. 

Các quan chức bảo tồn động vật hoang dã cho biết cho dù con sư tử núi còn nhỏ nhưng hành động tự vệ của anh Kauffman là hoàn toàn đúng đắn.

Bị tấn công bất ngờ, người chạy bộ bóp chết sư tử núi bằng tay không

Một người chạy bộ ở bang Colorado – Mỹ bị sư tử núi tấn công ở chân núi Horsetooth. Sau khi chịu nhiều cú cắn nghiêm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Hạnh - New York Post ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN