Sát thủ khét tiếng Nga kể về thời giết thuê bằng tên lửa chống tăng

Sự kiện: Tin tức Nga

Sát thủ máu lạnh khét tiếng một thời ở Nga mới đây đã ra mắt cuốn tự truyện, kể về những ngày đầu tiên hành nghề cho đến loại vũ khí ưa thích nhất là tên lửa chống tăng.

Sát thủ khét tiếng Nga kể về thời giết thuê bằng tên lửa chống tăng - 1

Alexei Sherstobitov trả lời trên kênh truyền hình Nga.

“Từng có rất nhiều người như tôi, nhưng họ đều đã chết và được chôn đâu đó trên khắp nước Nga", Alexei Sherstobitov nói khi đang ngồi tù 23 năm.

Sherstobitov nổi tiếng với biệt danh “Chiến binh Alexei”, mô tả cảnh suýt chết và sự kiện dẫn đến việc mình bị bắt giữ, trong cuốn tự truyện 3 tập xuất bản bằng tiếng Nga.

Nổi lên trong thời loạn

Cuộc đời sát thủ của Sherstobitov bắt đầu kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Các băng đảng khi đó trỗi dậy và vượt ngoài tầm kiểm soát của chính phủ.

Các tổ chức tội phạm cầm đầu bởi một cựu sĩ quan tình báo KGB hoặc quan chức quân đội, đã len lỏi vào các hoạt động kinh tế như thu tiền bảo kê, tra tấn và ám sát các chủ doanh nghiệp dám đứng lên chống đối.

Những vụ thanh toán công khai thường diễn ra nhưng các ông trùm muốn thuê sát thủ hành động hơn. Đó là lúc Sherstobitov gây dựng sự nghiệp.

Rời khỏi quân ngũ vào năm 1992, Sherstobitov gặp khó khăn trong việc trang trải đời sống gia đình.

Khi làm chân sai vặt cho các băng đảng mafia, Sherstobitov từng phạm sai lầm vì làm thất lạc kho vũ khí lậu và  phải chịu trách nhiệm.

Sát thủ khét tiếng Nga kể về thời giết thuê bằng tên lửa chống tăng - 2

Alexei Sherstobitov khi còn phục vụ trong quân ngũ.

Ông trùm Grigory Gusyatinsky khi đó mở cho Sherstobitov một con đường sống, nếu nhận nhiệm vụ thanh toán đối thủ. Biết rằng đây là con đường duy nhất, Sherstobitov nhận lời không ngần ngại.

Không giống như các sát thủ ưa vũ khí nhỏ gọn, ngay từ phi đầu tiên, Sherstobitov đã lựa chọn vũ khí là tên lửa chống tăng RPG-18. Tên lửa xuyên qua cửa kính chiếc Mercedes Benz và phát nổ cách xa mục tiêu. Điều này khiến đối thủ may mắn sống sót và chỉ mất vài ngón tay.

Vụ thanh toán bất thành nhưng danh tiếng Sherstobitov nổi lên như cồn nhờ sở thích sử dụng vũ khí hạng nặng. Ông trùm băng đảng mafia cũng chiêu mộ Sherstobitov làm sát thủ và trả 5.000 USD/tháng.

Sherstobitov nhắc đến chuyện được thuê để ám sát Boris Berezovsky, một trong những tỷ phú từng giàu nhất nước Nga. Sherstobitov đã sẵn sàng ngắm bắn nhưng ông trùm lại ra lệnh hủy nhiệm vụ vào phút chót.

Sa lưới vì nặng tình với người yêu

Sherstobitov nói sở dĩ mình sống sót đến tận ngày nay là nhờ trí thông minh, sự tỉ mẩn, kiên nhẫn và đặc biệt là sự tàn nhẫn.

Chỉ có các ông trùm mới biết mặt Sherstobitov trong khi sát thủ khét tiếng có biệt tài ngụy trang kỹ lưỡng, sở hữu hàng chục cuốn hộ chiếu.

Sát thủ khét tiếng Nga kể về thời giết thuê bằng tên lửa chống tăng - 3

Bức ảnh Alexei Sherstobitov khi còn là một sát thủ giết người không ghê tay.

Sau này, chính Sherstobitov là người đã kết liễu ông trùm đầu tiên, người đã đưa mình vào con đường làm sát thủ, cựu điệp viên KGB Grigory Gusyatinsky.

"Nếu tôi không giết họ, một ngày nào đó có người khác cũng sẽ làm điều đó", Sherstobitov nói.

Trải qua giai đoạn bất ổn, các băng nhóm tội phạm lần lượt bị chính quyền Nga truy quét và đó là lúc Sherstobitov “mai danh ẩn tích”. Nhưng Sherstobitov không lựa chọn con đường ra nước ngoài sinh sống, mà về ở ẩn tại một ngôi làng ở ngoại ô Moscow.

Cảnh sát Nga chỉ lần theo dấu vết của Sherstobitov nhờ vào người yêu cũ của hắn, Irina khi cô này mới 17 tuổi. Cả hai từng có mối quan hệ vào năm 1995 nhưng Sherstobitov quyết định ra đi vì không muốn người yêu bị liên lụy

Vài năm sau, Sherstobitov phát hiện ra Irina sắp lấy một trong những ông trùm băng đảng mafia Nga OPG. Hắn liền đáp chuyến bay đến đảo Canary bằng hộ chiếu giả, cướp Irina đi ngay trước đám cưới.

Ông trùm kia rất tức giận và hạ lệnh cho đàn em tìm giết bằng được cả hai người. 8 năm sau, cặp đôi này mới trở về Nga sống một cuộc đời bình thường. Irina trở thành người mẫu ảnh cho các tạp chí.

Sát thủ khét tiếng Nga kể về thời giết thuê bằng tên lửa chống tăng - 4

Alexei Sherstobitov lấy người vợ thứ hai ở trong tù vào năm 2016.

Năm 2005, ông trùm năm xưa tình cờ phát hiện ra người vợ hụt của mình xuất hiện trên tạp chí, nên đã bí mật báo tin cho cảnh sát Nga. “Lần theo cô ta và các ông sẽ tìm thấy Chiến binh Alexei.

Tìm ra Irine không phải là khó và Sherstobitov bị bắt giữ năm 2006 khi đang thăm cha bị ốm ở viện. Phiên tòa năm 2008 cáo buộc Sherstobitov phạm tội giết 14 người và phải ngồi tù 23 năm.

Suốt một thời gian dài trong tù, Sherstobitov cảm thấy mình phải kể lại cuộc đời của một sát thủ chuyên nghiệp. 3 cuốn tự truyện xuất bản từ năm 2014 nhanh chóng tạo nên một cơn sốt ở Nga.

Bên cạnh đó, Sherstobitov còn trở thành cố vấn giúp giúp giải mã nhiều vụ ám sát mà cảnh sát Nga đau đầu. Năm 2016, hãng thông tấn nhà nước Nga còn đưa tin về đám cưới của Sherstobitov trong tù.

Khi nhắc đến cuộc đời mình, Sherstobitov thường không dùng từ ám sát. Cựu sát thủ miêu tả công việc của bản thân với từ "thanh lý".

Video: Trùm mafia Nga bị bắn chết trong bữa tiệc mừng ra tù

Trùm mafia Nga Alexander Zhestokov bị bắn sau lưng khi đang uống rượu cùng bạn bè, mừng ngày vừa ra tù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN