Nhà hàng khoả thân đầu tiên của Paris đóng cửa vì lý do bất ngờ

Chủ nhà hàng quyết định kinh doanh vì muốn thu hút những khách du lịch theo chủ nghĩa khỏa thân nhưng dường như họ đã không thành công.

Nhà hàng khoả thân đầu tiên của Paris đóng cửa vì lý do bất ngờ - 1

Thực khách ăn tối tại nhà hàng O’naturel ở Paris vào năm 2017

Nhà hàng khỏa thân đầu tiên của Paris sẽ sớm đóng cửa vì không có nhiều khách hàng, RT đưa tin.

Cặp sinh đôi Mike và Stephane Saada, chủ sở hữu của nhà hàng O’naturel, cho biết họ sẽ đóng cửa vào tháng 2 tới. Lý do là vì thiếu khách hàng thích khỏa thân ăn tối hay nhìn người khác khỏa thân ăn tối.

“Chúng tôi sẽ chỉ ghi nhớ những khoảng thời gian tốt đẹp, gặp gỡ khách hàng xinh đẹp, những người rất vui mừng vì được chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt”, chủ nhà hàng nói.

Cặp sinh đôi trước đó mở nhà hàng vì nghĩ rằng Paris là một điểm thu hút khách du lịch theo chủ nghĩa khỏa thân.

Vì Paris là nơi có nhiều địa điểm nghỉ dưỡng bãi biển khỏa thân trong mùa hè, cặp sinh đôi cảm thấy họ có thể cung cấp một địa điểm mà khách hàng có thể khỏa thân quanh năm, kể cả mùa đông.

Tại nhà hàng, thực khách sẽ chỉ đi dép khi ngồi ăn tối. Một tấm rèm trắng khổng lồ được treo ở cửa sổ để đảm bảo sự riêng tư.

Về vấn đề vệ sinh, tất cả các ghế đều có vỏ màu đen và được đổi sau mỗi lần sử dụng.

Ngoài lý do ít khách, nhà hàng đóng cửa còn vì giá cả, theo RT. Ví dụ, một người có thể sẽ phải trả 60 USD (1,4 triệu đồng) cho một bữa tối sang trọng, trong đó có tôm hùm, ở nhà hàng.

Ảnh nữ doanh nhân khỏa thân tập yoga gây tranh cãi ở Thái Lan

Trong khi nhiều người nhận định đây là ảnh nghệ thuật, những người khác cho rằng các bức ảnh không còn là nghệ thuật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - RT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN